Kết quả Hà Lan 2-3 Italia: Thắng sát nút Hà Lan, Italia giành hạng ba Nations League

Việt Dũng Việt Dũng
22:35 ngày 18-06-2023
Ở trận Hà Lan vs Italia, trong một thế trận phản công sắc bén, ĐT Italia đã giành thắng lợi xứng đáng ngay trên sân của Hà Lan để giành vị trí thứ ba chung cuộc Nations League 2023.

Bàn thắng:
Hà Lan:
Bergwijn (68'), Wijnaldum (89')
Italia: Dimarco (6'), Frattesi (20'), Chiesa (72')

VIDEO Highlight: Hà Lan 2-3 Italia

Ronald Koeman đã hoàn toàn nghiêm túc với phát biểu sẽ không vì đây là trận tranh hạng ba mà cho các trụ cột nghỉ ngơi. Ông chỉ thực hiện 1 sự thay đổi so với hôm thứ Tư tuần trước, với Noa Lang đá thay Koopmeiners. Xavi Simons được kéo xuống đá "số 10", De Jong và Wieffer hỗ trợ phía sau.

Bên phía Italia, Mancini thực hiện tới 7 sự thay đổi. Gnonto, Retegui và Raspadori sát cánh trên hàng công. Verratti đá chính ở hàng tiền vệ cùng với Cristante và Frattesi, những người đã chơi rất hay trước Tây Ban Nha ở bán kết.

Ở hàng thủ, Toloi và Dimarco là những hậu vệ cánh, trong đó Dimarco được phép dâng cao còn Toloi đá thận trọng hơn, cho phép Italia chuyển sang đá với hàng thủ 3 người khi cần thiết. Ở trung tâm, bên cạnh trung vệ kỳ cựu Acerbi là hậu vệ 24 tuổi Buongiorno của Torino.

Hà Lan dâng cao ngay từ đầu với ý đồ áp đảo không giấu giếm, song Italia mới là đội chơi tốt hơn với những bài phản công sắc lẹm. Trong đó, những tình huống dâng cao của Dimarco bên cánh trái liên tục mở ra cơ hội cho Azzurri. Chính cầu thủ của Inter sớm phá vỡ bế tắc bằng một pha dứt điểm má ngoài trong vòng cấm sau cú vô-lê trượt của Retegui, mở tỷ số cho Italia ngay từ phút thứ 6.

Dimarco sút chân trái mở tỷ số cho Italia

Trong khi Hà Lan còn chưa kịp định thần sau bàn thua thì thêm một pha phản công nữa của Italia đã tiếp tục gây sốc cho họ. Một lần nữa, Dimarco ghi dấu ấn. Hậu vệ cánh của Inter có khoảng trống rất lớn bên cánh trái, và chính quả tạt sớm của anh đã khiến hàng thủ Hà Lan chao đảo. Gnonto tung chân dứt điểm từ rìa vòng cấm đi chệch hướng về phía Frattesi, tiền đạo này không mấy khó khăn sút chìm bằng chân trái đưa bóng qua chân thủ thành Bijlow nhân đôi cách biệt.

Những phút sau đó, Hà Lan tiếp tục kiểm soát bóng và đã có được một số cơ hội ngon ăn, điển hình là cú đá phạt của Noa Lang ở sát vòng cấm và cú bấm bóng chệch cột dọc của Cody Gakpo, song kết thúc 45 phút đầu tiên, Italia vẫn có được lợi thế dẫn trước hai bàn.

Bước vào hiệp hai, Hà Lan gia tăng sức ép về phía khung thành của Donnarumma. Liên tiếp các cơ hội được tạo ra bên phía đội bóng áo cam, nhưng không thể thắng được hàng thủ kiên cường của Mancini. Mãi tới phút 68, các học trò của Koeman mới gỡ được 1 bàn. Từ quả đưa bóng vào vòng cấm bên cánh trái của Gakpo, Verratti đánh đầu phá bóng vô tình trúng vào vị trí của Bergwijn chờ sẵn. Tiền đạo Ajax bình tĩnh khống chế 1 nhịp vượt qua sự truy cản của Dimarco rồi dứt điểm tung lưới Donnarumma.

Chưa kịp hy vọng vào một màn ngược dòng, Hà Lan đã nhận gáo nước lạnh. Cầu thủ mới vào sân Chiesa bứt tốc trong pha phản công bên cánh trái, đảo chân vượt qua Virgil van Dijk rồi dứt điểm chéo góc tung lưới thủ thành Bijlow. Cách biệt 2 bàn được tái lập.

Kể từ đây, hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Hà Lan có được thêm bàn thắng rút ngắn cách biệt nhờ công của Wijnaldum ở phút 89, nhưng Italia cũng có cơ hội rõ ràng bị bỏ lỡ trong gang tấc bởi Pellegrini ở phút bù giờ. Trận đấu khép lại với phần thắng sát nút 3-2 nhưng đầy xứng đáng cho Italia. Trong khi đó, Hà Lan cần phải rút ra những bài học cho hàng thủ ở khả năng chống phản công nếu muốn thành công ở các giải đấu lớn dưới thời Koeman.

Buongiorno có trận ra mắt ĐT Italia
HLV Roberto Mancini đã thực hiện 7 sự thay đổi so với đội hình thua 1-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết, trong đó có vị trí trung vệ với màn ra mắt dành cho Alessandro Buongiorno của Torino. Điều đáng chú ý, Buongiorno ban đầu thậm chí còn không có tên trong đội hình tham dự vòng Tứ kết Nations League, nhưng đã được triệu tập vào phút cuối khi Alessandro Bastoni của Inter rút lui vì bị cúm.

Đội hình thi đấu:
Hà Lan (4-3-3): Bijlow; Dumfries, Geertruida (Wijnaldum 46'), Van Dijk, Ake; Wieffer (Veerman 76'), De Jong, Simons (Koopmeiners 63'); Malen (Bergwijn 46'), Gakpo, Lang (Weghorst 46').
Italia (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Acerbi, Buongiorno, Dimarco (Spinazzola 74'); Frattesi, Cristante, Verratti (Barella 85'); Gnonto (Zaniolo 64'), Retegui (Pellegrini 85'), Raspadori (Chiesa 63').

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
36
-11
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  •  Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Croatia, 01h45 ngày 19/6 Nhận định bóng đá Tây Ban Nha vs Croatia, 01h45 ngày 19/6: Hàng phục bò tót

    Trận chung kết UEFA Nations League 2022/23 giữa Tây Ban Nha vs Croatia diễn ra lúc 01h45 ngày 19/6 sẽ được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.

  • Nhận định bóng đá Hà Lan vs Italia, 20h00 ngày 18/6 Nhận định bóng đá Hà Lan vs Italia, 20h00 ngày 18/6: Danh hiệu an ủi cho chủ nhà

    Trận Hà Lan vs Italia trong khuôn khổ Tranh hạng Ba giải VCK Nations League 2022/23 diễn ra vào lúc 20h00 ngày 18/6 được Bongdaplus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.

  • Trực tiếp Hà Lan vs Italia, 20h00 ngày 18/6 Tường thuật Hà Lan 2-3 Italia

    Trận Hà Lan vs Italia trong khuôn khổ trận tranh Hạng Ba giải UEFA Nations League 2022/23 diễn ra vào lúc 20h00 ngày 18/6 được Bongdaplus cập nhật trực tiếp.

  • Luka Modric: Vinh quang sau cuối cho người cận vệ già Luka Modric: Vinh quang sau cuối cho người cận vệ già

    Tháng 9 tới, Luka Modric sẽ đón sinh nhật lần thứ 38. Không biết lúc đó, anh có còn thuộc biên chế Real Madrid không, hay đã giã từ ĐT Croatia chưa? Tương lai dù gần là một thứ vô định. Vì thế nếu có thể hãy sống hết mình với hiện tại, chiến đấu cho danh hiệu đầu tiên và có thể là duy nhất trong màu áo ca-rô.

  • Luka Modric khỏe quá! Luka Modric khỏe quá!

    Người hàng xóm của tôi khi nhìn Luka Modric thi đấu đã thốt lên “Cụ già này được bao nhiêu sức vậy?” Thế nhưng cái “cụ già” đó vừa chơi trận 120 phút … thứ n (nhiều quá đếm không xuể) tại bán kết Nations League 2022/23, để đưa Croatia vào chung kết. 

  • ĐT Tây Ban Nha: Ghế của De la Fuente không còn lung lay… ĐT Tây Ban Nha: Ghế của De la Fuente không còn lung lay…

    Tương lai của HLV Luis de la Fuente từng rất khó đoán bởi ông không được lãnh đạo LĐBĐ Tây Ban Nha tin tưởng tuyệt đối. Nhưng chiến thắng 2-1 của La Roja trước ĐT Italia đã khiến nhà cầm quân 61 tuổi này vững tâm hơn để triển khai kế hoạch như dự định.

  • Nam Tư có thể mỉm cười Nam Tư có thể mỉm cười

    Đấy là một quốc gia kỳ lạ, một quốc gia điêu tàn mà vĩ đại, phân ly mà kiêu hãnh: Nam Tư (trước đây). Đội bóng của quốc gia này có 2 lần vào đến bán kết World Cup, 2 lần giành HCB môn bóng đá Olympic (1948 và 1952), giành 2 ngôi á quân và một lần xếp hạng 4 châu Âu.

  • Tây Ban Nha vs Croatia, trận chung kết của những kẻ đói danh hiệu Tây Ban Nha vs Croatia, trận chung kết của những kẻ đói danh hiệu

    Đánh bại Italia với tỷ số 2-1, Tây Ban Nha có lần thứ hai liên tiếp lọt vào chung kết UEFA Nations League. Phía trước họ là Croatia đội bóng đang ôm giấc mộng chinh phục danh hiệu lớn đầu tiên. Một trận chung kết gợi nhớ màn rượt đuổi giật gân tại vòng 1/8 EURO 2020.

  • Đêm ác mộng của Cody Gakpo Dư âm Hà Lan 2-4 Croatia: Đêm ác mộng của Cody Gakpo

    Cody Gakpo đã phụ sự mong đợi của HLV Ronald Koeman.

  • Kết quả Tây Ban Nha vs Italia: Bò tót vào chung kết Nations League Kết quả Tây Ban Nha 2-1 Italia: Bò tót vào chung kết Nations League

    Bàn thắng ở phút 88 của Joselu trong trận đấu giữa Tây Ban Nha vs Italia giúp Bò tót giành vé vào chơi trận chung kết Nations League với ĐT Croatia.

  • HLV Roberto Mancini (Italia): 'Không có đội yếu ở Nations League' HLV Roberto Mancini (Italia): 'Không có đội yếu ở Nations League'

    Trả lời phỏng vấn của UEFA.com trước thềm trận bán kết UEFA Nations League với Tây Ban Nha, HLV Roberto Mancini nói về cách ĐT Italia của ông đứng dậy sau thảm bại trước Đức ở vòng bảng, về Raspadori và các cầu thủ trẻ Italia, cũng như về các đối thủ khác ở vòng chung kết.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x