Khi Hà Lan tung ra được cú dứt điểm đầu tiên ở phút 65, thì Bồ Đào Nha đã bắn phá cầu môn đến 14 lần và đã dẫn điểm. Chung cuộc, Bồ Đào Nha sút cầu môn nhiều gấp 4,5 lần so với Hà Lan (18 so với 4), và số lần dứt điểm chính xác cao gấp 7 lần (7 - 1).
Sẽ không có gì để nói nếu đấy là thế trận một chiều. Đằng này, Hà Lan giữ bóng nhiều hơn hẳn (57% - 43%), và tỷ lệ chuyền chính xác cũng cao hơn.
Trước khi bước vào VCK, HLV Ronald Koeman nhấn mạnh: với Hà Lan thì vấn đề không chỉ là việc khôi phục địa vị trong hàng ngũ đỉnh cao. Còn phải khôi phục những giá trị truyền thống từng khiến thế giới phải khâm phục bóng đá Hà Lan nữa. Họ phải chơi thiên về công, giữ bóng nhiều, đá để thắng. Trước tiên, cứ phải tôn trọng Koeman và Oranje, không chỉ trong những bước tiến gần đây mà cả trong cách chơi “đúng chất Hà Lan” của họ. Đấy cũng là những gì đã được thể hiện rõ ràng qua trận bán kết thắng Anh. Nhưng, cũng vì vậy, cái hơn về mặt hiệu quả của Bồ Đào Nha trong trận chung kết càng đáng khen ngợi.
Nếu như số liệu trong một bài báo của tờ The Times là đúng, thì Hà Lan chỉ có 4 lần chạm bóng trong khu cấm địa Bồ Đào Nha. Bốn lần, trong tổng số lần chạm bóng được nêu trên trang Whoscored.com là 749 lần - tức tỷ lệ chỉ vào khoảng 0,5%! Bồ Đào Nha biết cách ngăn cản, không cho đối phương xuất hiện với bóng trong khu cầu môn của mình. Đấy là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến chiến thắng.
Bạn không thể thắng nếu không ghi bàn? Đấy chỉ là một quan điểm, và quan điểm ấy đã xuất hiện hàng trăm năm trước. Có một quan điểm hoàn toàn ngược lại, xuất hiện trong vài năm gần đây: khi bạn không thủng lưới thì cơ hội chiến thắng luôn còn nguyên vẹn. Mà vấn đề không thủng lưới thì coi như đã được bảo đảm nếu bạn làm được như Bồ Đào Nha trong trận đấu rạng sáng qua: chỉ có 0,5% số lần chạm bóng của đối phương diễn ra trong khu cầu môn của mình.
Nhìn lại toàn bộ lịch sử, chỉ có 3 lần bóng đá Bồ Đào Nha gây được tiếng vang trên các đấu trường quốc tế, cho đến trước khi Cristiano Ronaldo tỏa sáng trong thế hệ hiện thời. Đó là Bồ Đào Nha của Eusebio tại World Cup 1966, Bồ Đào Nha của Chalana và Jordao tại EURO 1984, và Bồ Đào Nha của Luis Figo trong những năm cuối thế kỷ 20. Tất cả đều rất hay, nhưng đều chỉ dừng ở mức “gây tiếng vang”, chứ không có danh hiệu gì. Nguyên nhân lớn nhất nằm ở cách chơi tuy tuyệt vời nhưng thiếu hiệu quả.
Người ta gọi đấy là “Brazil châu Âu”, để so sánh với đội Brazil huyền thoại của Zico và Socrates trong thập niên 1980. Họ chuyền bóng cho nhau như thêu hoa dệt gấm. Đôi lúc, như để làm “thay đổi không khí”, họ bỗng phô diễn kỹ thuật cá nhân, bằng những pha lừa bóng qua người hàng loạt.
Rồi lại quay sang chuyền bóng. Vấn đề là ở chỗ: tất cả chỉ được phô diễn giữa sân, bất quá thì thêm hai biên. Kỹ thuật tuyệt luân của các cầu thủ Bồ Đào Nha, khi được vận dụng ở khu giữa sân, thì hoàn toàn “vô hại”. Đấy cũng là chỗ tương đồng với cách chơi thiên về kỹ thuật của Tây Ban Nha, trước thời kỳ tiqui-taca. Đỉnh điểm của nỗi đau thất bại là năm 2000. Figo đoạt Quả bóng Vàng châu Âu sau khi tỏa sáng trên đấu trường EURO. Nhưng Bồ Đào Nha dừng chân trước ĐT Pháp của Zinedine Zidane ở vòng bán kết.
Hơn ai hết, chính người Bồ hiểu rõ chỗ mấu chốt trong cách chơi thiên về giữ bóng. Cách đây không lâu, HLV Pep Guardiola cũng đã phản đối nhận xét về khả năng giữ và chuyền bóng siêu phàm của Man City. Thống kê cho thấy: tỷ lệ về số lần đưa được quả bóng vào khu cấm địa, trên số đường chuyền của Man City, luôn là cao nhất ở Premier League. Đấy cũng là con đường dẫn Bồ Đào Nha đến chiến thắng trước Hà Lan. Tỷ số có vẻ khít khao. Nhưng khác biệt về hiệu quả thì quá lớn.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Có vẻ hơi tầm thường, xen lẫn đố kỵ, khi người ta suy diễn thái độ "không hài lòng" của Cristiano Ronaldo, ở thời điểm UEFA công bố danh hiệu cầu thủ hay nhất Nations League cho... một người khác. Ronaldo mà thật sự như thế, cả anh lẫn Bồ Đào Nha nói chung đã khó thành công như hiện thời.
Mộng tưởng về một danh hiệu lớn, đánh dấu sự kết thúc giai đoạn tăm tối của bóng đá Hà Lan đã tan thành mây khói. Cũng phải thôi, khi đội bóng của Ronald Koeman vẫn còn quá trẻ và công cuộc phục hưng mới chỉ bắt đầu.
Cầu thủ Bồ Đào Nha số 1 ở thời điểm này? Về mặt biểu tượng, không ai qua mặt được Cristiano Ronaldo. Nhưng về mặt chuyên môn? Bernardo Silva mới là người xứng đáng.
Một khoảnh khắc tỏa sáng là đủ để Bồ Đào Nha chiến thắng trận chung kết. Cú ra chân của Goncalo Guedes đã giúp Seleccao giành chức vô địch UEFA Nations League.
Ajax “mách nước” cho Hà Lan BHL Ajax đã gửi đến HLV Ronald Koeman băng ghi hình, cũng như dữ liệu phân tích để có thể “bắt chết” Ronaldo. Qua đây, HLV Koeman sẽ có những tính toán phù hợp nhằm vô hiệu hóa ngôi sao đáng gờm này.
HLV Ronald Koeman rất tự hào khi ĐT Hà Lan của ông đang sở hữu cặp trung vệ hàng đầu thế giới hiện nay là Matthijs de Ligt và Virgil van Dijk. Dẫu vậy, ông vẫn cảm thấy chưa thực sự yên tâm khi Hà Lan sắp chạm trán Bồ Đào Nha của siêu tiền đạo Cristiano Ronaldo ở chung kết UEFA Nations League.
Sau khi vòng 34 Bundesliga 2023/24 khép lại bằng chiến thắng 2-1 của Leverkusen trước Augsburg, thầy trò HLV Xabi Alonso vui sướng khi được nâng cao chiếc Đĩa bạc lần đầu tiên trong lịch sử.
VIDEO bàn thắng Hoffenheim vs Bayern Munich
Ghi được 2 bàn dẫn trước, thế nhưng những sai lầm nơi hàng thủ đã khiến Bayern Munich thua ngược trước Hoffenheim.
Ghi bàn
Hoffenheim: Beier (8'), Kramaric (68', 85', 87')
Bayern Munich: Tel (4'), Davies (6')
VIDEO bàn thắng Leverkusen vs Augsburg
Leverkusen có ngày nâng cao chiếc cúp vô địch bằng chiến thắng nhẹ nhàng trước Augsburg.
Ghi bàn
Leverkusen: Boniface (12'), Andrich (27')
Augsburg: Komur (62')
Tại vòng 34 Bundesliga 2023/24, Bayer Leverkusen đã có chiến thắng 2-1 trước Augsburg để kết thúc mùa giải với thành tích bất bại. Dortmund cũng có chiến thắng đậm ngày chia tay Marco Reus còn Bayern Munich thua ngược bất ngờ.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn