Bóng Đá Plus trên MXH

Tây Ban Nha vs Croatia: Bình minh và hoàng hôn
Dũng Phan • 13:37 ngày 11/09/2018
Tây Ban Nha là bình minh, còn Croatia là hoàng hôn. Isco và Asensio là bình minh, và phía bên kia Luka Modric và Ivan Rakitic là hoàng hôn.
    Tây Ban Nha chia tay một loạt tên tuổi như Iniesta, David Silva hay Pique, nhưng không ai dám nói rằng họ không có sự kế thừa. Một bình minh mới đã mở ra với La Roja cùng đế chế do HLV Luis Enrique xây dựng. Trong khi đó các cầu thủ luống tuổi của Croatia hôm nay đang phủ bóng xuống hoàng hôn bên đường chân trời. Sau tất cả, hóa ra thế hệ giành ngôi á quân World Cup 2018 của nền bóng đá nước này cũng thật giống thế hệ của Davor Suker hay Zvonimir Boban đã làm 20 năm trước.

    Nghĩa là một lần cháy lên thật rực rỡ ở tuổi xế chiều, giành các vinh quang tại World Cup rồi sau đó đi vào sau cánh gà, để lại khoảng trống huơ hoắc cho lớp kế cận. Tây Ban Nha chia tay một thế hệ cũ đã giành những vinh quang chói lọi nhất của bóng đá thế giới từ 2008 đến 2012, nhưng có dấu hiệu tàn phai từ 4 năm trước trên đất Brazil, sống lay lắt thêm kỳ EURO 2016 và World Cup 2018, để cuối cùng đập đi hoàn toàn. Hôm nay ta thấy họ xây lại trên đôi chân của những Isco, Koke, Asensio hay thậm chí là người bị bỏ quên như Marcos Alonso. Một bên đã đi qua hoàng hôn để xây bình minh, và bên này vẫn trong những ngày cuối nhìn Luka Modric - người vừa kỷ niệm sinh nhật tuổi 33 cách đây 2 ngày (9/9/2018) gồng gánh thêm vài năm nữa.


    Bình minh của Tây Ban Nha vừa mở ra cách đây vài ngày với chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Anh ngay trên sân Wembley. Đấy là một đội tuyển Anh không hề đơn giản với nhiều sự đằm mình hơn vì đã đặt mục tiêu rất rõ ràng là vị trí số 1 trên bảng xếp hạng FIFA. Nhưng Anh vẫn thất bại bởi tay Tây Ban Nha. Hoàng hôn của Croatia đã bắt đầu với việc đội tuyển của họ bị Bồ Đào Nha cầm hòa với tỉ số 1-1. Đấy là trận đấu mà Bồ Đào Nha không cần gọi siêu sao Cristiano Ronaldo lên tuyển. Zlatko Dalic vẫn theo phong cách đã tìm thấy vinh quang trên đất Nga. Còn Tây Ban Nha đã rũ bỏ tất cả để quyết tâm chinh phục lại thế giới.

    Nhưng hoàng hôn có giá trị của hoàng hôn, và khi đứng trước giá trị ấy, bình minh của Tây Ban Nha sẽ hiện ra sự bé nhỏ và cần một chặng đường khá xa nữa để đạt tới, đấy là: đẳng cấp của người nhạc trưởng. Ngày bóng đá Tây Ban Nha chia tay Andres Iniesta rồi đến lượt David Silva, quyền trượng của đội bóng này hoàn toàn nằm ở trong tay Isco. Nhưng cần phải biết, điều Tây Ban Nha làm hôm nay thì Zinedine Zidane đã làm cho Real Madrid từ đầu mùa giải 2017/18 rồi. Kết quả thì sao, Isco với phong cách hoa lá đã làm chậm nhịp những bước chạy của Ronaldo. Thiếu các bàn thắng của CR7 ở La Liga đã khiến Real trải qua nửa đầu mùa giải năm ngoái cực kỳ chật vật. Mọi thứ chỉ thay đổi với Real khi Zidane quyết định điều phối lại lối chơi và chuyển bóng về lại cho “cặp sen đầm” Luka Modric và Toni Kroos như trước. Zidane rất thích Isco, và quả thực phong cách đá của Isco rất ma mị.

    Lối đá ấy khiến các HLV từng huấn luyện anh như Julen Lopetegui, Zidane hay Enrique hôm nay đều không giấu được sự yêu thích có phần thiên vị. Họ luôn muốn anh nắm vị trí nhạc trưởng của đội bóng. Nhưng bóng đá vẫn “có những con người làm lính thì giỏi, còn làm sếp thì không được.” Isco cho đến bây giờ vẫn giỏi nhất ở vai trò vệ tinh tạo đột phá. Bình minh của Tây Ban Nha vẫn cần Isco trưởng thành để giống nhạc trưởng đích thực như Xavi hay Iniesta ngày nào. Hoàng hôn của Croatia tuy buồn, nhưng chỉ cần Luka Modric vẫn còn khỏe, thì họ vẫn có cái để song hàng với Tây Ban Nha.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội