Bóng Đá Plus trên MXH

Trận chung kết Champions League trong mơ sắp trở thành sự thật

06 phút trước
Với việc đã lần lượt vượt qua Pháp và Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ trở thành đối thủ của nhau trong trận đấu cuối cùng tại UEFA Nations League 2024/5. Đây là trận chiến rất đáng chờ đợi, giữa những ngôi sao đáng ra nên sớm gặp nhau ở chung kết Champions League.

    Cú ngã của Barca làm hỏng ngày hội bóng đá

    Ở bán kết Champions League 2024/25, trong khi PSG dễ dàng đánh bại Arsenal trong cả 2 lượt trận thì Barca lại phải dừng bước trước Inter. Thất bại của gã khổng lồ xứ Catalunya mang đến nhiều sự tiếc nuối, bởi họ không hề tỏ ra lép vế trước đại diện tới từ Italia.

    Ngược lại, Barca còn tạo ra nhiều sóng gió và thực tế là họ đã ở rất gần với chiến thắng. Sau khi cầm hòa Inter 3-3 ở lượt đi, họ đã dẫn 3-2 cho tới những phút bù giờ cuối cùng ở lượt về, nhưng rút cục vẫn không bảo toàn được lợi thế. Chẳng những để Inter san bằng cách biệt ngay trước ngưỡng cửa thiên đường, Barca còn thua thêm một bàn trong hiệp phụ, qua đó để mất vé đi tiếp tưởng như đã cầm chắc trong tay.

    Chính việc Barca “tự bắn vào chân” đã khiến cho trận chung kết Champions League mất đi nhiều ý nghĩa. Nên biết, Barca dưới sự dẫn dắt của HLV Flick đang là đội bóng có lối chơi mang tính giải trí bậc nhất trong làng bóng đá châu Âu.

    Khác với Inter thích phòng ngự và ưu tiên thế trận chặt chẽ, Barca luôn chủ động đẩy cao đội hình để tạo ra sức ép nghẹt thở. Nhờ sở hữu những cầu thủ ở tuyến trên sắc bén như Yamal, Raphinha hay Lewandowski, Barca chính là đội có hàng công mạnh nhất La Liga 2024/25, với chiến tích 102 lần làm tung lưới đối thủ.

    Nếu chạm trán PSG ghi tới 92 bàn ở Ligue 1 2024/25, Barca và nhà vô địch nước Pháp hứa hẹn sẽ tạo ra thế trận đôi công mãn nhãn. Đó là chưa kể HLV Luis Enrique còn có dịp gặp lại đội bóng thân thuộc mà mình từng cống hiến cả với tư cách cầu thủ lẫn nhà cầm quân. Đáng tiếc là viễn cảnh tươi đẹp ấy lại không xảy ra. Thay vì được thưởng thức màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn giữa 2 đối thủ cân tài cân sức, người hâm mộ lại phải xem trận chung kết nhàm chán và chênh lệch nhất lịch sử Champions League. Đè bẹp Inter tới 5 bàn không gỡ, PSG đơn giản là đã có màn “đi dạo” mà không gặp phải bất kỳ sự phản kháng nào. Với các fan yêu thích sự hấp dẫn và kịch tính, nhiều người thậm chí còn cho rằng trận đấu nên kết thúc ngay sau hiệp 1, vì hiệp 2 cũng chẳng còn gì đáng để xem.

    Có đến 4 thành viên của PSG đang tập trung cùng ĐT Bồ Đào Nha

    Đại tiệc đã sẵn sàng

    Nói tóm lại, việc Barca không thể gặp Inter trong trận tranh ngôi vô địch giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu đã tạo ra sự hụt hẫng với không ít CĐV trung lập. Tuy nhiên, bây giờ tất cả sắp được bù đắp bằng cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

    Lý do là bởi trong đội hình ĐT Bồ Đào Nha hiện giờ có đến 4 thành viên vừa cùng PSG vô địch Champions League. Cụ thể, đó là hậu vệ trái Nuno Tavares, 2 tiền vệ Vitinha, Joao Neves và tiền đạo Goncalo Ramos. Cùng với Sporting Lisbon, PSG chính là một trong hai CLB đóng góp nhiều tuyển thủ cho ĐT Bồ Đào Nha nhất ở đợt tập trung lần này.

    Trong khi đó, ĐT Tây Ban Nha hiện giờ lại có nòng cốt là các cầu thủ của Barca, chứ không phải Real. Thật vậy, nếu như Real chỉ có duy nhất một trường hợp là tân binh Dean Huijsen được HLV Luis de la Fuente triệu tập, thì Barca có đến 6 thành viên sát cánh ở ĐT Tây Ban Nha lúc này.

    Khi những gương mặt quen thuộc như Pau Cubarsi, Gavi, Fermin Lopez, Pedri Gonzalez, Dani Olmo hay Lamine Yamal cũng được HLV de la Fuente “chọn mặt gửi vàng”, có thể nói Tây Ban Nha hiện giờ không khác gì Barca thu nhỏ.

    Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, trận chung kết UEFA Nations League sắp tới hứa hẹn sẽ mang đậm chất Barca và PSG. Tuy Barca và PSG không gặp nhau ở Champions League mùa vừa rồi, những cuộc đối đầu trực tiếp giữa Yamal vs Nuno Tavares, Vitinha - Joao Neves vs Pedri – Gavi, hoặc Ramos vs Cubarsi ở trận đấu tới cũng là quá đủ để khiến các fan cảm thấy được an ủi.

    Chưa biết phần thắng sẽ nghiêng về bên nào, nhưng các fan cũng cần phải sớm cảm ơn Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Nhờ có 2 ĐTQG này, trận chung kết trong mơ... hụt của Champions League 2024/25 hóa ra không thực sự trôi qua mà sắp trở thành sự thật.

    Tây Ban Nha chẳng cần trung phong
    Với việc tiền đạo Alvaro Morata chẳng vào sân phút nào, HLV Luis de la Fuente của ĐT Tây Ban Nha đã không sử dụng "số 9" thực thụ nào ở trận đấu với Pháp. Mặc dù vậy, hàng công ĐT Tây Ban Nha vẫn hoạt động hiệu quả khi ghi được tới 5 bàn do công của Nico Williams, Mikel Merino, Lamine Yamal (cú đúp) và Pedri. Khi các tiền vệ và chuyên gia chạy cánh của Tây Ban Nha giỏi săn bàn như vậy, vai trò của Morata đang trở nên mờ nhạt và không loại trừ khả năng anh sẽ tiếp tục phải ngồi dự bị ở trận đấu tới.

     

    Thanh Sơn • 06 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay