Bóng Đá Plus trên MXH

3 trận liên tiếp MU không thắng: Quỷ đỏ khó có thể kiên nhẫn với Solskjaer
Vịnh San • 07:41 ngày 02/09/2019
Một lần nữa, M.U chỉ có thể tự trách mình khi vẫn không thể giành chiến thắng. Mặc dù HLV Ole Gunnar Solskjaer liên tục nói rằng, đội bóng của ông đang đi đúng hướng, song có vẻ mọi chuyện đã không như thế. Quỷ đỏ thực sự không ổn chút nào.
    Với bàn thắng từ rất sớm, M.U ý thức rõ ràng về việc bảo vệ kết quả. Nhưng họ không thể, bởi sự thiếu chắc chắn thường thấy và cho phép đối thủ tạo ra quá nhiều cơ hội. Tuy nhiên vẫn còn hơn 30 phút kể từ thời điểm Southampton có bàn gỡ hòa để Quỷ đỏ tạo ra chiến thắng. 

    Nhưng họ không thể, bởi sự nghèo nàn trong ý tưởng tấn công. Các học trò của Ole Gunnar Solskjaer như những con robot, chỉ biết tạt bóng một cách máy móc. Và như thế thì quá đơn giản với The Saints. Đội chủ nhà dễ dàng vượt qua, buộc đội khách rời sân với 1 điểm ít ỏi. 

    M.U tiếp tục không thắng, sau 3 trận. Thế nhưng thật kỳ lạ, Ole Gunnar Solskjaer lại nói rằng 3 trận vừa qua, mà đội bóng của ông đánh rơi 7 điểm, “các cầu thủ chơi tốt hơn so với màn trình diễn trước Chelsea”. Sau đó, ông lặp đi lặp lại, rằng “Quỷ đỏ đang đi đúng hướng”.

    Những người khác, bao gồm các CĐV trung thành của M.U, rõ ràng không thấy thế. Tất cả đã trông đợi về một sự đổi thay ở đội bóng này, nhưng đây vẫn là một tập thể rời rạc, bế tắc và tính sáng tạo luôn là cái gì đó xa xỉ. Trước Wolves, Crystal Palace và Southampton, những đội bị đánh giá là yếu hơn, các học trò của Solskjaer cầm bóng áp đảo nhưng không thể kiểm soát thế trận. Đôi khi họ tạo ra một số khoảnh khắc rực rỡ, song nó không kéo dài lâu. 

    Việc HLV Solskjaer (ảnh chủ) liên tục sử dụng Pogba (trái, ảnh lớn) và Lindelof khiến lãnh đạo M.U không hài lòng
    Việc HLV Solskjaer (ảnh chủ) liên tục sử dụng Pogba (trái, ảnh lớn) và Lindelof khiến lãnh đạo M.U không hài lòng

    Điều này cũng giống như khi M.U có bàn thắng, thay vì duy trì áp lực và ghi bàn thứ 2, rồi thứ 3, lại để đối thủ làm điều đó. Thứ nhất vì họ không hoạt động hiệu quả ở khu vực 1/3 sân đối phương, bằng chứng là sau 4 trận, chỉ tạo ra 5 cơ hội đặc biệt ngon ăn (trong khi Man City có 15, Liverpool 12). Ngay cả khi được chơi hơn người, lựa chọn duy nhất của họ là tạt và tạt. Juan Mata, Jesse Lingard và Paul Pogba, những người chịu trách nhiệm chính cho công việc sáng tạo, đều không thể chơi như họ đã từng. Thứ hai, các sai sót trong phòng thủ vẫn chưa được khắc phục. Sau De Gea, Pogba đến lượt Victor Lindelof mắc lỗi, để ném đi thành quả trước đó. 

    Sự sa sút mang tính tập thể này không khỏi khiến người ta liên tưởng tới thời gian cuối Jose Mourinho ở Old Trafford, khi các cầu thủ đồng loạt rớt phong độ. Dĩ nhiên, Solskjaer rất khác với người tiền nhiệm để loại trừ khả năng về một sự chống đối. Nhưng có một điều chắc chắn, ông đang gặp khó khăn trong việc truyền cảm hứng và giúp các cầu thủ tái khám phá những phẩm chất tốt nhất. 

    Theo HLV người Na Uy, M.U đang trong giai đoạn chuyển tiếp và đội bóng này được xây dựng cho tương lai, vì vậy cần thời gian để gặt hái kết quả. Ông không sai, nhất là khi nhìn vào nhân sự mà Quỷ đỏ đang có, với rất nhiều cầu thủ trẻ và thiếu kinh nghiệm. Chỉ có điều, sẽ rất ít người kiên nhẫn sau khi nhận thấy, hầu như không có khác biệt nào, hay dấu hiệu tích cực về mặt lối chơi. M.U cũng chỉ có 1 chiến thắng trong 9 trận gần nhất, và không thắng 8 trận sân khách đã qua ở mọi đấu trường. 

    Nếu cứ thế này, việc Solskjaer bị sa thải chỉ là vấn đề thời gian.

    Solskjaer tệ nhất lịch sử M.U
    Sau 33 trận, tỷ lệ chiến thắng của Solskjaer là 51,52%, kém nhất trong số các HLV từng dẫn dắt M.U kể từ năm 1986. Nếu chỉ tính từ thời gian trở thành HLV chính thức (14 trận), thành tích của chiến lược gia người Na Uy còn tệ hơn nữa, với 3 chiến thắng, tức 21,4%, thấp nhất trong lịch sử Quỷ đỏ. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội