Arsenal: Có gạo rồi, liệu có thành cơm?

Hải An
07:59 ngày 17-07-2023
Nói chung, dù ở thời kỳ nào, muốn thành công trong bóng đá phải lấy câu “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” làm tôn chỉ.
Arsenal: Có gạo rồi, liệu có thành cơm?

Gạo có thể do tự trồng lúa mà có hay mua mà có, nhưng dứt khoát không thể bỏ qua yếu tố tài chính, vật chất trên con đường đi đến vinh quang. Bóng đá là một môn thể thao ngốn nhiều tiền bạc, do đó đá bóng trong cảnh “chạy ăn từng bữa, nợ lương từng tuần” thì lom dom lắm. 

Arsenal mấy năm nay nổi danh nhờ “tiền kho, gạo đụn”, mỗi kỳ chuyển nhượng lại đốt cả trăm triệu bảng trên thị thường. Nó khác hẳn cái cảnh “vay bò gạo nấu mẻ cơm chiều” ở cuối triều đại Arsene Wenger. Khi đó, Arsenal hầu như không có “bom tấn” chuyển nhượng nào mà chỉ toàn “bom tấm”. 

Họ cũng nổi tiếng vì trò đi giật lúa non của ruộng nhà khác mà vụ Cesc Fabregas của Barca là ví dụ kinh điển. Ông giáo làng Wenger cứ viện lý do “xây sân Emirates nên hết tiền” để biện minh cho chu kỳ giật gấu vá vai của Arsenal khi đó. Kể cũng đúng, tiền ít mà muốn xây nhà to thì phải nhịn ăn tiêu chứ còn gì, nguồn lực có hạn, đành “xay lúa thì thôi bế em”. 

Nhưng trong khoảng 4 năm trở lại đây, Arsenal bắt đầu tung tăng đi chợ và mua bán khá thoáng tay. Ông chủ Mỹ lên cầm trịch, tiền nong bắt đầu chảy vào, cỗ máy cọt kẹt khi xưa lại nghiến các bánh răng kèn kẹt để nâng cấp đội hình. 

Arsenal thoáng đến nỗi mua trung vệ Saliba từ năm 2019, nhưng chỉ để cho hết đội này đến đội khác mượn. Còn mới nhất, họ vừa hoàn tất hợp đồng kỷ lục CLB, Declan Rice với giá 105 triệu bảng. Rõ ràng “ăn chơi không sợ mưa rơi”, các CLB ở Premier League đều nhìn Arsenal với con mắt ngưỡng mộ. 

Chỉ có điều, ở giai đoạn mua bán tằn tiệm cuối thời Wenger hay ở thời đại “shopping” sang chảnh, đếm tiền không nổi gai ốc này, Arsenal vẫn không thành công. Chức vô địch Premier League gần nhất đã cách mùa giải 2023/24 sắp tới tròn 20 năm. Thành tựu đáng kể của Pháo thủ chỉ dừng đến FA Cup. 

Mùa trước, với màn mua sắm rầm rộ khi tậu 2 nhà ĐKVĐ là Gabriel Jesus và Zinchenko từ Man City, Arsenal đã tiến rất gần đến chức vô địch Premier League. Thế nhưng, do Man City nhiều gạo hơn, lắm tiền hơn, lại quen đua vô địch hơn nên Arsenal lại thất thế. 

Còn bây giờ, khi Arsenal đã mua được một loại “gạo” mà chính Man City cũng đã chào thua trước giá rao bán của West Ham, liệu NHM đội bóng này có hy vọng sẽ nên cơm cháo gì không? Bởi có gạo rồi, nhưng làm thế nào để biến gạo đó thành cơm ngon ngọt dẻo mềm lại phải nhờ tay người nấu.

Đúng là bóng đá cần “mạnh vì gạo” nhưng nó cũng cần đến những tay thợ khéo. Đơn cử như ở MU thời Sir Alex Ferguson, cầu thủ toàn loại “gạo hẩm” ấy thế mà thổi thế nào đều thành xôi thơm cơm dẻo, vô địch dễ như ăn kẹo. Đến sau khi Sir Alex giải nghệ, trong tay HLV khác, MU hiện hình luôn là “hàng chợ”. 

Có khả năng để hy vọng vào tay Mikel Arteta. HLV này có lẽ ăn được chân truyền của Pep Guardiola nên cầm quân đâu ra đấy. Cũng hy vọng rằng, sao 30 năm ăn bo bo, cơm độn khoai sắn, cuối mùa này, Arsenal sẽ xơi bát cơm thơm. Nếu không phí 105 triệu bảng lắm!

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Maguire xác nhận từ chức thủ quân MU Maguire xác nhận từ chức thủ quân MU

    Trung vệ Harry Maguire đã chúc người kế nhiệm anh là đội trưởng của MU "mọi thành công" - sau khi bị HLV Erik ten Hag phũ phàng loại bỏ khỏi kế hoạch trước thềm mùa giải mới.

  • Maguire không đi đâu hết, quyết đòi suất đá chính ở MU Maguire không đi đâu hết, quyết đòi suất đá chính ở MU

    Trung vệ đội trưởng Harry Maguire quyết tâm bám trụ ở MU để cạnh tranh suất đá chính mùa tới bất chấp được West Ham quan tâm, tờ Daily Mail đưa tin.

  • Nhà Glazer, yêu hay không yêu cũng cần nói một tiếng Yêu MU hay không, nói một lời cho xong đi, Glazer

    Những NHM Manchester United đang sống trong những ngày mà cảm xúc hệt một chuyến tàu lượn siêu tốc. Đầu tiên là thông tin nhà Glazer rao bán MU khiến họ khấp khởi hy vọng.

  • Amad Diallo còn hay hơn Antony?   Amad Diallo còn hay hơn Antony?  

    Cầu thủ chạy cánh Amad Diallo của MU xứng đáng có cơ hội thi đấu trong đội MU sau khi anh đã chơi rất hay ở Sunderland theo hợp đồng cho mượn. Nhiều người còn cho rằng anh hay hơn cả Antony.

  • Juergen Klopp xoay xở với cơn biến loạn của Liverpool   Klopp xoay xở với cơn biến loạn của Liverpool  

    Liverpool đã hành động nhanh chóng để hoàn thành hầu hết các hoạt động chuyển nhượng trước khi bắt đầu giai đoạn tiền mùa giải. Alexis Mac Allister và Dominik Szoboszlai đến với tổng chi phí khoảng 95 triệu bảng. Đây là 2 tiền vệ năng động, đa năng mà Klopp ưu tiên mua.

  • Declan Rice đã rèn luyện như thế nào để có sức mạnh vô song? Declan Rice đã rèn luyện như thế nào để có sức mạnh vô song?

    Declan Rice đã có một quá trình rèn luyện phi thường. Từ cậu nhóc bị chê thể lực kém, dẫn đến việc bị Chelsea thải hồi năm 14 tuổi, tiền vệ người Anh hiện đang là một trong những cầu thủ khỏe nhất tại giải Ngoại hạng Anh.

  • Mike Dean rời vai trò trọng tài VAR  Mike Dean rời vai trò trọng tài VAR 

    Mike Dean, cựu trọng tài Premier League, đã rời vai trò Trợ lý trọng tài video (VAR) sau 28 năm sự nghiệp.

  • Declan Rice & Top 10 cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử Declan Rice & Top 10 cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử

    Declan Rice đã trở thành cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử sau khi được Arsenal chiêu mộ với giá 105 triệu bảng. Từ bao lâu nay, mức phí chuyển nhượng của các cầu thủ xứ sương mù luôn bị thổi phồng, và liệu Top 10 cái tên đắt giá nhất tính đến thời điểm này thành công hay thất bại?

  • Declan Rice cẩn thận dẫm vào 'vết xe đổ' của Nicolas Pepe Declan Rice cẩn thận dẫm vào 'vết xe đổ' của Nicolas Pepe

    Mức phí chuyển nhượng kỷ lục 105 triệu bảng tạo nên áp lực khổng lồ cho Declan Rice. Tân binh của Arsenal cần nhìn vào bài học từ Nicolas Pepe, người đã thất bại thảm hại cũng với mức phí kỷ lục.

  • Sao trẻ MU hóa thân thành Ronaldo trên sân tập Sao trẻ MU hóa thân thành Ronaldo trên sân tập

    Tài năng trẻ Alejandro Garnacho của MU gây chú ý thi thực hiện các bài tập cùng cậu em Roberto trong trang phục của CLB Al Nassr. Với chiếc áo có số 7 ở sau lưng, Garnacho như hóa thân thành nhân tố nổi nhất ở Al Nassr hiện giờ là siêu sao Cristiano Ronaldo.

  • Chiều sâu đội hình khủng của Arsenal ở mùa 2023/24 Chiều sâu đội hình khủng của Arsenal ở mùa 2023/24

    Với sự hiện diện của bom tấn Declan Rice cùng 2 tân binh khác ở Hè 2023, Arsenal giờ đang có cho mình chiều sâu đội hình đáng nể trải đều trên cả 3 tuyến. Điều này giúp họ hoàn toàn tự tin ở hành trình chinh phục các danh hiệu mùa tới.

  • Nhận định bóng đá Atletico vs Osasuna, 0h00 ngày 20/5: Atletico thắng cả kèo lẫn trận 0h00 ngày 20/5: Atletico vs Osasuna

    Nhận định bóng đá trận Atletico vs Osasuna diễn ra vào lúc 0h00 ngày 20/5 ở vòng 37 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Siêu nhân Ấn Độ giải nghệ ở tuổi 39 'Siêu nhân' Ấn Độ giải nghệ ở tuổi 39

    Sunil Chhetri, chân sút vĩ đại nhất lịch sử ĐTQG Ấn Độ, đã chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau 19 năm cống hiến.

  • Huyền thoại Jesus Navas rời Sevilla qua cửa hậu Nhà vô địch World Cup rời Sevilla qua cửa hậu

    Khi Jesus Navas rời Man City để trở lại Sevilla vào mùa Hè 2017, ai cũng nghĩ rằng anh sẽ treo giày trong màu áo đội bóng thời thơ ấu. Nhưng không, nhà vô địch World Cup 2010 sẽ ra đi sau khi mùa giải này kết thúc. Với điểm đến kế tiếp có thể là Saudi Arabia...

  • CĐV MU đã hét gì vào mặt khiến Rashford nổi điên? CĐV MU đã hét gì vào mặt khiến Rashford nổi điên?

    Một đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh Marcus Rashford dường như đang tranh cãi với một CĐV MU trước trận đấu với Newcastle.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x