Đó là lời cảnh báo của cựu danh thủ Paul Merson, người tin rằng Pháo thủ sẽ buộc phải đứng trong Top 2 trên bảng xếp hạng Premier League trước năm mới, nếu không họ sẽ phải tìm HLV mới.
Đội bóng bắc London nhiều khả năng sẽ kết thúc mùa giải này với vị trí á quân lần thứ ba liên tiếp, và không ít người cho rằng mùa giải tới sẽ là mùa giải bản lề với cá nhân Arteta, người đang chịu áp lực phải đưa Arsenal trở lại đỉnh cao hậu thời kỳ Arsene Wenger.
Arsenal đã không vô địch Ngoại hạng Anh kể từ năm 2004, và ngày càng có nhiều nghi ngờ về khả năng của chiến lược gia người Tây Ban Nha trong việc giúp CLB nâng cúp vô địch.
Đặc biệt sau một số quyết định gây tranh cãi, chẳng hạn như không chiêu mộ một tiền đạo cắm đích thực - vấn đề được cho là sẽ được giải quyết trong mùa hè này với những cái tên như Viktor Gyokeres (Sporting Lisbon) hay Benjamin Sesko (RB Leipzig) đang nằm trong tầm ngắm.
Merson, 57 tuổi, cho rằng Arteta chỉ còn thời hạn đến Giáng sinh để thuyết phục ban lãnh đạo Arsenal rằng ông có thể trở thành HLV đầu tiên cùng Pháo thủ lên đỉnh bóng đá Anh kể từ sau thời của Wenger.
Thậm chí, Merson khẳng định Arteta không còn lý do để bào chữa, bởi Arsenal hiện có sức hút lớn đối với các ngôi sao hàng đầu, và cũng có nguồn lực tài chính mạnh mẽ.
Ông chia sẻ với Sky Sports: "Đó là điều khiến tôi lo ngại: Tôi nghĩ Arteta chỉ còn thời gian tới Giáng sinh. Họ sẽ phải nằm trong Top 2 vào thời điểm đó nếu muốn tiếp tục. Nếu ông ấy bước sang mùa thứ 4 mà vẫn không có danh hiệu lớn nào, bạn không thể cứ tiếp tục như thế được.
Arsenal là một điểm đến hấp dẫn, họ không phải chật vật đi tìm cầu thủ - và họ cũng có tiền. Với tôi, mùa tới ông ấy phải có mặt trong Top 2 vào dịp Giáng sinh, nếu không họ sẽ tìm người khác. Mọi thứ đều có thời điểm. Khi cơ hội đến, bạn phải tận dụng được.
Nhìn Liverpool mà xem - họ mất 30 năm mới vô địch lại, rồi sau đó liên tục giành danh hiệu. Tôi chỉ nghĩ rằng Arsenal phải tận dụng được thời cơ này, và đây sẽ là năm cuối cùng của Arteta nếu ông ấy không làm được điều đó".