Bóng Đá Plus trên MXH

Arsenal từ bất bại tới… bất lực
Minh Tâm • 08:10 ngày 14/01/2019
Với thất bại 0-1 trước West Ham hôm thứ Bảy vừa qua, Arsenal đã lần thứ 3 đánh rơi điểm trong 4 vòng đấu gần nhất tại Premier League. Sau khi chuỗi trận bất bại bị cắt đứt, HLV Emery và các học trò ngày càng rời xa Top 4. Điều đáng lo là nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang bất lực trong việc tìm giải pháp vực dậy Pháo thủ.
    Thất bại và bị bỏ lại

    Đây không phải lần đầu Arsenal thua West Ham. 5 lần đụng độ trước đó tại Premier League, Pháo thủ cũng đã 2 lần bị đội bóng có biệt danh Những chiếc búa giáng cho thất bại đau đớn. Nhưng vẫn phải nói về cách thua và hệ quả của trận thua mà Arsenal mới nhận trước West Ham hôm thứ Bảy vừa qua. 

    Trên sân khách, Arsenal cầm bóng nhiều hơn hẳn chủ nhà, với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 57%. Tiếc thay, đó là điểm cộng duy nhất của Pháo thủ. Còn lại, họ chẳng ấn tượng hơn West Ham điều gì: Dứt điểm ngang nhau (10 lần so với 9 của chủ nhà), phạm lỗi nhiều hơn (5 so với 3),  hưởng phạt góc ít hơn (3 so với 7)… và thứ quan trọng nhất là bàn thắng thì Arsenal không có.


    Người ghi bàn cho West Ham là Declan Rice, và thật là đau đớn cho các fan của Pháo thủ khi tiền vệ 19 tuổi này có pha lập công đầu tiên ở Premier League cho West Ham sau đường kiến tạo của một cựu cầu thủ Arsenal, Samir Nasri. Nhưng đau hơn nữa, bàn thắng của Rice đã khiến khiến Pháo thủ tụt lại xa hơn trong cuộc đua vào Top 4. Bây giờ, Arsenal, với 5 trận thua kể từ đầu mùa và vỏn vẹn 41 điểm, đã kém đội xếp thứ 4 là Chelsea tới 6 điểm thay vì 3 điểm như trước.

    Những ngày tươi đẹp đã xa

    Những gì xảy ra với Arsenal lúc này là sự tương phản quá lớn với chính họ cách đây 1 tháng, thời điểm mà đoàn quân của HLV Emery hạ Qarabag 1-0 ở Europa League để có trận thứ 22 liên tiếp không thua trên mọi đấu trường, qua đó thiết lập chuỗi trận bất bại dài nhất của mình kể từ năm 2007. 

    Chỉ 1 tháng sau, không ai nhận ra đội bóng ấy nữa. Đoàn quân của HLV Unai Emery lúc này sở hữu hàng phòng ngự rất kém cỏi: Kể từ sau trận thắng Qarabag, Arsenal đã chơi thêm 8 trận nữa trên mọi đấu trường và họ chỉ 1 lần duy nhất giữ sạch mành lưới. 


    Cho tới nay, trong 5 đội dẫn đầu giải thì Arsenal là đội nhận nhiều bàn thua nhất từ “ bóng chết” (9 bàn, gồm 5 quả penalty và 4 tình huống đá phạt) và thủng lưới nhiều nhất từ các pha phản công (2 bàn). Họ cũng là đội duy nhất đã có pha “đốt lưới nhà” trong Top 5.  Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu những sai sót của hàng thủ được hàng công khỏa lấp kịp thời. Nhưng tiếc thay, hàng công Arsenal cũng gây thất vọng. 

    Họ tấn công chơi xơ cứng, quá dễ bắt bài khi chủ yếu chỉ tấn công biên mà quên mất hoàn toàn miếng đánh ở trung lộ. Hệ quả là ngoại trừ đội “cầm đèn đỏ” Burnley, Arsenal không ghi nổi quá 1 bàn trước những đối thủ Premier League mà họ chạm trán suốt 1 tháng qua, thậm chí còn tịt ngòi trong 2 thất bại trước Tottenham và West Ham.

    Những con số có logic riêng của nó. Rõ ràng, lối chơi Arsenal vẫn có quá nhiều điểm yếu và khi gặp những đối thủ chơi tập trung, những khiếm khuyết ấy đã phát tác, làm hại họ. Còn nhớ, ngay ở thời điểm Arsenal đang bất bại, HLV Unai Emery từng tỉnh táo bảo rằng, ông còn quá nhiều việc phải làm để cải thiện lối chơi của đội, đặc biệt là ở hàng thủ. 

    Câu nói ấy đến giờ vẫn giữa nguyên giá trị. Và nếu HLV người Tây Ban Nha không sớm giúp Arsenal khắc phục các điểm yếu, Top 4 sẽ còn xa hơn nữa với đội bóng này.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội