Các cầu thủ Liverpool có đang hài lòng?

Kinh Thi
17:19 ngày 31-10-2021
Hàng công hiện thời của Liverpool hiện không đủ chỗ cho Roberto Firmino, Mohamed Salah, Sadio Mane, Diogo Jota, và vài cái tên nữa, cùng xuất hiện.
Các cầu thủ Liverpool có đang hài lòng?

Hàng thủ cũng vậy. Joel Matip, Joe Gomez, Ibrahima Konate đều có thể đá cạnh Virgil van Dijk trong cặp trung vệ. Với hàng tiền vệ thì đây là lúc Fabinho đang chấn thương không thể thi đấu, Naby Keita chỉ đang hồi phục trong khi Jordan Henderson đang có phong độ tốt…

Tóm lại, tùy hoàn cảnh mà người này hoặc người khác có cơ hội ra sân. Chỉ chắc chắn một điều: không thể có chuyện tất cả đều được ra sân theo ý muốn. Vậy, HLV Juergen Klopp phải làm sao để mọi cầu thủ đều vui vẻ, sẵn lòng ngồi ngoài, trong cách “xoay tua” của mình? Ông có khả năng “quản lý ngôi sao”, như cái điều người ta hay nói khi bàn về nghệ thuật huấn luyện đương đại?

Trong mùa bóng 2019/20 mà Liverpool lần đầu lên ngôi vô địch Premier League, Klopp từng thừa nhận một điều mà ông “hoàn toàn không biết gì”. Đó là lúc đại dịch bùng lên dữ dội khắp châu Âu, từ đó đặt ra vấn đề “đá hay không đá”, tạm nghỉ chờ đến lúc có thể đá tiếp hay hủy bỏ tất cả… Tình trạng khẩn cấp xuất hiện ngay lúc Liverpool dẫn đầu một cách chắc chắn, tiến gần hơn bao giờ hết đến ngôi vô địch Premier League. Vậy nên chẳng lạ, khi báo giới dùng mọi cơ hội để lấy ý kiến của HLV Klopp.

Tùy theo hoàn cảnh riêng, đối diện nguy cơ rớt hạng hoặc đang thành công, mà HLV hoặc chủ tịch của đội bóng khác quả quyết là giới điều hành nên làm thế nọ, thế kia. Họ đưa ra những giải pháp khác nhau, thậm chí trái ngược hoàn toàn. Ai cũng có lý lẽ đanh thép, nhưng càng cố chứng tỏ mình đúng, người khác sai, thì họ càng phơi bày phẩm chất thấp kém của mình. Chỉ có mỗi Klopp nói ông… không biết. Klopp còn hỏi ngược: “Sao lại hỏi tôi về vấn đề này. Tôi đâu phải là chuyên gia dịch tễ. Tôi hoàn toàn không có tư cách nói gì về cơn đại dịch và các vấn đề liên quan”. Đấy là ví dụ về chuyện nói mình không biết, tức đã là biết.

Klopp không biết cách làm các hảo thủ Liverpool vui lòng ngồi ngoài, đấy là một ví dụ khác. Zinedine Zidane từng được ca ngợi về khả năng làm các ngôi sao Real Madrid, như Cristiano Ronaldo, hết lòng cống hiến? Có thể, nhưng đấy là chuyện của Zidane. Cũng là chuyện riêng của Ole Gunnar Solskjaer, nếu HLV này thất bại trong nỗ lực làm cho Paul Pogba cảm thấy hứng thú. Phần mình, Klopp chỉ khẳng định: đấy là việc ông không làm được!

Cầu thủ Liverpool có đang cảm thấy hài lòng? Klopp bảo báo giới hãy đi hỏi các cầu thủ. Việc của ông không phải là làm cho họ hài lòng. Ông là HLV, và ông ra các quyết định tốt nhất cho đội bóng. Việc của cầu thủ là tập cật lực và chơi bóng hoặc ngồi ngoài theo đúng yêu cầu của ban huấn luyện, đúng kỷ luật của đội bóng. Nếu như các cầu thủ - đá chính hoặc ngồi ngoài – đều hài lòng, mà Liverpool lại thua, thì Klopp là HLV thất bại, vô dụng. Ông không biết, cũng không cần làm các cầu thủ hài lòng.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x