Căng thẳng leo thang trong phòng thay đồ MU

MINH HUY
07:40 ngày 03-11-2023
Loạt trận kém cỏi khiến các cầu thủ MU thất vọng và tinh thần thi đấu ngày một rệu rã. Nghiêm trọng hơn, đã xuất hiện rạn nứt trong nội bộ đội bóng khi một số thành viên bất bình với việc Erik Ten Hag đang cố tình bao bọc một nhóm cầu thủ bất kể họ đá hay dở ra sao…

Dù không điểm mặt chỉ tên, nhưng ai cũng hiểu các cầu thủ MU đang nhắc đến ai. Theo báo chí Anh, nhiều cầu thủ hiện đang nghi ngờ về khả năng của chiến lược gia người Hà Lan.

Trong thất bại 0-3 trước Man City ở derby Manchester cuối tuần trước, không ít cầu thủ đã “chết lặng” trước hai quyết định quan trọng của Ten Hag. Họ tự hỏi tại sao Victor Lindelof lại đá chính ở vị trí hậu vệ trái thay vì Sergio Reguilon, và tại sao Bruno Fernandes lại được xếp đá cánh. Antony có gì đặc biệt mà luôn được ưu ái…

Sau trận thua nhục nhã này, thậm chí đội trưởng huyền thoại của MU Roy Keane còn kêu gọi Ten Hag hãy tước băng đội trưởng của Bruno vì “cậu ta hoàn toàn không xứng đáng với vị thế của một thủ quân”.

Ten Hag đang gây chia rẽ nghiêm trọng trong phòng thay đồ của MU

Giờ đây, sau khi tiếp tục chịu thua trắng 0-3 trước Newcastle và bị loại khỏi League Cup, các cầu thủ MU lại tự hỏi, liệu Ten Hag sẽ xử lý tình huống này thế nào khi bước vào trận đấu quan trọng (gặp Fulham tại vòng 11 giải Ngoại hạng Anh) có khả năng quyết định tới chiếc ghế nóng của ông?

Dường như, Ten Hag không ngại áp dụng những biện pháp cứng rắn với các cầu thủ, không ngại đối đầu công khai với các ngôi sao, giống như cách ông từng làm với Cristiano Ronalo ở mùa giải năm ngoái. Dù thẳng tay loại siêu sao người Bồ Đào Nha ra khỏi Old Trafford, nhưng MU vẫn cán đích ở vị trí thứ tư Premier League và giành League Cup ở mùa trước.

Nhận định Nhận định bóng đá Fulham vs MU, 19h30 ngày 4/11.

Tuy vẫn giữ thái độ cứng rắn ấy nhưng mùa này, MU của Ten Hag lại đang thi đấu rất bết bát. Họ chỉ đứng thứ 8 tại giải Ngoại hạng Anh, đã bị loại khỏi League Cup và đứng trước nguy cơ bị đá văng ngay từ vòng bảng Champions League. Nhiề người cho rằng, Ten Hag chẳng làm tốt hơn người tiền nhiệm Ole Gunnar Solskjaer.

Mu sẽ còn sa sút tới đâu?

Mùa này, MU đã thua 8/16 trận, nâng tổng cộng số trận thua dưới thời Ten Hag lên con số 15/50 trận - nhiều hơn 3 trận so với cùng số trận đấu ở những tháng cuối cùng của Solsa tại đội chủ sân Old Trafford. Thậm chí, MU còn ghi ít hơn 12 bàn thắng và thủng lưới nhiều hơn gấp đôi so với cùng thời gian này của mùa trước.

Phong độ tệ hại ấy đã ảnh hưởng trực tiếp tới phòng thay đồ, khi các cầu thủ bắt đầu bực bội với một số đồng đội. Theo Manchester Evening News, một số cầu thủ cho rằng Ten Hag đang cố tình bao bọc một số học trò cưng của ông, bất kể họ thi đấu hay dở ra sao trên sân. Nhưng nhà cầm quân người Hà Lan lại không nhận ra điều đó. Ông nhấn mạnh rằng, sở dĩ MU thi đấu tệ hại là do các cầu thủ chưa đoàn kết, nhiều trụ cột bị chấn thương.

Mối lo ngại về thể lực của Ten Hag tiếp tục diễn ra trong tuần này khi Raphael Varane bị ốm vào thứ Hai và được cho là đang phải dùng thuốc kháng sinh để trở lại thi đấu. Lisandro Martinez và Luke Shaw hiện cũng phải ngồi ngoài trong khi Aaron Wan-Bissaka vừa mới trở lại sau chấn thương.

Khi nào MU mới trở lại dáng vẻ của mùa trước?

Chiến lược gia người Hà Lan tin rằng chỉ cần ông có trong tay đầy đủ lực lượng, MU sẽ nhanh chóng trở lại với dáng vẻ vốn có ở mùa trước. Song mọi chuyện không hề đơn giản như Ten Hag nghĩ. Nhiều học trò của ông nghi ngại MU đang đi chệch hướng trong mùa thứ hai của ông tại Nhà hát của những giấc mơ.

Ngoài ra, những đòn trừng phạt của Ten Hag cũng khiến cầu thủ trong đội bức xúc. Họ phản đối, không đồng tình với Ten Hag vì cách đối xử của nhà cầm quân người Hà Lan với Jadon Sancho và Harry Maguire.

Sancho không có mặt ở đội 1 sau khi Ten Hag tố anh tập luyện kém, không chăm chỉ, gây ra làn sóng phản đối trong dư luận. Maguire không chỉ bị tước băng đội trưởng mà còn phải rời đội một một thời gian dài, trước khi giành lại vị trí của mình nhờ chấn thương của các hậu vệ khác…

Có thể nói đây là thời điểm mà uy tín của Ten Hag đang xuống rất thấp trong mắt cầu thủ và giới chuyên môn.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Nguồn BONGDAPLUS
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x