Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea: Saul khởi đầu chuệch choạc
Kinh Thi • 16:09 ngày 12/09/2021
Nhiều người sốt ruột chờ đợi loạt trận vừa qua ở Premier League, không phải để “xem giò” tân binh Saul Niguez vừa được Chelsea vừa cường, mà để xem đội bóng của HLV Thomas Tuchel mạnh đến mức nào khi có thêm hảo thủ này. Rút cuộc, đấy là một nỗi thất vọng.

    Tất nhiên, cũng khó đánh giá Saul chỉ sau 45 phút thi đấu. Nhưng, thất bại ban đầu của Saul nói lên vài điều hiển nhiên. Thứ nhất, anh không quá xuất sắc như sự tâng bốc trước đó, trên các phương tiện truyền thông. Trang Whoscored.com chấm điểm Saul thấp nhất trong đội hình Chelsea. Sky Sports còn nặng tay hơn khi chỉ cho Saul điểm 4/10 – điểm số rất hiếm khi xuất hiện. Thứ hai, nếu cho rằng Saul cần thêm thời gian để hòa nhập, thì đây chính là một vấn đề lớn. Saul có thể hòa nhập. Nhưng điều đó có nghĩa Premier League và La Liga là hai môi trường khác hẳn nhau. Vậy, sự khen ngợi dành cho Saul ở La Liga sẽ trở nên hoàn toàn vô nghĩa ở Premier League?

    Năm ngoái, Thiago Silva cũng có kỷ niệm đáng quên trong trận ra mắt dưới màu áo Chelsea. Nhưng, đấy là một sự so sánh khập khiễng. Silva mắc lỗi cá nhân theo kiểu “tai nạn”, chứ không “dở đều” trong mọi phần việc, như sự thể hiện của Saul trong đội hình Chelsea ở trận gặp Aston Villa.

    Saul chỉ thắng ở 1 trong 9 pha tranh chấp tay đôi, thua trong toàn bộ 7 lần tranh chấp tay đôi ở tình huống bóng sệt. Anh giành lại được bóng cho đội mình 1 lần, nhưng lại làm mất bóng đến 9 lần. Anh là cầu thủ phạm lỗi nhiều nhất trên sân. Số lần bị cướp bóng trong chân của một mình Saul bằng tổng số lần như thế của các cầu thủ còn lại trong đội hình Chelsea, hoặc bằng tổng số lần bị cướp bóng trong chân của các cầu thủ Villa. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác trên phần sân đối phương của Saul chỉ là 58%.

    Cuối cùng, HLV Thomas Tuchel đành thay Saul sau hiệp 1. Ông bình luận: “Cũng không dễ hòa nhập. Đây là lỗi của tôi, khi tôi nghĩ rằng Saul chỉ việc ra sân và thi đấu ổn thỏa”. Báo giới thì chỉ ra rằng tốc độ và sức mạnh ở Premier League là các chi tiết mà Saul chưa quen. Hóa ra, cái hay của anh ở La Liga thực chất chỉ là vì ở giải đấu ấy, người ta không chơi bóng ác liệt như Premier League? Dù sao đi nữa, Chelsea vẫn thắng tưng bừng (3-0), và sự mắt chuệch choạc của Saul chưa để lại hậu quả nghiêm trọng. Tiền vệ trung tâm là vị trí phải “gánh” rất nhiều việc trong cách chơi 3-4-3 của Tuchel. Nhìn về lâu dài, chỉ có N’Golo Kante, Jorginho và Mateo Kovacic là chưa đủ. Saul hòa nhập mau lên nào!

    Tags: Saul Chelsea
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội