Chelsea vs Arsenal: Gió đã đổi chiều ở London

Hà Trang
17:41 ngày 19-10-2023
Sau quá nhiều năm sống dưới cái bóng của Chelsea, Arsenal tiến tới sân của gã hàng xóm mùa này với tư cách cửa trên. Pháo thủ hiện tại là hiện thân của những gì Chelsea... không có: một đội bóng lớn, với dàn cầu thủ bản lĩnh đủ sức đua tranh với Man City.

Trong mùa Hè vừa qua, chỉ một câu nói của Reece James đã làm ấm lòng fan Chelsea. Khi đó, một tài khoản Twitter hỏi vui: "Reece James tới Arsenal, ai dám nói không nào?", ngay dưới phần bình luận, đích thân hậu vệ của Chelsea vào trả lời: "Tôi nói không".

Hoàn cảnh của câu nói đó càng trở nên đặc biệt, khi nó đúng vào ngày Chelsea đồng ý bán Mason Mount cho MU và trước đó một tuần, Kai Havertz cũng đã dọn hành lý để tới Arsenal. Cách James từ chối giống như một chiến binh trung thành, thà hi sinh để ở lại giữ thành còn hơn chạy đến chỗ an toàn hơn. Bởi lẽ Arsenal thực sự đang trên tầm Chelsea vào lúc này.

Mùa 2022/23, lần đầu tiên kể từ thời Arsene Wenger, Arsenal có thể đua vô địch sòng phẳng với Man City. Họ đã tạo nên một mùa giải đầy phong cách, với dàn cầu thủ trẻ năng động, nhiệt huyết, được lãnh đạo bởi Mikel Arteta luôn bùng nổ cảm xúc. Pháo thủ không vô địch nhưng vị trí thứ 2 cũng để lại rất nhiều tín hiệu tích cực.

Trong khi đó, Chelsea ở đâu? Phải kéo tận giữa BXH, người ta mới thấy ông lớn của thành London. The Blues kém Arsenal 10 bậc và 40 điểm. Một mùa giải thảm họa của Chelsea khi lần đầu nằm trong tay ông chủ mới Todd Boehly. 2022/23 là mùa giải tốt nhất của Arsenal tại Premier League kể từ mùa bất bại 2003/04, đồng thời là lần thứ 3 họ xếp trên Chelsea kể từ năm 2003 - thời điểm Roman Abramovich mua lại đội bóng Tây London.

Chelsea từng là ác mộng của Arsenal.

Trong 20 năm qua, Chelsea mới là ông chủ thành London. Thủ đô nước Anh màu xanh, chứ không phải màu đỏ. Lịch sử Chelsea thay đổi trong 20 năm đó, không chỉ với 5 chức vô địch Premier League, mà đặc biệt là 2 danh hiệu Champions League - thứ Arsenal chưa bao giờ có. Từng có thời, Arsenal sợ Chelsea như sợ cọp, ám ảnh với những ký ức kinh hoàng về Didier Drogba, Eden Hazard và Diego Costa.

Lúc đó, những cầu thủ từ Chelsea tới Arsenal phần lớn là gây thất vọng ở Stamford Bridge hoặc đã qua thời đỉnh cao, như William Gallas, Lassana Diarra, Yossi Benayoun, Petr Cech, David Luiz, Willian. Nhưng gió đã đổi chiều hoàn toàn vào năm 2023. 

Havertz, ở tuổi 24 đỉnh cao, với rất nhiều năm tươi sáng trước mắt, đã đồng ý đến Arsenal, nơi về mặt lý thuyết, anh có nhiều cơ hội đoạt cúp hơn Chelsea lúc này. Chelsea có thể hả hê khi chiêu mộ thành công Moises Caicedo dù Arsenal từng rất muốn có tiền vệ người Ecuador vào tháng 1 năm nay. Thế nhưng, không có được Caicedo thì Arsenal mua Declan Rice - mục tiêu mà từ Frank Lampard tới Thomas Tuchel đều thèm khát mang về Stamford Bridge. 

Cần biết thêm, Caicedo và trước đó là Mykhailo Mudryk đang chìm sâu cùng Chelsea. Những cầu thủ từng từ chối Arsenal đều không thể nâng được thể diện của The Blues lên trước mặt người hàng xóm. Vậy thì làm gì có gì để khoe khoang cơ chứ?

Tại Stamford Bridge vào cuối tuần này, hàng thủ Chelsea sẽ phải đau đầu tìm cách khóa chặt Eddie Nketiah - người từng bị thải khỏi lò Cobham vào năm 16 tuổi. Gabriel Jesus, ở một hoàn cảnh khác, là người mà Boehly muốn mang về vào Hè 2022 nhưng cuối cùng lại chọn Arsenal. Với Raheem Sterling, lựa chọn không về Emirates cùng thầy cũ Arteta có vẻ là sai lầm to lớn.

Arsenal bây giờ mới là ông lớn ở London.

Về mặt danh tiếng, về giá tiền trên giấy tờ, Chelsea vẫn đang nhỉnh hơn Arsenal. Nhưng thực tế, Arsenal với dàn sao William Saliba, Rice, Martin Odegaard, Bukayo Saka va Gabriel Martinelli đang vượt trội hoàn toàn so với đội quân vẫn đang đi nhặt nhạnh từng chút tự tin của Mauricio Pochettino.

Về mặt đường lối phát triển bóng đá, Arsenal đang hơn Chelsea cả chục dặm. Họ đang hái quả ngọt với dự án trường kỳ Mikel Arteta, trong khi Chelsea cũng từng mơ mộng điều tượng tự với Graham Potter, nhưng đã phải nhanh chóng thay bằng một cái tên an toàn hơn là Pochettino.

Chung quy lại, bước ra từ đường hầm Stamford Bridge vào cuối tuần này, là chủ nhà Chelsea đối đầu với ứng viên vô địch, trong nỗ lực tìm đường lên nửa trên BXH. Mục tiêu của họ quá khiêm tốn so với Arsenal, kẻ thống trị thủ đô London vào lúc này.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • VIDEO bàn thắng Torino vs Milan: 3-1 (Vòng 37 Serie A 2023/24) VIDEO bàn thắng Torino vs Milan: 3-1 (Vòng 37 Serie A 2023/24)

    VIDEO bàn thắng Torino vs Milan Ở trận đấu giữa Torino vs Milan tại vòng 37 Serie A 2023/24, đội khách đã bất ngờ bại trận trên sân Olimpico Grande Torino. Kết quả này không ảnh hưởng gì tới vị trí của Milan trên BXH nhưng nó chỉ ra phong độ của CLB đang cực tệ ở thời gian này khi chỉ thắng 1 trong 8 trận gần nhất. Ghi bàn Torino: Zapata (26'), llic (40'), Rodriguez (46') Milan: Bennacer (pen 55')

  • Harry Kane hụt chiếc cúp đầu tiên với Bayern mùa tới Harry Kane hụt chiếc cúp đầu tiên với Bayern mùa tới

    Thất bại 2-4 của Bayern trước Hoffenheim ở vòng cuối Bundesliga 2023/24 đã gây ra ảnh hưởng lớn mùa tới, khiến Harry Kane lại lỡ một cơ hội đoạt danh hiệu.

  • Lịch thi đấu bóng đá ngày 19/5 Lịch thi đấu bóng đá ngày 19/5

    Lịch thi đấu bóng đá hôm nay được cập nhật mới nhất, chính xác nhất của các giải đấu.

  • Kết quả Torino vs Milan: Milan thảm bại trên sân khách Milan thảm bại trên sân khách

    Ở trận đấu giữa Torino vs Milan tại vòng 37 Serie A 2023/24, đội khách đã bất ngờ bại trận trên sân Olimpico Grande Torino. Kết quả này không ảnh hưởng gì tới vị trí của Milan trên BXH nhưng nó chỉ ra phong độ của CLB đang cực tệ ở thời gian này khi chỉ thắng 1 trong 8 trận gần nhất.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x