Sau khi Rashford đón quả tạt tuyệt đẹp từ bên cánh phải của Daniel James và đệm bóng tung lưới Liverpool từ cự ly gần, các cầu thủ đội khách đã phản ứng dữ dội vì cho rằng trước đó Lindelof đã phạm lỗi với Origi. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR trọng tài vẫn công nhận bàn thắng cho Quỷ đỏ.
Theo giải thích của phóng viên Anton Toloui làm việc cho Sky Sports, trọng tài thực tế đã xác định Lindelof không phạm lỗi với Origi nên vẫn cho trận đấu tiếp tục. Khi xem lại băng ghi hình, ông thấy pha va chạm cũng không thực sự rõ ràng. Bởi thế mà ông "vua áo đen" này không thay đổi quyết định.
Trong khi đó, cựu danh thủ Liverpool là Graeme Souness với tư cách khách mời của Sky Sports đưa ra quan điểm: "Tôi nghĩ Lindelof đã đốn ngã Origi. Đó đích thực là một pha phạm lỗi. Vấn đề ở đây là đáng ra Joel Matip phải di chuyển tốt hơn. Chính vì cậu ấy đã không kèm chặt Rashford nên M.U mới mở được tỷ số".
"Thực ra nói đi thì cũng phải nói lại. Tôi thấy pha chạm bóng đầu tiên của Origi đã bất hợp lý. Bóng nảy ra quá xa khiến cậu ấy bị mất quyền kiểm sát và tự làm khó mình. Về phần mình, Lindelof đã đá vào người Origi từ phía sau mà không chạm được vào bóng. Theo quan điểm của tôi thì cậu ấy đáng bị thổi phạt".
Những gì mà Souness chia sẻ nhận được sự đồng tình từ cựu hậu vệ M.U là Gary Neville. Bình luận về pha bóng nhạy cảm giữa Lindelof và Origi, Neville cho biết: "Lindelof đã đá vào phía trong bắp chân của Origi khiến đối phương bị ngã".
"Trọng tài đã miễn cưỡng xem lại băng ghi hình và vẫn công nhận bàn thắng cho M.U. Tuy nhiên, đó dường như là một pha phạm lỗi. Tôi thấy đây không phải là lần đầu tiên VAR có vấn đề. M.U có lẽ chẳng bận tâm đến chuyện này, nhưng HLV Klopp nổi điên với bàn thắng của Rashford thì cũng phải", Neville kết luận.