Khi mà những tân binh Ozan Kabak và Ben Davies còn chưa kịp thể hiện, Liverpool đã có trận thua thứ 2 liên tiếp trên sân nhà lần đầu tiên kể từ 2012. Đau đớn là ngay sau chuỗi 68 trận bất bại thăng hoa ở Anfield.
Nhưng vấn đề của Liverpool có xoay quanh vị trí trung vệ không khi mà thủ môn của Brighton ngày hôm đó, Robert Sanchez, không phải làm việc quá nhiều. "Đội chơi hay hơn đã thắng", Andy Robertson cay đắng nhận xét. "Brighton chơi tốt hơn gần như mọi mặt trận".
Trên thực tế, Anfield đã mất đi cái uy của mình. Trong 4 trận sân nhà gần nhất tại giải quốc nội, lần lượt trước West Brom, Man United, Burnley và Brighton, Liverpool chỉ giành được 2 trong 12 điểm tối đa. So sánh trực quan nhất, họ chỉ đánh rơi có 2 điểm tại thánh địa của mình trong cả mùa giải 2019/20. The Reds cũng không thể ghi bàn ở 3 trận liên tiếp tại Anfield - lần đầu tiên kể từ năm 1984.
Klopp lên tiếng thừa nhận đội bóng của ông mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng sự mệt mỏi này đến nhiều hơn từ các đối thủ... yếu hơn. Có vẻ khó tin nhưng đó là sự thật.
Trước các đối thủ thuộc Top 8 trên BXH mùa này, Liverpool thắng 6, hòa 3 trong 9 lần chạm trán. Nhưng khi đụng độ 8 đội bóng từ dưới đổ lên, The Reds chỉ thắng 3, hòa 4 và thua tới 2 trong 9 lần gặp.
Trước Brighton (2 lần), Newcastle, Burnley, Fulham và West Brom, thầy trò Klopp chỉ giành được 4 trong 18 điểm tối đa. Xuyên phá những hàng thủ chủ động lùi sâu đang là một vấn đề chưa thể hóa giải của nhà ĐKVĐ.
Đương nhiên, việc thiếu hụt rất nhiều trụ cột khiến Liverpool cũng đánh mất khả năng giành chiến thắng trong những trận mà họ chơi không hay - một yếu tố quan trọng đóng góp vào chiến dịch vô địch. Klopp đang nhớ những phẩm chất cá nhân, những thứ không thể tập luyện hay kiểm soát, để giải quyết các thế trận đóng băng.
Không có 2 mũi lao đột biến Mane và Jota, hàng công Liverpool trở nên một màu, thi đấu thiếu nhịp độ, tốc độ và cũng dễ bắt bài. Đừng nói tới những thứ cao xa như phong cách hay triết lý, đến việc căn bản như chuyền bóng chính xác Liverpool cũng làm không xong.
"Chúng tôi mất bóng quá dễ dàng", Klopp nhận xét về trận thua trước Brighton. "Cách tốt nhất để phòng ngự trước Brighton là giữ bóng, và để giữ bóng thì bạn phải chuyền quả bóng chính xác từ A đến B. A phải là Liverpool và B cũng vậy. Nhưng rất thường xuyên trong trận này, B là Brighton bởi vì chúng tôi chuyền bóng thẳng vào chân họ".
Người đá cặp với Jordan Henderson ở trung tâm hàng phòng ngự Liverpool trong trận đó, Nathaniel Phillips bị chỉ trích rất nhiều. Trong thời gian tới, những gì tốt nhất Klopp có thể làm là thay máu toàn bộ trung vệ để bằng bất cứ giá nào, đưa Henderson hoặc Fabinho trở lại tuyến giữa, qua đó nối lại sợi dây kết nối các vị trí trên sân.
Nhưng đối thủ trong trận tới của Liverpool là đội bóng đang có phong độ cao nhất tại nước Anh thời điểm này: Man City. "Đen" hơn nữa cho thầy trò Klopp là trận đấu diễn ra tại Anfield - nơi đang hiếu khách hơn bao giờ hết.