Giai đoạn Cole Palmer bùng nổ vào đầu mùa giải, Chelsea từng được xem là "chú ngựa ô" trong cuộc đua vô địch. Nhưng sau đó là chuỗi 18 trận tịt ngòi trên mọi đấu trường của tiền vệ người Anh. Mất đi nguồn cảm hứng, Chelsea cũng sa sút phong độ. Đội bóng của HLV Enzo Maresca thậm chí có nguy cơ mất suất dự Champions League.
Nhưng chưa quá muộn để Cole Palmer trở lại. Chiến thắng 3-1 trước nhà tân vô địch Liverpool là câu trả lời đanh thép của Palmer. Bất luận Liverpool có phần lỏng chân sau khi đăng quang, những gì Palmer trình diễn tại Stamford Bridge là thứ bóng đá ở đẳng cấp cao nhất. Nguồn năng lượng sáng tạo phát sáng trong một lối chơi chăm chỉ với cái kèo trái khéo léo.
Palmer đã in dấu giày vào cả ba bàn thắng của Chelsea. Một pha di chuyển thông minh trước khi chuyền bóng ra biên cho Pedro Neto để cầu thủ người Bồ Đào Nha kiến tạo cho Enzo Fernandez mở tỷ số. Ấn tượng hơn vào hiệp 2, Palmer nỗ lực đoạt bóng từ đối phương trước khi thực hiện màn solo xé toang cánh trái của Liverpool. Pha căng ngang sau đó của Palmer đã khiến Van Dijk bối rối phá bóng đập người Quansah bay vào lưới.
Sự tự tin cao độ còn giúp Palmer có một màn đột phá ấn tượng khác bên cánh trái, chỉ tiếc rằng cú dứt điểm hiểm hóc của tiền vệ người Anh lại đưa bóng đập cột dọc. Nhưng một ngày đẹp trời của Palmer cũng được đền đáp bởi bàn thắng từ chấm phạt đền vào phút bù giờ.
Đây là pha lập công đầu tiên của Palmer kể từ lần làm tung lưới Bournemouth vào ngày 14/1. Tiền vệ Chelsea đã phải chờ đợi 1.162 phút tịt ngòi để có được khoảnh khắc ý nghĩa này. Không quá khi nói rằng đây là trận đấu hay nhất của Palmer từ đầu mùa giải. Tiền vệ 22 tuổi là cầu thủ có nhiều cú dứt điểm nhất (5), tạo ra nhiều cơ hội nhất (4), thực hiện nhiều đường chuyền nhất về 1/3 cuối sân (13), chạm bóng nhiều nhất trong vòng cấm đối phương (8) so với các cầu thủ còn lại của Chelsea.
Cole Palmer đã trở lại đúng lúc trong cuộc đua khốc liệt giành vé dự Champions League. Với 63 điểm sau 35 trận, Chelsea tạm thời vươn lên thứ 5 và chỉ kém đội xếp trên Newcastle (63 điểm) về số bàn thắng (Chelsea 62 bàn, Newcastle 66). Cuối tuần này thầy trò HLV Enzo Maresca sẽ có chuyến làm khách nhiều thử thách tại Newcastle. Nhưng với Cole Palmer đã tìm lại phong độ đỉnh cao, Chelsea có quyền tin vào kết quả tốt nhất.
Giá trị của Palmer càng được tôn vinh sau bàn thắng vào lưới Liverpool. Với 37 bàn thắng sau 67 trận đấu cho Chelsea, Palmer đã vươn lên vị trí thứ 10 trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho The Blues tại Premier League.
"Tôi cảm thấy bình thường. Chuyện đó rồi cũng phải xảy ra, tôi đã trải qua ba tháng không ghi bàn nhưng điều đó chỉ giúp tôi có thêm sức chiến đấu và động lực để làm việc chăm chỉ hơn cho bản thân và cho đội bóng”, Palmer chia sẻ sau chiến thắng trước Liverpool.
Tiền vệ 22 tuổi cũng nói về áp lực mà anh phải trải qua trong 3 tháng khó khăn vừa qua: “Có cơ hội nhưng không ghi bàn, cảm giác như bạn đang làm đội nhà thất vọng. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy mình mạnh mẽ về tinh thần. Tôi cảm thấy tự hào khi giúp đội và nếu không làm được điều đó, tôi sẽ không vui. Mạng xã hội ngày nay đầy rẫy những kẻ ngốc, những kẻ phá đám và đủ thứ khác. Tôi không để ý đến điều đó. Tôi đã ghi bàn và tôi hạnh phúc, nhưng đó chỉ là một bàn thắng và tôi phải tiếp tục cải thiện và cố gắng đạt đến những cấp độ mới”.
Bàn mở tỷ số đặc biệt
Trước Liverpool, Enzo Fernandez đã mở tỷ số cho Chelsea ngay ở phút thứ 3 của trận đấu. Đây là lần đầu tiên Chelsea có bàn mở tỷ số trong 3 phút đầu trên sân nhà kể từ bàn thắng của Antonio Rudiger vào lưới Stoke City năm 2017. Với 38 điểm giành được tại Stamford Bridge, Chelsea có thành tích sân nhà tốt thứ ba Premier League mùa này sau Liverpool (44) và Man City (39).