Lúc này, TTCN đã mở cửa chính thức với Ngoại hạng Anh, với Ligue 1 là ngày 9/6, Serie A và Bundesliga cùng ngày 1/7 và Tây Ban Nha là 2/7.
Như thường lệ, có những cầu thủ đang hoặc từng ở đỉnh cao đã mãn hạn hoặc đang bước vào những ngày cuối của hợp đồng với CLB chủ quản. Dưới đây là một số cái tên đáng chú ý đang chưa biết mình sẽ phải đi đâu về đâu trong mùa bóng tới.
Thủ môn: Pepe Reina (Napoli)
Thủ thành kỳ cựu người Tây Ban Nha đã có 18 lần giữ sạch lưới trong 36 trận bắt chính mùa này cho Napoli. Dù thành tích đó không thể giúp đội bóng thành Naples lật đổ ách thống trị của Juventus ở Serie A, nhưng cũng nâng tên tuổi Reina lên đáng kể. Hiện Milan đang rất muốn đem anh về San Siro, mặc dù vẫn chưa có xác nhận cụ thể.
Trung vệ: Giorgio Chiellini (Juventus)
Được đánh giá là một trong những hậu vệ hàng đầu của thế hệ mình, tuy nhiên, đến ngưỡng tuổi 33, Chiellini cũng đã ở vào giai đoạn xế chiều sự nghiệp. Mặc dù vậy, với tên tuổi của mình, anh vẫn đủ sức để hoặc là ở lại Turin, hoặc gia nhập một CLB hàng đầu khác. Chelsea là một trong số những tên tuổi đã liên hệ với cựu hậu vệ Roma.
Trung vệ lệch phải: Andrea Barzagli (Juventus)
Một nửa còn lại của bộ đôi trung vệ trứ danh bao năm qua ở Juventus, Barzagli, cũng đã được đội ĐKVĐ Serie A đàm phán ký hợp đồng mới từ tháng 1. Ở độ tuổi 37, Barzagli vẫn đã trải qua tới 37 trận đấu cho Lão phu nhân mùa này, điều chứng minh rằng tuổi tác vẫn chưa khiến đôi chân anh mỏi mệt.
Trung vệ lệch trái: Kwadwo Asamoah (Juventus)
Thêm một cầu thủ phòng ngự của Juventus nữa, hậu vệ trái Asamoah. Cầu thủ 29 tuổi người Ghana không được Lão phu nhân sử dụng thường xuyên ở Serie A và Champions League mùa này. Anh đang được liên hệ với Inter Milan, Everton và Tottenham.
Tiền vệ phòng ngự: Emre Can (Liverpool)
Vẫn phải nhắc tới Juventus, dù Can đang thuộc biên chế Liverpool. Suốt nhiều tháng qua, tiền vệ người Đức liên tục được nhà ĐKVĐ Serie A liên hệ, và tới thời điểm này anh vẫn chưa gia hạn hợp đồng cùng The Kop cho thấy khả năng lớn rời Anfield sau 4 năm gắn bó.
Rất có thể cầu thủ 24 tuổi sẽ chính thức chia tay The Kop sau trận chung kết Champions League của Liverpool với Real Madrid. Điều đáng tiếc là Can không đóng góp được nhiều cho Lữ đoàn Đỏ ở chiến dịch chinh phục cúp châu Âu vì chấn thương. Anh cũng đã bị loại đầy đáng tiếc khỏi danh sách ĐT Đức dự World Cup bởi lý do tương tự.
Sau 5 năm ở M.U, cầu thủ luôn nằm ở ranh giới giữa yêu và ghét với người hâm mộ Quỷ đỏ nhiều khả năng sẽ chia tay Old Trafford, bất chấp HLV Jose Mourinho tỏ ra muốn giữ anh lại. Hiện Milan đang nằm trong số những vệ tinh quan tâm tới tiền vệ người Bỉ.
Tiền vệ trung tâm: Yohan Cabaye (Crystal Palace)
Tiền vệ 32 tuổi người Pháp đã góp công lớn giúp Crystal Palace trụ hạng mùa này, nhưng hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào tháng tới. Dù có tin anh sẽ đàm phán gia hạn thêm 3 năm với đội chủ sân Selhurst Park, nhưng Cabaye vẫn được một số CLB liên hệ và HLV Roy Hodgson cần khẩn trương hơn nếu không muốn mất đi thủ lĩnh tuyến giữa.
Tiền vệ công: Jack Wilshere (Arsenal)
Wilshere đã có một mùa bóng đầy ấn tượng, miễn nhiễm với chấn thương và phần nào cho thấy lại được những phẩm chất đỉnh cao của anh trong màu áo Arsenal, giúp Pháo thủ thi đấu thành công tại Cúp Liên đoàn và Europa League (đều vào bán kết). Tiền vệ người Anh đã được Arsenal đề nghị một bản hợp đồng mới, nhưng với một vai trò quan trọng hơn ở Everton hay Wolves, Wilshere rất có thể sẽ chọn một bến đỗ mới.
Tiền vệ công: Yaya Toure (Manchester City)
Tiền vệ người Bờ Biển Ngà chắc chắn chia tay Man City sau một kỷ nguyên lừng lẫy trải dài qua 7 mùa giải và 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh. Dù đã 35 tuổi, Toure vẫn đủ trình độ để thi đấu tại Ngoại hạng Anh, nhưng giải MLS (Mỹ) hay Trung Quốc Super League với nguồn tài chính dồi dào cũng là những bến đỗ đầy cám dỗ.
Tiền đạo: Fernando Torres (Atletico Madrid)
Một mùa giải đáng quên của Torres, ghi chỉ 8 bàn thắng sau 44 lần ra sân, dù hầu hết là từ băng ghế dự bị, trên mọi đấu trường. Cầu thủ 34 tuổi không còn là nhân tố quan trọng ở Atletico và chắc chắn sẽ chia tay CLB. Điều đáng mừng cho thần tượng một thời của các CĐV Liverpool là anh ra đi cùng huy chương vô địch Europa League sau chiến thắng tưng bừng của Atletico trước Marseille.
Tiền đạo: Mario Balotelli (Nice)
Balotelli đã trải qua 2 mùa bóng “cứu rỗi” sự nghiệp ở vùng biển phía Nam nước Pháp, ghi được 26 bàn sau 37 trận mùa vừa qua và hầu như miễn nhiễm với scandal. Tuy vậy, anh gần như sẽ chia tay Nice sau khi đáo hạn hợp đồng vào ngày 1/7.
Dự bị: Max Meyer (tiền vệ trung tâm - Schalke), Iker Casillas (thủ môn - Porto), Hatem Ben Arfa (tiền vệ công - PSG) và Milan Badelj (tiền vệ phòng ngự - Fiorentina).
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
M.U đã kỷ niệm trận đấu thứ 1000 tại Ngoại hạng Anh bằng cuộc bình chọn bàn thắng đẹp nhất, cầu thủ hay nhất, trận đấu ấn tượng nhất và pha cứu thua đỉnh nhất.
Không có gì ngạc nhiên khi Anh là quốc gia có nhiều cầu thủ từng vô địch Ngoại hạng Anh nhất. Nhưng bất ngờ là Italia chỉ có 1 người từng có được vinh dự đó.
Giống như Arsene Wenger, Rafael Benitez, Manuel Pellegrini hoặc Pep Guardiola, Antonio Conte nhanh chóng trở thành đối thủ của Jose Mourinho trong những màn khẩu chiến vốn là đặc sản của bóng đá Anh. Bây giờ, họ đang chuẩn bị đấu khẩu... lần cuối?
Với việc sa thải HLV Sam Allardyce và mất một khoản tiền đền bù đáng kể, Everton đã tiêu tốn khoản tiền hơn 20 triệu bảng cho vị trí thuyền trưởng trong 2 năm qua.
Pep Guardiola vừa thâu tóm cả hai danh hiệu cao quý nhất dành cho HLV, một của BTC Premier League và một của Hiệp hội các HLV chuyên nghiệp (LMA). Đó là sự xác tín cuối cùng, rằng chiến lược gia 47 tuổi thực sự vĩ đại và đặt cả Premier League dưới chân.
Mới đây, HLV Erik ten Hag đã “nổ” tung trời. Ông cam kết sẽ mang chiếc Cúp FA về Old Trafford. Tuy nhiên, có vẻ như không mấy CĐV của Man United tin tưởng vào lời hứa đó, khi mà “Quỷ đỏ” đang thua rất xa “hàng xóm ồn ào” về đẳng cấp.
Sẽ vẫn là một Arsenal đáng khen nếu họ chỉ có thể về nhì tại Premier League mùa này. Nhưng trong thâm tâm Pháo thủ, họ biết mình có thể làm tốt hơn, chí ít là trong những trận đấu dưới đây.
Chiều 16/5, vòng 4 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2024 đã diễn ra 2 trận đấu. Không có bất ngờ nào xảy ra khi PP Hà Nam và TP.HCM I đã giành chiến thắng. Những cầu thủ ít tên tuổi là diễn vai chính trong chiến thắng đậm của đội nhà.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn