Hàng thủ còn nỗi lo, De Gea lập kỷ lục trong ngày M.U về đích ở Top 3

Đỗ Trung Đỗ Trung
01:36 ngày 27-07-2020
Man United đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Leicester ở vòng cuối Premier League để cán đích trong Top 3. Dưới đây là 5 điều đáng chú ý về trận cầu kịch tính này.
Solskjaer không hài lòng với Bruno Fernandes

Ở hiệp 1, Fernandes đã đứng phàn nàn với trọng tài sau tình huống cho rằng mình bị một cầu thủ của Leicester phạm lỗi, khiến bóng trôi hết đường biên ngang. 

Thay vì bênh vực cậu học trò, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã hét lớn về phía Fernandes: "Brunooo! Heyyyy!", nhằm yêu cầu tiền vệ người Bồ Đào Nha nhanh chóng trở lại vị trí nhằm giúp ngăn chặn Leicester phát động tấn công.

Solskjaer không hài lòng với Fernandes ở đầu trận

David de Gea lập kỷ lục

Dù chơi không thực sự tốt nhưng việc giữ trắng lưới trước Leicester đã giúp De Gea thiết lập nên kỷ lục. Cụ thể, thủ thành này đã có 113 lần bảo toàn mảnh lưới cho Man United tại Premier League, vượt mặt Peter Schmeichel (112) để trở thành thủ môn thành công nhất của Quỷ đỏ xét riêng trên khía cạnh này. Tuy nhiên, kỷ lục trên cũng không thể che giấu một điều rằng De Gea đã không còn xuất sắc như xưa với rất nhiều sai lầm.

De Gea lập kỷ lục sạch lưới

Hàng thủ vẫn còn nhiều vấn đề

Dù bảo toàn mành lưới trước Leicester, song điều đó không đồng nghĩa hàng thủ của Man United đã chơi một trận đấu xuất sắc. Ngoại trừ đôi cánh chơi ấn tượng, bộ đôi trung vệ của Quỷ đỏ là Harry Maguire - Victor Lindelof vẫn chưa cho thấy sự chắc chắn. 

Không ít lần trong hiệp 1, hai cầu thủ này thi nhau mắc lỗi và trao cho Leicester cơ hội nguy hiểm. Rất may cho M.U là các pha ra chân của Bầy cáo lại thiếu chính xác. Mùa tới, M.U sẽ chinh chiến ở Champions League, và những sai sót như này cần nhanh chóng biến mất.

Hàng thủ M.U vẫn chơi chưa tốt

M.U - Ông vua phạt đền

Man United chính là "Vua penalty" trong lịch sử Premier League với 14 lần được hưởng ở một mùa giải. Hầu hết các tình huống được thổi 11 mét của M.U tại Ngoại hạng Anh mùa này đều xứng đáng, và với cá nhân Bruno Fernandes, anh có 4 lần thực hiện và đều ghi bàn cho Quỷ đỏ, hiệu suất đạt 100% - một con số quá ấn tượng.

M.U là Vua phạt đền

Leicester chỉ biết tự trách mình

Leicester đã thi đấu bùng nổ ở nửa đầu mùa giải, khi bỏ xa đội xếp thứ 5 tới 14 điểm vào ngày 31/1. Thế nhưng, ở quãng thời gian sau đó, đoàn quân của HLV Brendan Rodgers đã tự tay ném đi tất cả, để rồi để Man United vượt lên. Nhìn chung, việc Leicester phải thi đấu ở Europa League mùa tới cũng là điều xứng đáng.

Leicester tự ném đi tất cả

XEM THÊM

Bao lâu nữa M.U có thể vô địch Premier League?

M.U: Khi cần penalty có, khi khó có penalty và lập kỷ lục

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x