HLV Ole Gunnar Solskjaer của Man United đã tỏ ra không hài lòng khi cho rằng đáng ra Quỷ đỏ phải được hưởng một quả đá 11m trong trận hòa Arsenal 1-1 tại Old Trafford vào đêm qua (vòng 7 giải Ngoại hạng Anh).
Ở trận đấu nói trên, M.U đã mở được tỷ số sau cú sút xa của tiền vệ McTominay. Tuy nhiên, đến phút 55 tiền vệ Aubameyang đã khéo léo bấm bóng hạ gục thủ thành De Gea gỡ hòa cho các vị khách. Ban đầu bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị, tuy nhiên sau khi tham khảo công nghệ VAR trọng tài đã thay đổi quyết định của mình.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Solskjaer cho biết: "Trọng tài đã đúng khi công nhận bàn thắng cho Arsenal, nhưng đáng ra ông ấy cũng phải xem VAR và cho chúng tôi được hưởng phạt đền ở đầu hiệp 2 mới phải".
"Dù sao thì M.U cũng phải tự trách mình vì không nâng được tỷ số sau khi đã có được bàn dẫn trước. Đây là hạn chế mà chúng tôi cần phải tìm cách khắc phục".
"Tôi nghĩ sau giờ nghỉ các học trò của mình đã chơi không đủ nhanh để phá vỡ phòng tuyến của đối phương. Ngược lại, Arsenal lại tỏ ra chủ động hơn cho đến lúc họ tìm được bàn gỡ".
"Trong những phút cuối trận, M.U đã đẩy cao đội hình và tôi nghĩ thế nào đội bóng của mình cũng có được bàn thắng thứ 2. Rất tiếc là cảm nhận của tôi đã không trở thành hiện thực. M.U cần phải rút ra bài học sau trận đấu này", thuyền trưởng M.U kết luận.
Về phần mình, thủ môn De Gea thừa nhận anh và các đồng đội đã lúng túng trong tình huống để Aubameyang ghi bàn: "Hình như chúng tôi có nghe thấy một tiếng còi nào đó nên đã dừng lại. Mọi thứ trở nên bớt phức tạp hơn nếu trọng tài biên không vẫy cờ".
"Tuy nhiên, chúng tôi cũng biết trọng tài còn được hỗ trợ bởi công nghệ VAR. Chính vì mọi người cứ tưởng đó là một tình huống việt vị nên cũng không quá cố gắng ngăn chặn cầu thủ đối phương".
"Đó là một sai lầm lớn khiến M.U phải trả giá. Chúng tôi đã tặng cho Arsenal một bàn thắng lãng nhách trong thế trận khá cân bằng. Hôm nay Arsenal có những cơ hội, nhưng M.U cũng làm được như thế và xứng đáng giành được chiến thắng. Chúng tôi cần rút ra bài học sau trận đấu này để có được những kết quả tốt hơn trong thời gian tới", De Gea kết luận.
Những va chạm nảy lửa trong lịch sử đối đầu M.U - Arsenal
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Ở trận cầu muộn nhất vòng 7 Ngoại hạng Anh, Man United đã hòa Arsenal 1-1. Bàn thua mà Quỷ đỏ phải nhận đến từ một sai lầm cá nhân đáng trách của Victor Lindelof.
Ở trận cầu muộn nhất vòng 7 Ngoại hạng Anh, Man United đã hòa Arsenal 1-1 khá đáng tiếc. Bởi lẽ bàn thua của Quỷ đỏ đến từ một sai lầm cá nhân đáng trách của Victor Lindelof.
Với cú đúp bàn thắng vào lưới Newcastle tối Chủ nhật vừa qua, tiền đạo Jamie Vardy đã có 85 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh đồng thời xô đổ thành tích của siêu sao Cristiano Ronaldo.
Huyền thoại Liverpool, Kenny Dalglish khẳng định HLV Juergen Klopp có thể ra đi, bởi ông tin một huyền thoại khác của sân Anfield là Steven Gerrard đủ khả năng để thay thế chiến lược gia người Đức.
Là một HLV rất thành công khi dẫn dắt Arsenal, lại từng là cầu thủ của Man United trong 3 năm, nhừng lời nhận xét của George Graham chắc chắn có giá trị rất lớn với cộng đồng fan 2 đội.
Những Virgil van Dijk, Mohamed Salah hay Sadio Mane đều rất xuất sắc, song Liverpool sẽ khó lòng đều đặn bỏ túi 3 điểm ở Premier League mùa này nếu thiếu vắng Fabinho.
Liverpool đã rất thành công khi sở hữu Sadio Mane và Naby Keita, song họ chắc hẳn sẽ phải cảm ơn Gerard Houllier - một cựu HLV của CLB - đã giúp "chăm bẵm" bộ đôi kể trên từ khi còn trẻ.
Marcus Rashford vẫn đang được xem là tiền đạo số 1 của Man United trong mùa giải này. Nhưng nếu sơ sẩy, anh có thể bị Mason Greenwood cướp suất ngay lập tức.
Khi Man City đang tỏ ra quá mạnh và gần như không có cách nào để ngăn chặn, mọi hy vọng của Premier League giờ đều đổ dồn vào 115 cáo buộc treo lơ lửng trên đầu Man xanh. Nhìn trên góc độ nào đó, nó cho thấy sự bất lực toàn tập của Premier League trong việc hạ bệ đội bóng của Pep Guardiola.
HLV Mikel Arteta đã tiết lộ mong muốn được dẫn dắt đội bóng tại Tây Ban Nha, làm dấy lên lo ngại rằng ông có thể chia tay Arsenal mùa hè này trong bối cảnh gần như sẽ có mùa giải thứ hai liên tiếp thất bại ở cuộc đua vô địch với Man City.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn