Trận đấu với Ipswich ở vòng 37 giải Ngoại hạng Anh 2024/25 là trận đấu cuối cùng của tiền đạo Jamie Vardy trên sân King Power. Do không góp mặt ở vòng hạ màn, trong chuyến hành quân đến sân của Bournemouth, đây cũng chính là trận chia tay của chân sút 38 tuổi này với đội bóng có biệt danh “Bầy Cáo”.
Jamie Vardy đã đánh dấu sự kiện này theo cách vô cùng đặc biệt. Anh đã xé lưới của đội khách ở phút 28, để chạm mốc tròn 200 bàn thắng cho Leicester City, qua đúng 500 lần ra sân tính trên mọi đấu trường. Ngay sau khi anh “nổ súng”, trên màn hình của khán đài sân King Power lập tức xuất hiện hình ảnh con số 200 để tôn vinh cựu tuyển thủ Anh.
Vardy đã trải qua 13 năm gắn bó với Leicester. Trong đó, anh góp công lớn giúp Bầy Cáo – dưới sự dẫn dắt của HLV Claudio Ranieri – viết lên câu chuyện cổ tích thời hiện đại ở mùa bóng 2015/16, bằng cách bất ngờ giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh. Trong mùa giải đáng nhớ ấy, Vardy xếp thứ 2 trong danh sách “Vua phá lưới” với 24 pha lập công, chỉ kém chân sút Harry Kane của Tottenham 1 lần “nổ súng”.
Đáng chú ý, ở mùa giải 2019/20, với 23 lần xé lưới các đối thủ, Jamie Vardy trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất trong lịch sử giành danh hiệu “Vua phá lưới” tại giải Ngoại hạng Anh. Năm đó, anh đã 33 tuổi.
Có thể xem Vardy là biểu tượng của lòng trung thành trong bóng đá hiện tại. Sau mùa giải phi thường 2015/16 với chức vô địch giải Ngoại hạng Anh, Leicester dần “tan đàn xẻ nghé”. Các ngôi sao cứ lần lượt rời King Power để tìm kiếm thêm vinh quang như N'Golo Kante (sang Chelsea) hay Riyad Mahrez (sang Man City)… Chỉ Vardy là kiên quyết sống chết cùng Leicester, ngay cả khi đội bóng phải xuống hạng ở mùa giải 2022/23.
Jamie Vardy đã ở lại, cùng kề vai sát cánh với Leicester City tại giải hạng Nhất Anh. Để rồi chỉ sau 1 mùa giải, tuyển thủ Anh góp công lớn giúp Bầy Cáo giành quyền thăng hạng Premier League, sau khi anh ghi tới 18 bàn thắng tại giải hạng Nhất Anh.
Ở mùa 2024/25, Leicester một lần nữa phải xuống hạng. Tuy nhiên, lần này, Vardy đã 38 tuổi. Anh không thể gồng mình để gánh cả đội chủ sân King Power trở lại giải Ngoại hạng như ở mùa 2023/24. Vardy muốn tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi còn lại của sự nghiệp để tiếp tục chơi bóng ở Premier League. Gần đây, anh đang tích cực tìm bến đỗ mới sau khi kết thúc mùa bóng cùng Leicester.
Tất nhiên, các fan của Leicester không có lý do để giận Jamie Vardy vì quyết định ra đi này. Họ hiểu cho tình cảnh của cựu tuyển thủ Anh và càng thêm trân quý Vardy. Thế nên, sau khi chân sút 38 tuổi này xé lưới Ipswich để mở tỉ số cho Bầy Cáo, các CĐV trên khán đài đã đứng cả dậy để vỗ tay chúc mừng Vardy.
Có thể khẳng định, Jamie Vardy đã có lời chia tay hết sức ngọt ngào với Leicester.