Bóng Đá Plus trên MXH

Kroos sa sút: Người cần không đến, người đến lại không cần
Minh Kiệt • 11:19 ngày 16/03/2016
Toni Kroos là một tiền vệ đẳng cấp, một nhà vô địch thế giới, một cầu thủ chủ chốt trong đội hình giành cú “ăn ba” của Bayern Munich dưới thời Jupp Heynckes. Nhưng Kroos vẫn chưa thật sự được chơi đúng sở trường tại Real Madrid, và điều đó đang tạo ra những khó xử cho các HLV.

    KROOS GIỎI, NHƯNG KHÔNG HỢP

    Ngày 13/5/2015, Kroos là người để mất bóng trong tình huống mà Alvaro Morata đã gỡ hòa 1-1 cho Juventus, từ đó loại Real Madrid ra khỏi Champions League 2014/15. Đây cũng là tác nhân quan trọng khiến HLV Carlo Ancelotti mất ghế vào cuối mùa.

    Ngày 27/2/2016, Antoine Griezmann đoạt bóng từ Kroos trong tình huống anh ghi bàn duy nhất cho Atletico, khiến Real thua trận đầu tiên dưới thời Zinedine Zidane, coi như hết hy vọng bám đuổi Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga.

    Từ khi gia nhập Real sau thành công tại World Cup 2014, Kroos vẫn đang chật vật tìm cho mình một vị trí sở trường, cho dù anh vẫn thuộc nhóm những cầu thủ thi đấu nhiều nhất đội. Real không cần một tiền vệ giữ nhịp và làm bóng. Bởi họ đã có quá đủ những ngôi sao như thế, từ Luka Modric đến Isco hay James Rodriguez. Họ cần một người làm chủ khu vực trước hàng thủ, đoạt lại bóng và tạo một vành đai phòng ngự từ xa.

    Nhưng Kroos không làm được việc ấy. Ở đội tuyển Đức, Sami Khedira luôn túc trực bên anh để dọn dẹp. Ở Real, người ta chờ đợi anh làm đúng công việc ấy.


    Mùa Hè 2014, Ancelotti cảnh báo với Real là ông rất cần một cầu thủ làm công việc dọn dẹp, một “buồng phổi” ở giữa sân, thay thế cho nguồn năng lượng đã mất sau sự ra đi của Angel Di Maria và Xabi Alonso. Vậy nhưng chủ tịch Perez vẫn ấn Kroos vào tay Ancelotti. Không phải là Kroos không giỏi, nhưng vấn đề là “người cần thì không đến, người đến lại không cần”. Ancelotti đành bấm bụng im lặng và tung ra phát kiến dùng một hàng tiền vệ mà không có cầu thủ đánh chặn nào. Nhưng cách chơi này chỉ mang tính tạm thời. 

    Rafa Benitez tiếp tục chịu cảnh tương tự. Nhưng giữa Kroos, Isco và Modric, ông chỉ có thể chọn tối đa là hai người, ưu tiên một suất cho Casemiro. Đến thời Zidane, sau thời gian đầu dùng Kroos thì Zizou cũng đã phát hiện ra vấn đề. Kết quả là Casemiro được trưng dụng trở lại thời gian gần đây.

    NẾU REAL CÓ KANTE…

    Báo chí châu Âu vừa có một phát hiện quan trọng: ở vị trí của Kroos, lẽ ra Real đã có được một cầu thủ đánh chặn cực kỳ hiệu quả và phù hợp. Nhưng chính chủ tịch Florentino Perez một lần nữa đã từ chối cơ hội ký hợp đồng với cầu thủ ấy. Người đó là N’Golo Kante - tiền vệ vừa được Sir Alex Ferguson đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa này.


    Đấy là mùa Hè 2014, Ancelotti yêu cầu các tuyển trạch viên tìm cho ông một tiền vệ “dọn dẹp”. Kết quả là cái tên N’Golo Kante, khi ấy còn đang chơi cho Caen, được trình lên. Nhưng rồi Perez gạt phăng đi mà ký với Kroos vì Kante “không nổi tiếng” và không có dáng dấp một ngôi sao. Sau khi bị Real làm ngơ, Kante đã gia nhập Leicester với giá 5,6 triệu bảng vào Hè 2015 và hiện đang là động lực ở giữa sân để giúp Leicester bất ngờ cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa này.

    Như vậy là rõ ràng. Ngọn nguồn của vấn đề làm đau đầu từ Ancelotti, Benitez cho đến Zidane bây giờ không ai khác hơn là ông chủ của họ. Bao giờ thì Perez mới chịu bước sang một bên để Real không mất từ Makelele cũ cho đến Makelele mới là Kante đây?

    Kroos đánh chặn kém như thế nào?


    Kroos không có tố chất để đảm nhiệm công việc đánh chặn. Có thể thấy rõ điều đó qua các thống kê chuyên môn tại La Liga mùa này. Theo đó, tỷ lệ cắt bóng thành công của anh chỉ ở mức 1,4 lần/trận, đứng thứ 10 tại Real Madrid, kém xa Luka Modric (1,9) và Casemiro (1,6). Với một cầu thủ như thế chơi trước hàng phòng ngự, khả năng thu hồi bóng và phòng ngự từ xa của đội bóng chủ sân Bernabeu rõ ràng tiềm ẩn nhiều vấn đề.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội