Liverpool và đơn xin cảm ơn... MU

Từ 20:36 ngày 01-02-2024
Câu chuyện "Tái Ông thất mã" bao giờ cũng đúng đến kỳ lạ. Liverpool thành công của hiện tại cần cảm ơn MU của mùa trước. Vì sao?

Hơn nửa năm trước, người Liverpool chán nản tột độ khi không thể giành vé dự Champions League. Màn hồi sinh của thầy trò Jurgen Klopp trong giai đoạn lượt về mùa 2022/23 là quá muộn màng, cộng thêm pha nước rút tốc độ của MU giúp Quỷ đỏ cùng với Newcastle, Arsenal và Man City mới là đại diện nước Anh tranh tài ở hạng đấu cao nhất châu Âu mùa 2023/24.

Liverpool phải trở lại Europa League sau 8 năm. Rất nhiều người đã cười chê, châm chọc đội chủ sân Anfield. Có nhóm mạnh mồm hơn, nói rằng triều đại của Klopp đã đi đúng một vòng và đến hồi kết. Nhưng trong họa luôn có phúc, chỉ là người ta có nhìn ra được hay không mà thôi!

Bây giờ, hãy nhìn BXH Premier League lúc này. Man City và Arsenal vẫn ở đó, trong nhóm dẫn đầu, nhưng ở dưới Liverpool. Còn MU và Newcastle ở đâu? Thầy trò Ten Hag trôi tận về vị trí thứ 9 và gần như không còn khả năng đua tranh danh hiệu. Newcastle có cùng điểm số như MU nhưng đứng thứ 7. Điểm chung của bộ đôi này là đều bị loại ngay sau vòng bảng Champions League.

Để chia sức phục vụ cả đấu trường quốc nội lẫn châu Âu, Newcastle và MU đã đầu tư, dồn nhiều tâm huyết, trí lực nhưng rốt cuộc chiến dịch Champions League thất bại thảm hại. Hệ lụy của nó thì như đã thấy, ảnh hưởng tới cả thứ hạng của họ ở Premier League. Champions League từ trái táo ngọt bỗng trở thành liều thuốc độc, làm trôi đi lớp hóa trang giả tạo, bộc lộ rõ đẳng cấp thật của những đội tham dự.

Liverpool và MU đã đi theo 2 hướng khác hẳn nhau trong mùa này

Man City và Arsenal thì vẫn còn trụ lại Champions League nhưng giờ tâm thế ưu việt của Liverpool - cái phúc trong họa như vừa nói bên trên, mới lộ rõ. Trong khi các đối thủ trực tiếp phải căng mình chiến đấu ở Champions League thì Liverpool đá như chơi ở Europa League. Với sân chơi hạng 2 châu Âu này, Liverpool thắng cũng được, mà thua thì cũng chẳng ai nói gì bởi mục tiêu chính của họ đương nhiên là Premier League.

Nói cách khác, Liverpool đang chạy trên con đường thênh thang, không có lối rẽ nào, chỉ thẳng một mạch tới đích. Đôi khi họ sẽ bị xao nhãng bởi FA Cup, Cúp Liên đoàn hay Europa League nhưng chắc chắn là Klopp cùng các học trò biết đâu mới là thứ đáng bận tâm nhất. 

Trong khi đó, vì Champions League mà lịch thi đấu của Arsenal và đặc biệt là Man City cực căng. Trước thời điểm tái đấu với Liverpool tại Anfield trong khuôn khổ lượt về Premier League chỉ 6 ngày, City phải lần lượt gặp MU và Copenhagen. Đáng nói, sau trận gặp Copenhagen, thầy trò Pep không có đủ 48 tiếng nghỉ ngơi trước khi ra sân ở Anfield.

Những yếu tố khách quan đều ủng hộ Liverpool chạy băng băng về chức vô địch Premier League. Nếu họ không làm được thì chỉ có thể trách bản thân mình mà thôi. Rõ ràng, trong những tháng ngày cuối cùng của Klopp ở Anfield, người Liverpool sẽ cố hết sức để dàng tặng ông món quà chia tay tuyệt vời nhất. Và nếu ngày đó thực sự đến, trong lễ đăng quang, fan Liverpool đừng quên gửi lời cảm ơn tới... MU vì những nỗ lực tuyệt vời của họ cuối mùa trước. Cú tát từ MU đã thức tỉnh một Liverpool bệ rạc để họ trở lại mạnh mẽ!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x