M.U cần 'ngọn lửa' Eric Cantona

Từ 09:43 ngày 11-02-2020
“Người Anh rất chê người Pháp, cho tới khi Eric Cantona tới M.U”. Đó là rất nhiều những miêu tả đầy tính diễm lệ dành cho Eric Cantona, một trong những nhân vật đẹp nhất, và đương nhiên ngạo nghễ nhất từng đến Old Trafford.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Trước khi Cantona tới, M.U trắng tay và bạc nhược dưới thời Alex Ferguson. Sau khi Cantona tới, M.U là M.U mà chúng ta được biết. Điều đặc biệt là các thống kê liên quan đến Cantona cho thấy anh không phải là người xuất sắc nhất lịch sử M.U, nhưng vì sao anh vĩ đại hơn những con người xuất sắc hơn anh? Chính bởi anh đã thay đổi lịch sử M.U.

“Con người ấy chơi bóng như một thiên thần và tính cách như một gã đồ tể”. Câu miêu tả ấy cũng rất hay, nhưng ta cần hiểu vế thứ 2 nhiều ý hơn cú “kung-fu” trên sân Crystal Palace năm nào. Tính cách mãnh liệt ấy của Cantona khiến cả đội bóng M.U hừng hực khí thế, Cantona khiến cho cả M.U phải chiến đấu. Và quan trọng nhất Cantona khiến cả M.U tự trọng. Chỉ có tự trọng, Manchester United mới biết giá trị vĩ đại của đội bóng, để họ chiến đấu, và để vô địch.

Manchester United hôm nay đã thi đấu những trận... chưa bao giờ tự trọng. Thân phận của đội bóng vĩ đại bậc nhất Vương quốc Anh đã luôn bị sỉ nhục từ ngày Sir Alex Ferguson ra đi, và trở thành điểm chế giễu trong 2 mùa giải gần đây. Mạng xã hội đã đưa M.U thành một điểm chọc cười, một Táo Quân, một diễn viên hài. Đó là những điều không thể chấp nhận được của kẻ tự trọng.

Và nếu Cantona ở đó. Anh sẽ gầm gừ, sẽ giận dữ, và sẽ tiêu diệt những ai coi thường M.U. Cantona với chiếc cổ áo dựng ngược đã nhắc cho các cầu thủ M.U cái tính tự trọng của một đội bóng lớn. Kể cả HLV Ole Gunnar Solskjaer với cái im lặng trong mọi hoàn cảnh, cùng cái cách cười hiền từ khi thua trận đó nếu gặp phải Cantona bây giờ, đôi khi ông cũng sẽ biết hò hét cũng nên.

Nhưng Manchester United hôm nay không có con người ấy, và cũng chưa đi tìm được con người ấy. Harry Maguire dẫu điềm tĩnh, nhưng thiếu chất lửa. Paul Pogba mãi là đứa trẻ đỏng đảnh. David de Gea không thể là đội trưởng vì ở quá xa các điểm nóng. M.U hôm nay không có chất lửa trong đội hình, không có người bình tĩnh và thu gọn áp lực cho các đồng đội.

Mấy năm qua, M.U đã mua nhiều cầu thủ, nhưng lại không có “lửa” trong các bản hợp đồng đó. Và khi cựu thủ môn Mark Bosnich ví Odion Ighalo với Eric Cantona, thì câu ví ấy chỉ để nói lên mong muốn tột cùng của những người yêu quý Manchester United mà thôi.

M.U, đừng đuổi theo những phấn son ca tụng, hãy đi tìm kẻ ngạo nghễ đủ sức bẻ lái những bẽ bàng thua trận đến ngạo mạn chiến thắng.

XEM THÊM

Ighalo là mối nguy khiến HLV Solskjaer mất việc

5 cầu thủ hay nhất và tệ nhất của M.U mùa này

Vì sao Ighalo chọn áo số 25 ở M.U?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x