Sau khi tống khứ được Alexis Sanchez sang Inter, M.U đã thoát khỏi cảnh chịu đựng cục nợ này. Nhưng việc Sanchez ra đi lại đặt ra cho Quỷ đỏ một vấn đề hóc búa khác: họ chỉ còn 3 tiền đạo thực thụ mà không ai trong đó từng ghi nổi 20 bàn/mùa. Đó là một trong những hàng công mỏng nhất lịch sử sân Old Trafford.
Sau khi chia tay Sanchez, HLV Ole Solskjaer chỉ còn 3 tiền đạo thực thụ là Anthony Martial, Mason Greenwood và Marcus Rashford. Dù thực tế thì nhà cầm quân người Na Uy có thể đôn Jesse Lingard, Tahith Chong, Juan Mata hay thậm chí là Daniel James lên đá tiền đạo, thì đấy vẫn không phải những tay săn bàn thực thụ. Những cái tên kể trên hầu hết là tiền vệ, người có tốc độ, người có kỹ thuật hoặc khả năng đột phá, nhưng sự thính nhạy trước khung thành - phẩm chất cơ bản của một tiền đạo - thì tất cả họ đều thiếu.
Hệ quả là M.U đang sở hữu hàng công mỏng chưa từng có. Trước đây, Quỷ đỏ thường sở hữu ít nhất 4 tiền đạo tài năng và hàng công cũng liên tục được bổ sung những nhân tố mới. Ví dụ như dưới thời Sir Alex Ferguson, dù đang có “King” Eric Cantona nhưng M.U vẫn chi ra số tiền kỷ lục với một cầu thủ Anh để mua về Andy Cole. Sau đó, khi Cantona giải nghệ, Quỷ đỏ đưa về Teddy Sheringham để đá cặp với Cole, nhờ đó Cole đoạt ngôi Vua phá lưới Premier League. Nhưng không vì thế mà M.U dừng tăng cường hỏa lực. Họ chiêu mộ thêm Dwight Yorke để có cặp Cole-Yorke đi vào huyền thoại.
Trước đó, M.U cũng đưa về Ole Solskjaer, người giờ đây đang làm HLV trưởng đội bóng. Sau này, Sir Alex thậm chí còn sẵn lòng trả trước tiền rồi đợi Ruud van Nistlrooy dưỡng thương suốt 9 tháng để mang siêu tiền đạo người Hà Lan về Old Trafford. Rồi ông mua Wayne Rooney, Cristano Ronaldo, Carlos Tevez, Dimitar Berbatov, Robin van Persie… Tóm lại, các tiền đạo “khủng” cứ nối bước nhau đến với Old Trafford.
Thời Louis van Gaal, M.U cũng mua Radamel Falcao và Anthony Martial. Jose Mourinho thì đưa về Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku và cả Alexis Sanchez. Chuyện Sanchez không thành công thì còn phải đánh giá ở nhiều khía cạnh. Cái cần nói hơn là thời nào cũng vậy, M.U luôn chú trọng bổ sung hỏa lực. Chỉ riêng thời Solskjaer, Quỷ đỏ chưa mua thêm được chân sút nào. Để rồi giờ đây, họ phải ngậm ngùi sở hữu một trong những hàng công mỏng manh nhất lịch sử.
… vừa yếu kém
Không ai nghi ngờ quyết định đẩy Sanchez sang Inter. Chân sút người Chile không phù hợp với lối chơi của M.U, anh cũng chẳng còn cảm hứng thi đấu sau khi hứng chịu vô vàn chỉ trích vì phong độ yếu kém và mức lương cao phi lý của mình. Nhưng vấn đề là trước đó, M.U cũng đã bán Lukaku cho đội bóng Ý nên lúc này, họ chỉ còn vỏn vẹn 3 tiền đạo thực thụ. Và Solskjaer thì chưa hề có phương án bổ sung nào cho hàng công.
Nên nhớ, cả 3 chân sút còn lại của M.U, xét trên lý thuyết, đều chưa thể so sánh với 2 cầu thủ bị đẩy đi. Lukaku suốt từ mùa 2014/15 đến 2017/18, mùa nào cũng ghi ít nhất 20 bàn cho các CLB mà anh khoác áo, trong đó chỉ có 1 mùa ghi được dưới 25 bàn. Sanchez thì ghi tới 83 bàn trong khoảng thời gian tương tự, bình quân 20,7 bàn/mùa.
Trong khi đó, ở mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp ở sân Old Trafford (2015/16), Martial mới chỉ có 18 bàn và 3 mùa gần đây, anh chỉ đóng góp vỏn vẹn 31 bàn thắng cho Quỷ đỏ trên mọi chiến tuyến. Martial là người có thành tích làm bàn tốt nhất trong 3 tiền đạo còn lại của M.U. Bởi Rashford suốt 2 mùa vừa qua giậm chân ở mốc 13 bàn thắng. Còn Mason Greenwood thì thôi, không cần đếm làm gì. Anh mới chân ướt chân ráo lên đội 1 kể từ tháng 3 năm nay.
Hiệu suất đã thua kém, lối chơi của các tiền đạo còn lại cũng đáng lo. Martial chỉ sở trường đá cánh, Greenwood thì còn quá “xanh” trong khi Rashford cũng chưa chứng tỏ được rằng anh là mẫu trung phong thực thụ. Đấy là chưa kể, ở những trận đại chiến, tiền đạo trẻ người Anh thường “im thin thít và lặn mất tăm”. Và khi đặt những Martial, Greenwood hay Rashford bên cạnh những sát thủ như Kane, Son của Tottenham hay Aguero, Sterling của Man City, Aubameyang, Lacazette của Arsenal và đặc biệt là bộ ba Salah - Firmino - Mane bên phía Liverpool, ai cũng thấy đó là một sự so sánh quá khập khiễng.
Tất cả những chi tiết kể trên đáng ra đã chẳng khiến người hâm mộ M.U phải lo lắng nếu Solskjaer kịp đưa về một chân sút “khủng”. Tiếc rằng, điều ấy đã không xảy ra. Bây giờ, chợ Hè đã đóng. Quỷ đỏ chỉ còn biết cầu trời để 3 tiền đạo của họ chơi tốt. Và đếm ngược thời gian sao cho sớm đến chợ Đông!
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
HLV Unai Emery đang xem xét khả năng tung bộ ba đắt giá trên hàng công Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette và Nicolas Pepe vào trận derby Bắc London với Tottenham Hotspur.
Theo đánh giá của chuyên gia Mark Lawrenson, Liverpool sẽ bị chặn đứng đà chiến thắng, khi bị chủ nhà Burnley cầm hòa ở vòng đấu này. Trong khi đó, trận cầu tâm điểm vòng 4 giữa Arsenal và Tottenham cũng bất phân thắng bại.
Đã bao giờ chúng ta đặt ra câu hỏi ấy? Từ ngày đặt chân đến Old Trafford, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã nâng tầm được cầu thủ nào, hay phát hiện được ngôi sao trẻ nào chưa?
Huyền thoại Eric Cantona đã khiến cả cầu trường tại buổi lễ bốc thăm vòng bảng Champions League 2019/20 phải nín lặng, vì những phát ngôn chứa đựng một bồ triết lý của mình.
“Nếu như Alexis Sanchez là một chiếc đàn piano thì Man United là nghệ sĩ… guitar”, tờ Daily Mail dùng hình ảnh ví von để ngầm khẳng định rằng, ngôi sao người Chile không thể tỏa sáng ở Man United một phần vì anh và Quỷ đỏ không cùng tần số.
Leipzig chấp M’gladbach nửa trái bóng ở trận đấu lúc 01h45, còn Sociedad lại được Bilbao chấp cũng nửa trái lúc 03h00 rạng sáng mai. Leipzig và Sociedad là những gương mặt đáng tin cậy hơn cả trong loạt trận hôm nay.
Một số CLB danh tiếng ở châu Âu mới đây đã đề xuất phương án mở rộng Champions League lên thành 96 đội. Theo đó, số lượng bảng đấu sẽ được tăng gấp đôi so với hiện nay (từ 8 lên thành 16).
Mọi năm, cơ hội cho các cầu thủ trẻ ra sân là một trong những điều cuối cùng người ta có thể chờ đợi ở Premier League. Mùa này lại khác. Hiếm khi các cầu thủ trẻ được xuất hiện nhiều như thế trong 3 vòng vừa qua ở Premier League.
Sau khi UEFA tiến hành bốc thăm chia bảng Champions League 2019/20, một số CĐV Man United và Liverpool đã tỏ ra ganh tị với Man City chỉ vì đội bóng của HLV Pep Guardiola đụng phải những đối thủ quá dễ chơi.
Giovani Lo Celso đã bắt đầu chơi những phút đầu tiên tại Premier League. Mặc dù chưa gây ấn tượng cụ thể, nhưng đừng ngạc nhiên nếu tân binh của Tottenham sẽ sớm trở thành ngôi sao mới. Bởi anh có tiềm năng lớn và đến từ Rosario, nơi sản sinh ra những tên tuổi lẫy lừng.
Tiền vệ Phil Foden của Man City đang rất lạc quan vào khả năng anh sẽ cùng ĐT Anh đoạt chức vô địch EURO 2024 trong Hè này. Theo Foden, điểm tựa của Tam sư là đội bóng có dàn cầu thủ siêu mạnh, lại được dẫn dắt bởi HLV Gareth Southgate cực kỳ tâm lý.
Rốt cuộc, đã không có chức vô địch Champions League nào với Marco Reus ở trận đấu cuối cùng của anh trong màu áo Dortmund. Một đoạn kết buồn với tiền đạo điển trai 35 tuổi, song nếu theo dõi cả chiều dài sự nghiệp của Reus, những bi kịch như thế này vốn đã quá quen thuộc.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn