Sự kinh hoàng mà MU tạo ra chính là thành tích tồi tệ nhất trong lịch sử CLB trong kỷ nguyên Premier League, bởi nó còn đáng sợ hơn thảm hoạ rơi máy bay trong thập niên 1960. Vị trí 15 chung cuộc, trắng tay toàn bộ ở mùa giải này, không có vé dự bất kỳ cuộc đua châu Âu nào ở mùa giải tới, sở hữu kỷ lục tồi tệ về điểm số, trận thắng, trận thua trong một mùa giải. Bất cứ một CĐV nào, dù là fan cuồng hay fan phong trào, đều bị sặc máu mũi khi nhìn thống kê đó.
Không nhiều người làm được điều đó, kể cả trong điện ảnh, vốn thoả sức cho thế giới hư cấu và tưởng tượng. Những gì MU tạo ra hôm nay hoàn toàn có thể xứng đáng so sánh với hiệu ứng “nổ não” đầy kinh dị và tai tiếng trong bộ phim Scanners (1981) của đạo diễn David Cronenberg.
Ngay cả khi chưa xem Scanners, ngay cả khi hoàn toàn không biết tới Cronenberg, người ta cũng ít nhất một lần nhìn thấy cảnh quay ấy. Nó được lan truyền dưới dạng meme, GIF, video... đủ cả. Một cái đầu bùng nổ - như quả dưa hấu vỡ. Không cắt cảnh, không CGI. Hoàn toàn thô thiển và trần trụi. Vậy họ đã làm thế nào?
Để tạo ra cảnh tượng nổ đầu chân thực nhất, nhóm làm phim bao gồm Chris Walas, Stephan Dupuis, Gary Zellar và huyền thoại Dick Smith đã thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau. Đầu tiên là vật liệu mô phỏng cấu trúc đầu người. Plaster quá cứng, sáp thì trông không đủ chân thực.
Cuối cùng họ quyết định sử dụng gelatin để tái tạo mô cơ, latex cho da và plaster cho phần xương sọ. Phần não là hỗn hợp máu giả, thịt bò xay, mì spaghetti, hamburger và các mảnh vụn latex - miễn là trông thật mãn nhãn khi phát nổ.
Ban đầu nhóm làm phim dùng thiết bị nổ mini để làm cho đầu bù nhìn nổ tung nhưng hiệu ứng không như mong đợi: Khói và tia lửa lộ liễu quá. Cuối cùng, giải pháp hoàn hảo lại đến từ một công cụ đơn giản hơn nhiều: một khẩu shotgun. Dĩ nhiên không có đạn thật mà thay bằng muối kosher.
Gary Zellar nằm góc khuất camera, chĩa vào gáy con bù nhìn rồi đợi cơ hội bóp cò. Phát bắn ấy đã tạo ra vụ nổ cực kỳ mãn nhãn mà không gây nguy hiểm cho đoàn làm phim. Kết quả: một cảnh tượng ghê rợn hoàn toàn chân thực.
Cảnh nổ não này xuất sắc tới mức nhà sản xuất Pierre David lo sợ nó sẽ bị dán nhãn X ở thời điểm đó. Ông yêu cầu quay lại cảnh này với mức độ nhẹ hơn nhưng đoàn làm phim không đồng ý.
Ở “Scanners”, cảnh nổ não vẫn là hình ảnh đại diện hoàn hảo cho phong cách kinh dị cơ thể của Cronenberg. Hơn 4 thập kỷ sau, cảnh phim vẫn tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ, trở thành một trong những khoảnh khắc kinh dị biểu tượng nhất của điện ảnh.
Cho đến khi, nó bị MU phá huỷ bằng thành tích tồi tệ không thể kinh dị hơn ở mùa giải này. Vỡ nát hoàn toàn và không còn một chút hy vọng. Màn nổ não của MU của mùa 2024/25 sẽ còn được nhắc đi nhắc lại trong 100 năm tới, kể cả khi họ ở cảnh huy hoàng hay lụn bại. Tuyệt đối điện ảnh!