Bóng Đá Plus trên MXH

Man United: Văn hóa sợ hãi đã quay trở lại
Trung Nghĩa • 10:49 ngày 13/02/2022
Yếu tố sợ hãi đã quay trở lại Old Trafford. Nhưng thật không may, chính các cầu thủ Man United mới là những người đang run rẩy.

    Một sân vận động huyền thoại đã từng truyền cảm hứng cho biết bao màn trình diễn thăng hoa của Man United giờ đây đang chứng kiến những cái bóng áo đỏ vật vờ ở trên sân.

    Màn trình diễn của Man United đang đi theo một mô hình rất giống nhau. Trong quá khứ, HLV Ole Gunnar Solskjaer từng than phiền về khởi đầu chậm chạp của đội bóng. Bây giờ vấn đề đang ngược lại: MU khởi đầu tưng bừng nhưng nhanh chóng xìu xuống và kết thúc trong thất vọng.

    Các cầu thủ trở nên sợ mắc sai lầm vì phản ứng mà họ sẽ nhận được từ đám đông hoặc đồng đội của họ. Vì vậy, họ ngừng thử mọi thứ, họ thoái lui vào trong vỏ ốc của mình.

    Man United cần phải dẫn trước 2 hoặc 3 bàn để chơi tự tin trong phần còn lại của trận đấu. Chỉ 1 bàn như trong 3 trận gần nhất là chưa đủ. Nhưng ngay cả khi dẫn trước 2 bàn, MU cũng chưa chắc thắng, giống như ở trận hòa 2-2 với Aston Villa mới đây.

    Trong 3 trận gần nhất, MU đều là đội dẫn điểm trước. Trận gặp Middlesbrough, Quỷ đỏ dẫn trước do công của Jadon Sancho. Tới trận hòa Burnley, Pogba là người mở điểm. Và ở màn đối đầu mới đây với Southampton, lại là Sancho giúp MU vượt lên.

    Các đối thủ bây giờ chẳng còn e dè khi hành quân tới sân Old Trafford của Man United

    Vấn đề là ngay cả khi đã có một thế trận lấn lướt và một lợi thế bàn thắng, MU vẫn đầy vẻ lo lắng. Thứ bóng đá bùng nổ và mãnh liệt trong những phút đầu nhanh chóng qua đi và Quỷ đỏ trở lại bộ mặt bạc nhược như thường thấy.

    Sau khi bị gỡ hòa, các cầu thủ MU đã hét vào mặt nhau. Điều đó không có gì là sai. Nhưng không phải là theo một hướng tích cực. Đó là sự đổ lỗi chứ không phải khích lệ.

    Bruno Fernandes nổi điên đấm cầu thủ Southampton và may mắn không bị ăn thẻ. Sancho khởi đầu tích cực nhưng sau đó liên tục để mất bóng và không còn được các đồng đội chuyền cho nữa.

    Cristiano Ronaldo vẫn tiếp tục tịt ngòi dù được trao khá nhiều cơ hội. Anh đã có 1 lần đưa được bóng vào lưới nhưng không được công nhận do lỗi việt vị. Và siêu sao người Bồ Đào Nha lại bị bắt gặp đang thể hiện thái độ bất mãn.

    Paul Pogba cũng bắt đầu trận đấu đầy mạnh mẽ nhưng vào cuối trận lại dần mất hút và chán nản vì sự bạc nhược của các đồng đội. Anh liên tục mất bóng và nổi điên với đối thủ.

    Sự thất vọng bao trùm cả trên sân lẫn trên khán đài. Sân Old Trafford từ chỗ là pháo đài đáng sợ với các đối thủ thì nay chỉ còn là một điểm đến vui vẻ. Sự sợ hãi giờ đây đã chuyển hết sang phía đội chủ nhà.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội