Mesut Oezil, thượng đế không phù hộ kẻ lười

Từ 07:22 ngày 01-01-2020
Có bao giờ bạn nghĩ vì sao hàng trăm triệu CĐV trên khắp thế giới bén duyên với bóng đá từ tình yêu với Roberto Baggio? Có khi nào bạn nghĩ vì sao Gabriel Batistuta có thể “sinh ra” một cộng đồng người yêu Roma?

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Hay bạn có khi nào nhận ra sự nghiệp của Fernando Torres thực ra chỉ đẹp ở những ngày tại Liverpool, nhưng có thể khiến cho cả thế giới dõi mắt và nói thầm hai chữ “trở lại” mỗi khi anh ghi bàn, dẫu điều đó chẳng bao giờ còn trở lại nữa. Tại sao họ có thể không phải là xuất sắc nhất trong thế hệ, trong đội hình ấy, nhưng vẫn khiến ta có cảm giác như sẽ không thể có antifan. Hoặc có những cầu thủ ở một trạng thái dù có thể NHM không thích, nhưng họ vẫn phải tò mò dõi theo bước chân, để trầm trồ hoặc để chỉ trích, Mesut Oezil chính là cầu thủ như thế.

Chàng cầu thủ ấy đã có một hiệp đầu hoàn hảo trong trận đấu với Chelsea. Anh tích cực di chuyển, kéo cả Kurt Zouma đi theo về tận sân nhà của Arsenal, nhờ vậy mở khoảng trống ra cho đồng đội. Anh vê những đường bóng như trong trò chơi FIFA, và mở những đường chuyền đúng với miêu tả của Jose Mourinho là “Oezil nhìn được những khoảng trống trước khi chúng mở ra”. Tiếc thay, màn trình diễn hoàn mỹ ấy đã có một cái kết không được trọn vẹn. Và Oezil tiếp tục bị che mờ bởi tài năng của Frank Lampard.

Và sự trở lại của anh, khi Mikel Arteta đến, sẽ tiếp tục phải chờ đợi thêm. Đến đây ta chợt nhận ra Oezil ở Arsenal bây giờ đang giống với Torres những ngày ở Chelsea. Cả hai cầu thủ rất mực được yêu quý này luôn khiến người ta chờ đợi. Với Torres là một bàn thắng trận trước, trận sau tắt điện. Với Oezil là một, hai màn trình diễn tích cực, chạy khắp mặt sân sau đó dễ dàng biến mất ở các trận tiếp theo. Câu hỏi, trong trận đấu lớn sắp tới với Man United, thì Oezil sẽ ở đâu, thi đấu thế nào? Khi xưa nay anh vốn nổi tiếng là im phăng phắc và bị đè ngộp ở các trận cầu lớn.

Tuy nhiên Oezil đã không còn đường lùi nữa. Anh đã hết đất sống dưới thời Unai Emery, đã đóng sẵn hành lý để đi khỏi Emirates. Nhưng Emery đã bị sa thải, và đồng đội cũ Arteta trở về như một người giải cứu. Nếu Oezil chơi vẫn tệ hại, vẫn ngồi ghế dự bị dưới thời Arteta thì vấn đề ở Oezil rồi. Đó không phải là yêu ghét, đó là việc không ai có thể sử dụng được “số 10” này trong bóng đá hiện đại.

Thượng đế chỉ gửi gắm cho những cá nhân đặc biệt những sức hấp dẫn mang tính “đẹp” đặc biệt để khiến họ được yêu hơn và thương hơn. Mesut Oezil chính là cầu thủ sở hữu cái thiên khiếu ấy. Nhưng anh đã quên mất rằng, thượng đế vốn không thích kẻ lười biếng.

XEM THÊM

10 bản hợp đồng sinh lợi nhất Ngoại hạng Anh thập kỷ qua

Dự đoán kết quả vòng 21 Ngoại hạng Anh: Bị M.U ngáng đường, Arsenal của Arteta lại không thắng

Arteta được cảnh báo không thể kết hợp Oezil với Aubameyang và Lacazette

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x