Màn mất cắp có chủ đích
Mikel Arteta từng thuê những tên trộm chuyên nghiệp để lấy đồ quý giá của các cầu thủ Arsenal trong bữa ăn của đội bóng mùa trước. Đã có rất nhiều người mong muốn được chứng kiến phản ứng của các cầu thủ vào lúc đó.
Kevin Balvers, người đứng đầu bộ phận phương pháp luận của Arsenal trong ba năm trước khi chuyển đến nhà vô địch PSV Eindhoven của Hà Lan mùa hè này, có thể cho bạn câu trả lời.
"Tôi đang ở trong phòng điều khiển của hệ thống camera", Balvers cười. "Đó là trước trận đấu với Liverpool (Arsenal thắng 3-1) và thông điệp gửi đến các cầu thủ là bạn luôn phải chuẩn bị cho việc bị đưa vào một mớ bòng bong, với tâm lý là phải chiến thắng".
"Sau đó, chúng tôi đã có một cuộc họp với các cầu thủ và Mikel nói, 'Có ai đó đang mất điện thoại không?', rồi lấy nó ra từ một chiếc túi lớn. Sau đó là, 'Có ai đó đang mất chìa khóa khách sạn không?' Các trợ lý đều biết chúng tôi đã thuê mấy tên trộm nhưng ngay cả một trong số nhân viên cũng bị lấy cắp đồ. Chúng tôi cho họ xem camera, với thông điệp rằng đây chính xác là những gì Liverpool sẽ làm. Điều này giúp các cầu thủ đồng nhất với cách suy nghĩ của HLV".