Bóng Đá Plus trên MXH

MU đang trở lại phải không?
Hà Trang • 20:19 ngày 12/02/2024
Suốt hơn 1 tháng qua, MU bất bại. So với giai đoạn trước, đây là phong độ trong mơ với Quỷ đỏ. Nhưng liệu lần này thầy trò Ten Hag có cho người hâm mộ một niềm tin vững chắc, hay lại một tòa lâu đài cát tiếp theo?

    MU kết thúc năm 2023 bằng trận thua nhục nhã trước Nottingham Forest. Tính ra, trong 6 trận cuối năm cũ, Quỷ đỏ chỉ thắng 1 nhưng thua tới 4. Họ mang bộ mặt bạc nhược đó bước sang năm 2024 với quá nhiều sự hoài nghi.

    Nhưng cho đến lúc không nhiều người còn quan tâm tới sự tồn tại của MU thì họ lại khiến công chúng bất ngờ. Kể từ chiến thắng trước Wigan ở FA Cup, MU đã trở lại mạnh mẽ với tổng cộng 5 chiến thắng và 1 trận hòa trong năm 2024. Trận hòa duy nhất của MU cũng là trước đối thủ mạnh Tottenham trong thế dẫn bàn tới 2 lần.

    Nếu chỉ tính riêng tại Premier League thì lần đầu tiên trong mùa này, MU tạo ra chuỗi 4 trận bất bại. Với 10 điểm quan trọng này, MU chỉ còn cách Top 4 có 6 điểm. Hi vọng trở lại nhóm dự Champions League mùa sau lại hồi sinh với thầy trò Ten Hag.

    Ten Hag đã có thể tự tin trở lại

    Nhìn vào chuỗi trận thăng hoa trong năm 2024, có thể rút ra kết luận MU đã tìm lại phong độ tốt nhất được không? Rất khó! Điều đáng khen nhất của MU trong giai đoạn này là hàng công. Với sự thích nghi tuyệt vời của Ramus Hojlund, MU ghi ít nhất 2 bàn/trận suốt 6 trận vừa qua. 

    Đáng nói, MU cụ thể hóa được sức ép trong thế kiềm tỏa mà mình tạo ra để có bàn thắng. Hệ quả là họ ghi bàn dẫn trước trong cả 6 trận. Với việc có được bàn thắng sớm, MU dễ đá hơn hẳn và từ đó kết thúc trận đấu theo mong muốn.

    Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất tiếp tục nằm ở hàng phòng ngự. Ten Hag vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề mất tập trung nơi tuyến dưới, với bằng chứng là trong 6 trận dẫn trước đối thủ, có tới 4 lần họ để gỡ hòa. 

    MU đang bay rất cao

    Thất vọng nhất là trước đối thủ tới từ League Two (Hạng 4 Anh) Newport County, MU dẫn 2-0 chỉ sau 13 phút nhưng để gỡ hòa 2-2 ở phút 47. Đến trận gặp Wolves, MU cũng dẫn trước 2 bàn sau 22 phút nhưng tới phút 90+5 để đối thủ gỡ hòa 3-3.

    Và mới nhất, trước Aston Villa, MU vươn lên mở tỷ số ở phút 17 nhưng tới phút 67, họ để đội chủ nhà gỡ hòa. Douglas Luiz - chủ nhân của bàn gỡ, thậm chí còn ăn mừng trêu ngươi đội khách khi nghĩ rằng mình vừa tạo ra bước ngoặt quan trọng.

    May mắn cho MU là trong cả 3 trận đó, họ đều vùng lên thành công ở cuối trận và có được bàn thắng chốt hạ. Kết quả thì tuyệt vời nhưng sự chắc chắn, an toàn hiển nhiên là thứ quá xa xỉ. Xem MU đá vẫn như người đi trên dây, có thể rơi bất cứ lúc nào.

    Do đó, nếu là fan MU chân chính, hãy cứ cố gắng vui sướng trong âm thầm vào lúc này đã, rồi giả bộ không quan tâm như thời gian trước. Bởi lẽ một MU không gánh kỳ vọng dường như là MU mạnh mẽ nhất. Các chàng trai của Ten Hag luôn rất yếu tinh thần và họ có thể nhận ra mình đang đi dây bất cứ lúc nào!

    Tags: MU Ten Hag
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội