MU: Ten Hag muốn cũng không dám đòi mua tiền đạo

Hà Trang
20:59 ngày 22-12-2023
Không ai khổ như Erik ten Hag, biết rõ vấn đề của MU nhưng cũng không thể đề xuất mua tân binh vào tháng 1. Đơn giản là bởi chiến lược gia người Hà Lan đã tiêu quá nhiều tiền cho cùng một mục đích mà chẳng đi đến đâu.

Nhận định bóng đá West Ham vs MU, 19h30 ngày 23/12: Thắng MU cũng dễ thôi!

MU đang trải qua chuỗi khô hạn kéo dài 3 trận, bắt đầu từ trận thua 0-3 trước Bournemouth, nối tiếp bằng thất bại 0-1 trước Bayern và mới nhất là hòa 0-0 trên sân Liverpool. Nếu không thể ghi bàn vào lưới West Ham, Quỷ đỏ sẽ tái lập thành tích đáng quên dưới thời Louis van Gaal năm 2015. 

Dù West Ham đứng thứ 9 nhưng hàng phòng ngự của họ siêu tệ, chỉ hơn được 4 đội ở Premier League mùa này. Nếu đến một hàng phòng ngự như vậy mà thầy trò Ten Hag còn không thể xuyên phá, họ quá kém cỏi. Nhưng đó thực sự là một thử thách khó với hàng công mới chỉ ghi được 18 bàn sau 17 trận mùa này.

Đến đây, có lẽ nhiều người tự hỏi làm cách nào mà một đội bóng mới ghi được 18 bàn - chỉ hơn 4 đội cuối bảng, lại có thể đứng tận thứ 7? Đó thực tế là sự châm biếm dành cho MU hơn là một lời khen, đặc biệt là với những gì Ten Hag đang sở hữu trong tay.

Chính Ten Hag từ bỏ thương vụ Harry Kane, nằng nặc đòi BLĐ MU dốc 72 triệu bảng mua Ramus Hojlund. Tân binh người Đan Mạch thi đấu rất cố gắng và tỏa sáng ở Champions League, nhưng vẫn chưa ghi nổi một bàn nào ở giải quốc nội. 

Ten Hag đã sai với Hojlund?

Marcus Rashford - cầu thủ ghi tới 30 bàn mùa trước, chỉ còn là cái bóng của chính mình khi mới chỉ ghi 2 bàn tại Premier League mùa này. Hojlund được mang về để chia sẻ gánh nặng với Rashford, giờ thì họ trở thành gánh nặng của nhau, và của cả MU. 

Chưa hết, hãy nhớ chính Ten Hag là người gợi ý MU mua Antony với giá 86 triệu bảng. Chàng trai người Brazil này ngoài việc liên tục gây rắc rối ngoài sân cỏ thì cũng chưa ghi bàn sau 18 trận trên mọi đấu trường mùa này. Là một người thông minh, Ten Hag biết mình không ở vị thế có thể đòi hỏi BLĐ MU chi tiền mua tiền đạo nữa.

Trong buổi họp báo trước trận gặp West Ham, Ten Hag phải cố tỏ ra lạc quan khi thông báo một tin buồn rằng MU sẽ hoạt động rất ít ở phiên chợ tháng 1: "Chúng tôi có những vấn đề cần cải thiện. Tôi hạnh phúc với đội hình hiện tại. Nếu một vài trụ cột trở lại sau chấn thương, chúng tôi có một tập thể mạnh. Tôi tin khi mọi cầu thủ đều có thể thi đấu, chúng tôi sẽ trông rất khác".

Tiếp tục là những lời hứa hẹn, hi vọng, chứ không hề có một sự đảm bảo nào rằng MU sẽ ghi bàn trở lại. Với một đội bóng mà như Ten Hag nói, theo đuổi lối đá tấn công, Quỷ đỏ đang trở thành phiên bản ngược lại hoàn toàn với mô hình kiểu mẫu mà chiến lược gia người Hà Lan nhắc tới. Ten Hag biết vấn đề, muốn sửa chữa, nhưng lại không thể. Vòng lặp này đang ngày càng bẻ cong từng chân ghế của ông ở Old Trafford.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x