MU thua bạc nhược trước Newcastle: Quỷ đỏ bị lột mặt nạ

Trung Nghĩa
00:58 ngày 03-04-2023
Man United vừa phải nhận thất bại toàn diện với tỷ số 0-2 trước Newcastle. Quỷ đỏ đã có một trận đấu hoàn toàn bạc nhược và xứng đáng thua.

Trước khi bước vào trận đấu này, Newcastle đứng ngay dưới Man United 1 bậc và họ rất quyết tâm làm một cuộc lật đổ ngoạn mục. Điều này đã được thể hiện rõ trong từng bước chạy của các cầu thủ đội chủ nhà. Họ thi đấu xông xáo ngay từ những phút đầu và hoàn toàn áp đảo MU.

Cứ nhìn vào số lần dứt điểm (22 so với 6), số pha tấn công (112 so với 100) và số pha tấn công nguy hiểm (63 so với 35) là đủ thấy Newcastle đã có một trận đấu tốt hơn hẳn so với đối thủ.

2 bàn thắng đã là quá ít so với số cơ hội mà đội chủ nhà tạo ra trong trận đấu này. Và ngoài sự vô duyên của các chân sút Newcastle, một yếu tố quan trọng giúp MU không bị thua đậm chính là may mắn và sự xuất sắc của thủ thành David de Gea.

Trong trận đấu này, có ít nhất 2 tình huống may mắn đến khó tin với MU. Đầu tiên là ở phút 16. Từ quả tạt bên cánh phải, Newcastle dứt điểm liên tiếp 2 lần, lần lượt là Isak và Willock nhưng đều không chiến thắng được De Gea.

Nhưng không phải chỉ có sự xuất sắc của thủ thành người Tây Ban Nha mà thần may mắn đã phải "gánh còng lưng" cho MU ở tình huống này. Bởi khi mà De Gea đã ngã ra thì không hiểu bằng cách nào Willock vẫn đưa bóng... trúng người của anh.

De Gea và may mắn đã 2 lần giúp MU thoát thua

Tình huống thứ 2 là ở phút 76. Joelinton bật cao đánh đầu ở cự ly gần và De Gea đã phản xạ cực nhanh để đẩy bóng chạm xà. Sau đó, Fabin Schar lao vào đánh đầu bồi nhưng lại đi trúng người của Anthony Martial.

Nhưng dù có may mắn và sự xuất sắc của De Gea, Man United cũng chẳng thể thoát thua được mãi. Rốt cuộc, họ vẫn phải trắng tay rời sân St James' Park sau một trận đấu vô cùng thất vọng.

Quỷ đỏ thi đấu đầy bạc nhược và vô hồn. Họ không có nhiều tình huống phối hợp tấn công sắc nét và khi có cơ hội cũng chẳng thể tận dụng thành công.

Hàng thủ liên tục bị các cầu thủ chạy cánh của Newcastle khoan phá. Tuyến tiền vệ không thể kiểm soát bóng đủ tốt, chẳng hỗ trợ nhiều cho hàng thủ và cũng không có nhiều ý tưởng trong tấn công. Scott McTominay và Marcel Sabitzer quả thực không cho thấy bất kỳ sự ăn ý nào. Một người thì vụng về còn một người lại quá chần chừ.

HLV Erik ten Hag đã hy vọng cái duyên ghi bàn ở ĐT Scotland của McTominay sẽ giúp được cho MU. Nhưng ông đã lầm. Đây vẫn chỉ là một tiền vệ "chưa bao giờ lớn".

Việc thiếu vắng Casemiro rõ ràng đã tạo ra lỗ hổng cực lớn nơi tuyến giữa của Man United. Tiền vệ người Brazil không chỉ là tấm lá chắn thép ngay trước bộ tứ vệ mà còn rất nguy hiểm khi tham gia tấn công. Mất anh, MU yếu luôn cả về phòng ngự lẫn tấn công.

Nhưng MU cũng chẳng thể thoát khỏi thất bại toàn diện trước Newcastle

Và ngôi sao duy nhất mà họ có thể trông đợi là Marcus Rashford lại không có được phong độ và sự tự tin cao nhất. Cầu thủ này vừa phải chạy đua để kịp bình phục chấn thương và ra sân. Chính vì thế, anh khá nhát bóng và cũng không có được cảm giác tốt nhất.

Các ngôi sao còn lại trên hàng công như Bruno Fernandes, Antony, Weghorst và cả các cầu thủ vào sân thay người như Anthony Martial, Jadon Sancho hay Facundo Pellistri cũng hoàn toàn bất lực. Có lẽ chỉ còn thiếu nước Ten Hag lôi cả Alejandro Garnacho đang chấn thương vào sân. Ông thầy người Hà Lan đã giở mọi ngón nghề có thể nhưng vẫn không thể thay đổi được tình thế. 

Nếu như ở giai đoạn MU thăng hoa, Ten Hag đã được ca ngợi về khả năng thay người bậc thầy để thay đổi kết quả trận đấu thì giờ đây, có lẽ ông đã "hết thiêng" rồi.

Thực tế cũng phải thừa nhận là cầu thủ MU đang không có được thể lực tốt bằng đối thủ. Quỷ đỏ có tới 15 người phải về phục vụ ĐTQG trong khi con số này của Chích chòe chỉ là 6.

Tuy nhiên, dù có những lý do như chấn thương hay thể lực thì cũng không thể phủ nhận một thực tế là MU đang gặp trục trặc lớn. Những trận đấu gần đây, họ đã không còn cho thấy sự nhuần nhuyễn trong lối chơi. Việc Quỷ đỏ có các kết quả tốt phần nhiều là có sự trợ giúp của thần may mắn và phong độ khó tin của Rashford.

Nhưng khi mà thần may mắn cũng không "gánh" được còn Rashford "mất tích", MU đã hiện nguyên hình là một đội bóng bạc nhược. Rõ ràng là Ten Hag vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn biến Quỷ đỏ hùng mạnh trở lại. Ông sẽ cần thêm một đến hai kỳ chuyển nhượng nữa để có đủ những con người mà mình cần. Còn từ giờ đến lúc đó, các CĐV của MU có lẽ đành phải trông chờ vào "Thần Rùa" mà thôi.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • VIDEO bàn thắng Fiorentina vs Napoli: 2-2 (Vòng 37 Serie A 2023/24) VIDEO bàn thắng Fiorentina vs Napoli: 2-2 (Vòng 37 Serie A 2023/24)

    VIDEO bàn thắng Fiorentina vs Napoli Hai đội đã tạo ra trận cầu rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn và kết quả hòa chung cuộc phản ánh đúng cục diện trận đấu. Ghi bàn Fiorentina: Biraghi (40'), Nzola (42') Napoli: Rrahmani (8'), Kvaratskhelia (57')

  • Kết quả Al Nassr vs Al Hilal: Mất điểm phút bù giờ thứ 10 Ronaldo kiến tạo, Al Nassr vẫn mất điểm phút bù giờ thứ 10

    Trận đại chiến của Saudi Pro League giữa Al Nassr vs Al Hilal đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Siêu sao Cristiano Ronaldo kiến tạo cho Otavio lập công ngay phút thứ 1 nhưng Al Nassr vẫn không thể giành chiến thắng.

  • Cơn cuồng nộ của Max Allegri Cơn cuồng nộ của Max Allegri

    Khi HLV Max Allegri trút giận lên trọng tài chính và trọng tài thứ tư vài phút trước khi trận chung kết Coppa Italia giữa Juventus và Atalanta kết thúc, không ai ngờ đó chỉ là khởi đầu của một buổi tối điên cuồng và có lẽ mất kiểm soát của chiến lược gia người Italia.

  • Những kỷ lục Real Madrid có thể thiết lập mùa này Những kỷ lục Real Madrid có thể thiết lập mùa này

    Real Madrid đã vô địch La Liga từ sớm. Nhưng thầy trò HLV Carlo Ancelotti vẫn đang trên đường kết thúc mùa giải với tư cách đội ghi nhiều bàn nhất, thủng lưới ít nhất và xô đổ một vài cột mốc lịch sử của CLB...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x