MU tước băng đội trưởng của Maguire: Cái vòng kim cô

Hải An
07:34 ngày 18-07-2023
Ngày xưa, Đường Tăng lập “team” đi thỉnh kinh, phong cho Tôn Ngộ Không làm thủ lĩnh, thủ quân hay đội trưởng đại loại thế. Dấu hiệu để phân biệt đội trưởng với đám lính lác Trư Bát Giới, Sa Tăng, Bạch Long Mã là cái vòng kim cô thít chặt trên đầu. Hễ khi nào Đường Tăng thấy trong người khó ở, liền niệm chú khiến Tôn Ngộ Không đau đớn khôn cùng.
MU tước băng đội trưởng của Maguire: Cái vòng kim cô

Vòng kim cô lợi hại như thế, nhưng vẫn chẳng là gì so với cái băng đội trưởng của MU. Cần biết rằng, MU có thể không vĩ đại nhất thế giới nhưng chắc chắn đó là đội bóng bị để ý, soi mói, quan tâm nhất hành tinh. Chỉ cần dính dáng một hạt bụi ở MU, bạn lập tức biến thành cái rốn của vũ trụ. 

Rất nhiều cầu thủ đã bị choáng ngợp khi đến MU. Một cú đỡ bóng hỏng thôi có thể trở thành “thảm hoạ sát thân” bởi sự rỉa rói của cộng đồng fan MU. Nhiều sự nghiệp bóng đá đã bị chôn vùi vì không chịu được áp lực tại MU. 

Cầu thủ MU đã vậy, huống chi là đội trưởng của đội bóng ấy, người được đeo băng thủ quân vào bắp tay phải. Đó phải là cầu thủ tài năng tuyệt luân, bản lĩnh đầy người, mình đồng da sắt, quắc mắt là đồng đội khiếp sợ... 

Có như thế mới bảo vệ được đội bóng như Tôn Ngộ Không bảo vệ “miếng ngon trường sinh bất lão” Đường Tăng trước miệng lưỡi yêu quái vậy. Những Eric Cantona, Roy Keane, Rio Ferdinand có thể liệt vào hạng đội trưởng như thế, còn Harry Maguire thì chưa đủ trình. 

Không ai nói Maguire năng lực kém cả, nếu không tại sao anh luôn có chỗ đứng ở ĐT Anh, tại sao được MU mua về với giá hơn 80 triệu bảng? Nhưng bản lĩnh của Maguire lại quá tầm thường. Anh không chịu được sức ép khi thi đấu ở MU, khi được giao tấm băng đội trưởng. 

Chính vì không chịu được sức ép là cầu thủ của MU nên tài năng của Maguire càng ngày càng thui chột ở Old Trafford. Những tình huống phòng ngự lóng ngóng, những pha xử lý chống phản công gây cười đã biến Maguire trở thành một thảm họa tấu hài. 

Khi Maguire mắc nhiều sai lầm thì làm sao có thể chỉ đạo được anh em, làm sao có thể trở thành chỗ dựa tinh thần trên sân cho cả đội? Việc Maguire bị đầy trên ghế dự bị không khiến HLV Erik ten Hag phải hối hận như Đường Tăng ngày xưa bị yêu quái bắt sau khi đã trót đuổi Tôn Ngộ Không. 

Có lẽ những tháng ngày của Maguire ở MU đầy sự chịu đựng. Vị thế đội trưởng càng khiến anh lâm cảnh khốn khổ khốn nạn. Mọi thứ có thể nhẹ nhàng hơn nếu MU thi đấu thành công, nhưng đáng tiếc là MU trắng tay liên tục.

Với đồng đội, Maguire là mối nguy dẫn đến bàn thua. Với HLV, Maguire là một miếng kê cân “bỏ thì thương, vương thì tội”. Với anti-fan MU, Maguire là một nhân vật giải trí tầm cỡ đem lại những màn hạ nhục MU. 

MU đang muốn bán Maguire, nhưng chẳng có ai mua. Thế nên, MU vẫn đành phải để anh trong đội hình, chỉ thể hiện sự tức giận bằng việc tước quyền đội trưởng ở mùa tới. Nhưng khi vòng kim cô được tháo, có khi đó lại là điều may mắn với Maguire. 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x