Bóng Đá Plus trên MXH

Klopp có lý do để nổi điên sau trận Tottenham 2-2 Liverpool
Quang Minh • 06:56 ngày 20/12/2021
Trận đấu giữa Tottenham vs Liverpool đã diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính từ đầu tới cuối với những pha đôi công tới từ hai đội. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng xuất hiện những tranh cãi liên quan tới các quyết định của tổ trọng tài với các pha va chạm trên sân.

    Tiền đạo Harry Kane lần đầu tiên ghi bàn trên sân nhà ở mùa giải này tại Ngoại hạng Anh, trong khi tiền đạo Mohamed Salah lần thứ hai ở mùa giải này không ghi bàn hoặc kiến tạo trong một trận đấu của Liverpool ở đấu trường hấp dẫn nhất hành tinh. Đó là những điểm nhấn đáng chú ý trong trận cầu Siêu Chủ nhật giữa Tottenham vs Liverpool, hai đội đã mang đến một cơn mưa bàn thắng trên sân Tottenham Hotspurs.

    Tuy nhiên, bên cạnh những bàn thắng và những dấu ấn chuyên môn, còn có vài tình huống gây tranh cãi xuất phát từ những quyết định khó hiểu của trọng tài chính Paul Tierney và nhiều ý kiến cho rằng đều bất lợi dành cho các cầu thủ khách Liverpool.

    Đầu tiên là quyết định chỉ rút thẻ vàng dành cho tiền đạo Harry Kane của Tottenham với tình huống vào bóng rất nguy hiểm với Andy Robertson ở phút 20. HLV Juergen Klopp cũng như NHM Liverpool cho rằng đó là hành vi mà trọng tài Tierney hoàn toàn có thể rút thẻ đỏ với chân sút của đội chủ nhà.

    "Làm thế quái nào mà Kane không phải nhận thẻ đỏ ở đây ??? Cả Aubameyang và Xhaka đều bị thẻ đỏ vì kiểu phạm lỗi này", một fan của Liverpool bức xúc nói.

    Pha vào bóng quyết liệt của Kane chỉ bị thẻ vàng

    Một người khác viết thêm: "Bất kỳ ai khác đều nhận thẻ đỏ vì pha vào bóng kiểu như của Kane".

    Một người hâm mộ nữa đã tweet: "Không ai ghét Liverpool như tôi, nhưng làm thế quái nào Kane không bị đuổi khỏi sân vì điều này?!?!".

    Cựu danh thủ Gary Neville bình luận về pha bóng của Kane: "Harry Kane là một cầu thủ may mắn. Đó không phải là một tình huống vào bóng thông minh".

    Một cựu danh thủ khác là Redknapp nhấn mạnh: "Đó phải là một chiếc thẻ đỏ. Cậu ta đã liều lĩnh và mất kiểm soát. Tôi đã thấy rất nhiều cầu thủ bị đuổi khỏi sân dù vào bóng không nguy hiểm như thế. Có danh tiếng, là đội trưởng đội tuyển Anh - những điều này đã giúp cho cậu ấy thoát tội, bởi đó là một pha bóng thực sự nguy hiểm".

    Tình huống VAR không can thiệp pha bóng Jota bị phạm lỗi trong vòng cấm

    Tình huống tranh cãi thứ hai đến ở pha bóng mà tiền đạo Diogo Jota bị kẹp bởi Emerson Royal và Davinson Sanchez trong vòng cấm của Tottenham, chỉ hai phút sau khi cầu thủ người Bồ Đào Nha gỡ hòa 1-1. Tác động của Emerson từ phía sau ở pha bóng đó khiến Jota ngã, nhưng trọng tài Tierney không cắt còi và VAR thậm chí cũng không vào cuộc xem lại.

    HLV Klopp sau trận đã tuyên bố trọng tài Tierney "có vấn đề với tôi". Trong khi đó, cựu hậu vệ Liverpool Jamie Carragher mô tả tình huống ngã của Jota là pha bỏ qua quả phạt 11m 'trắng trợn'.

    Carragher chia sẻ: "Có 8 quyết định thổi phạt 11m vào tuần trước. Không rõ liệu các trọng tài có nghĩ rằng tuần này họ sẽ không thổi nữa để bù lại hay không, hay họ đang chờ một pha phạm lỗi thực sự rõ ràng. Newcastle lẽ ra cũng phải có một quả phạt 11m ở trận đấu với Man City".

    Một cựu trung vệ của cả Liverpool và Tottenham, Jamie Redknapp đã nói với Sky Sports: "Hãy nhìn vào vị trí của trọng tài - chắc chắn ông ấy có thể thấy điều đó. Đó là một quyết định kinh khủng. Ít nhất ông ấy phải có được một số ý kiến ​​từ VAR. Đó là một quyết định tồi tệ. Không một người hâm mộ bóng đá hay một cựu cầu thủ nào có thể nói rằng đó không phải là một quả phạt 11m. Đó là một trò đùa".

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội