Pep Guardiola: 'Điệp viên' trên mạng xã hội

Khi tìm kiếm từ khóa "Pep Guardiola" trên các mạng xã hội (MXH), bạn sẽ bất ngờ nhận ra HLV của Man City không có bất cứ tài khoản chính thức nào, trừ "Pep Team" chuyên đăng các hoạt động xã hội và có lượt tương tác vô cùng thấp. Như vậy là Guardiola không biết gì về các trào lưu, các luồng dư luận trên Facebook, Twitter? Chưa chắc là vậy đâu!

Các dấu hiệu "mờ ám"

"Đúng, thật phi thường", Pep Guardiola nói về hat-trick mới nhất của Erling Haaland vào lưới Burnley tại FA Cup. "Tôi đã rút cậu ấy ra sau khi ghi bàn thứ 3 để không phá vỡ kỷ lục ghi bàn của… Lionel Messi. Đó là lý do". Nếu không phải người chuyên lướt MXH, bạn sẽ không hiểu Guardiola đang nói cái gì? Tại sao Pep lại nói đến Messi khi phát biểu sau một trận đấu tại… FA Cup? Và những câu hỏi đó cũng chính xác là thứ chúng ta cần bàn ở đây.

Sau khi Haaland ghi bàn thứ 5 trong chiến thắng hủy diệt trước RB Leipzig ở lượt về vòng 1/8 Champions League, Pep đã rút cậu học trò ra. Những công dân mạng giàu sức liên tưởng cho rằng hành động của Pep là để ngăn không cho Haaland phá vỡ kỷ lục ghi bàn trong một trận đấu của trò cũ Messi (cùng 5 bàn). Đến tờ Marca cũng hùa theo với tít lớn trên trang nhất ngày hôm sau: "Ngau sau bàn thứ 5, Pep rút Haaland ra". Show truyền hình El Chiringuito thậm chí làm hẳn một phóng sự về chủ đề này, trực tiếp chỉ trích Guardiola cố gắng bảo vệ Messi.

Guardiola mỉa mai cộng đồng mạng vụ Haaland

Sự việc này nổi tiếng, lên cả sóng truyền hình nên ai cũng biết? Đương nhiên, có thể nghĩ theo cách đó. Nhưng với một người là nhân vật chính, thậm chí đóng góp rất nhiều chi tiết để tạo nên 2 cuốn sách nổi tiếng của Marti Perarnau về quãng thời gian ở Bayern, mà ông còn chưa... mở trang nào, Guardiola từng là người không thích đọc những gì viết về mình trên truyền thông. Nhưng theo thời gian, mọi thứ có vẻ đã khác.

Năm ngoái, tờ The Athletic khẳng định Pep có những tài khoản ẩn danh trên các MXH. Tờ Manchester Evening News còn đưa tin trông thấy cựu HLV Barca ngồi... lướt Twitter trong một nhà hàng ở trung tâm thành phố Manchester. Ý nghĩ về việc Pep biết hết mọi thứ trên không gian mạng nhưng giả bộ không biết, có thể gây khó chịu cho nhiều người.

Cũng trong trận gặp RB Leipzig, nhiều fan thắc mắc tại sao Bernardo Silva lại được chọn đá ở vị trí của Riyad Mahrez khi thấy đội hình xuất phát của Man City được công bố 1 tiếng trước khi bóng lăn. Trong buổi họp báo sau trận, Pep nói: "Họ cứ hỏi tại sao Riyad không đá? Ôi các bạn của tôi ơi, tôi có nhiều thông tin hơn các bạn. Những người ngoài kia, đặc biệt là mấy anh chàng trên Twitter luôn thắc mắc này nọ nhưng tôi có nhiều thông tin hơn. Xin lỗi nhé, ngày hôm nay tôi đã đúng".

Guardiola chốt lại bằng một câu tiếng Đức "Es tut mir leid" (tạm dịch: Tôi xin lỗi) theo cách không thể mỉa mai hơn. Rõ ràng, ông đang tận hưởng sự chiến thắng của mình. Và từ khóa người ta quan tâm ở đây không phải là Bernardo hay Mahrez. Đó là Twitter.  

Tiếp tục, khi Man City trải qua một giai đoạn sụt giảm phong độ mùa này, đã có một lượng nhỏ CĐV đổ lỗi cho Pep và gắn hashtag #PepOut. Đáp lại, chiến lược gia 52 tuổi hài hước: "Trong khi chúng ta ở đây, các cầu thủ và ban huấn luyện cố gắng hết mình để giành chiến thắng, thì ngoài kia người ta lại PepOut. Tôi thì muốn Pep ở lại. Xin lỗi nhé, tôi sẽ ở lại đây".

Sự bình yên trong tâm hồn

Dù Pep tự đọc hay được các trợ lý gửi cho đọc, việc ông quan tâm nhiều hơn tới các thông tin lan truyền trên mạng là sự thật. Điều này cho thấy lớp phòng ngự trong tâm hồn của Pep đã mỏng hơn, dễ tổn thương hơn? Thực ra, ngược lại mới đúng, nó dày hơn.

Pep đã thả lỏng hơn trước rất nhiều

Việc đối mặt với những nỗi sợ hãi chưa bao giờ dễ dàng. Khi còn trẻ, giống đa phần mọi người, Pep muốn có được sự ghi nhận của tất cả. Nhưng càng có tuổi, ông mới nhận ra người ta sẽ ghét mình bất kể mình có làm gì, và không gì thay đổi được. Đến những năm gần đây, Guardiola đã bản lĩnh đến mức "ôm ấp" sự thù hận, thậm chí đôi khi còn bày trò với nó.

Sự thư giãn là điều có thể dễ dàng cảm nhận được khi Pep không còn muốn hơn nữa, mà đã biết đủ. "Nếu sự nghiệp của tôi có kết thúc ngay ngày mai, tôi vẫn sẽ cảm thấy biết ơn vì những gì đã đạt được với Barca, Bayern và Man City", Gurdiola thú nhận. "Tôi có cảm giác là những gì tôi làm nhiều năm qua, dù có kết quả thế nào, đều sẽ thất bại. Dù tôi có làm gì trong tương lai, tôi vẫn sẽ thất bại. Không bao giờ là đủ cả. Đó là lý do tôi chọn việc tận hưởng, cảm thấy hạnh phúc khi đang ở trong phòng họp báo này. Người ta có định kiến rằng toàn bộ công sức đều đổ bể nếu không giành được một thứ gì đó, nên tôi sẽ không gây thêm áp lực cho bản thân mình. Tôi luôn cảm thấy may mắn với những gì đang có, thật sự đấy". Có thể  vì thế, Pep học cách lướt MXH, chỉ để kiếm thêm chút động lực cho cuộc đời trọn vẹn của mình.

Con gái Guardiola gây "sốt" trên Instagram
Con hơn cha là nhà có phúc. Pep Guardiola có thể không có tài khoản chính thức nào trên các MXH nhưng con gái của ông, Maria Guardiola là một "ngôi sao" trên Instagram. Tài khoản của cô có tích xanh với gần nửa triệu người theo dõi. Maria thường xuyên đăng tải những tấm hình xinh đẹp của mình, khoe trọn nhan sắc lộng lẫy cùng cơ thể hấp dẫn. Mới đây, Maria đã dấn thân sang nghiệp người mẫu và tự quảng bá cho dòng sản phẩm đồ bơi của mình.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Nhận định bóng đá Barca vs Rayo Vallecano, 00h00 ngày 20/5 00h00 ngày 20/5: Barca vs Rayo Vallecano

    Nhận định bóng đá trận Barca vs Rayo Vallecano diễn ra vào lúc 00h00 ngày 20/5 trong khuôn khổ vòng 37 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Việc loại bỏ VAR là bước thụt lùi của Premier League Việc loại bỏ VAR là bước thụt lùi của Premier League

    Cuộc nổi dậy ở Premier League của Wolves chống lại VAR đã diễn ra và nó cần sự ủng hộ của tối thiểu 13 CLB để thực hiện luật thiểu số phục tùng đa số trong yêu cầu loại bỏ VAR khỏi giải đấu này từ năm 2024. Nếu điều này thành hiện thực, Premier League sẽ quay trở lại điểm khởi đầu của 5 năm trước.

  • Quái vật tí hon Kante tái xuất - ĐT Pháp khuấy đảo EURO 2024 Quái vật tí hon Kante tái xuất - ĐT Pháp khuấy đảo EURO 2024

    ĐT Pháp đã sẵn sàng chinh phục EURO 2024. HLV Didier Deschamps mới vừa công bố danh sách các anh tài sẽ hành quân đến nước Đức để hiện thực hóa mục tiêu giành Cúp vàng. Trong đó, đáng chú ý là việc ông gọi trở lại N'Golo Kante sau 2 năm “bỏ quên” tiền vệ 33 tuổi này.

  • Nhận định bóng đá Thể Công Viettel vs Nam Định,19h15 ngày 18/5: Quyết chiến với ứng viên vô địch 19h15 ngày 18/5, Thể Công Viettel vs Nam Định

    Nhận định bóng đá Thể Công Viettel vs Nam Định diễn ra vào lúc 19h15 ngày 18/5 ở vòng 19 V.League 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến,  dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x