Premier League khởi đầu đầy kịch tính: Không uổng cột mốc 30 năm

Lê Bảo
15:35 ngày 05-09-2022
Premier League đang khởi đầu theo cách không thể kịch tính hơn trong mùa giải kỷ niệm 30 năm giải đấu ra đời. Người hâm mộ có thể tự hào đây là giải đấu hấp dẫn, khó lường nhất hành tinh khi các đội bóng ở nhóm cuối bảng đủ sức ngáng chân các đại gia ở nhóm dẫn đầu.

Càng đá càng bất ngờ

Trong vòng đúng 1 tháng kể từ khi khởi tranh, Premier League 2022/23 đã đưa người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Câu chuyện của mùa này không chỉ xoay quanh việc “ai ngon hơn” khi nói về các hợp đồng bom tấn của các CLB như so sánh Erling Haaland và Darwin Nunez. Đó chỉ là gia vị cho những gì thực sự đã diễn ra trên sân cỏ.

Mọi thứ bắt đầu bằng việc Man United thua liền 2 trận trước Brighton và Brentford trước khi đánh bại… Liverpool và đẩy chính đối thủ vào khủng hoảng mini. Ít có giải đấu nào, ứng cử viên vô địch nặng ký lại không biết mùi chiến thắng trong cả 3 trận đầu tiên như Liverpool. Nên nhớ, cách đây nửa năm, Lữ đoàn đỏ của Juergen Klopp vẫn khiến cả châu Âu nể sợ vì theo đuổi cú ăn 4 lịch sử.

Nếu như sự lên xuống của MU là chuyện không còn gì bất ngờ, thì việc Liverpool sa sút khiến người ta thực sự ngạc nhiên. Ngay cả khi trút giận lên Bournemouth và thắng ngược Newcastle đầy kịch tính, Liverpool vẫn không thể trở lại như kỳ vọng. Gần nhất, họ bị Everton cầm chân với tỷ số hòa 0-0 tại Goodison Park, cho dù đối thủ đang nằm trong nhóm 5 đội cuối bảng.

Tương tự như vậy, Man City cũng tạo ra các cảm giác trái ngược kể từ đầu mùa. Với Erling Haaland, Pep Guardiola dường như đã sở hữu đội hình hoàn hảo nhất kể từ khi ông cập bến Etihad vào năm 2016. Tiền đạo 22 tuổi người Na Uy chứng minh điều đó khi ghi 10 bàn thắng chỉ sau 6 trận đầu tiên - một kỷ lục của giải đấu. Tuy nhiên, Pep-team chỉ thắng 4/6 trận đã đấu, tức là khởi đầu không khác nhiều so với mùa giải trước, thời điểm họ thiếu một số 9 đúng nghĩa.

Trong ngày Liverpool bị Everton chia điểm, Man City cũng bất lực trước một đối thủ ở nhóm cầm đèn đỏ: Aston Villa. Thú vị hơn, cả Frank Lampard và Steven Gerrard đều chịu nguy cơ bị sa thải trước trận đấu này. Một thất bại trước Liverpool hay Man City có thể khiến họ mất ghế. Nhưng điều đó không xảy ra.

Liverpool và Man City (ảnh nhỏ) cùng mất điểm ở vòng 6


Đặc tính của Premier League

Ngày 15/8 vừa qua đánh dấu tròn 30 năm ngày Premier League chính thức ra đời và khởi tranh. Với những ai yêu mến bóng đá Anh, đây là một cột mốc vô cùng đặc biệt. Premier League đã thay đổi không ngừng để đi đến ngày hôm nay, trở thành giải vô địch quốc gia được yêu thích nhất trên hành tinh.

Sức cạnh tranh của các đội bóng là tiêu chí hàng đầu mà Premier League muốn nâng cao. Họ đã và đang làm được điều này thông qua việc phân bổ bản quyền truyền hình cũng như tiền thưởng một cách công bằng. Bất chấp thực tế M.U, Chelsea hay Man City thay nhau thống trị từng giai đoạn khác nhau, Premier League vẫn tạo ra sự hấp dẫn, kịch tính mà các giải đấu khác không có.

Không ở đâu, tần suất các đội bóng lớn mất điểm trước các đội bóng nhỏ lại nhiều như Premier League. Ngay cả các đội bóng mới thăng hạng cũng đủ sức tạo ra bất ngờ. Riêng ở mùa giải này, sự cạnh tranh đã được đẩy lên mức độ cao nhất. Người ta có thể thấy điều đó thông qua số tiền mà các CLB Premier League chi ra mua sắm tân binh: hơn 2 tỷ bảng - gấp 3 lần so với giải đấu chi tiêu nhiều thứ 2 (Serie A).

Khoảng cách giữa phần lớn các đội bóng đang được thu hẹp lại vì nhiều lý do, bao gồm việc các ông lớn có vấn đề riêng như Liverpool, Chelsea, M.U, trong khi các đội “cửa dưới” lại đầu tư hợp lý, như Arsenal, Tottenham, Newcastle, Brighton, Fulham. Tất nhiên, càng về cuối mùa giải, độ phân cực của giải đấu sẽ càng rõ ràng, nhưng với những gì đã diễn ra, Premier League hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ khiến người hâm mộ không thể rời mắt.

Brentford ghi bàn chỉ kém… Man City
Có rất nhiều con số để chứng minh cho sự khó lường ở mùa này, nhưng trong đó ấn tượng nhất là số bàn thắng của Brentford. Một đội bóng vốn nổi tiếng phòng ngự chặt ở mùa trước bất ngờ lột xác, thể hiện gương mặt hoàn toàn khác. Sau 6 trận, Brentford đã ghi tổng cộng 15 bàn thắng, bằng Liverpool và chỉ đứng sau duy nhất Man City (20 bàn). Với số bàn thắng này, Brentford đã đạt gần 1/3 thành tích họ có được ở cả mùa trước.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
34
+13
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
34
+6
51
9
35
-9
49
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Giải Găng tay vàng Premier League 2023/24 có chủ Giải Găng tay vàng Premier League 2023/24 có chủ

    Thủ thành David Raya của Arsenal đã giật giải Găng tay vàng (Golden Glove) của Premier League 2023/24, sau khi đối thủ bám đuổi sát nhất là Jordan Pickford không thể bảo toàn mành lưới.

  • U23 Uzbekistan mất chức vô địch theo cách không thể đau hơn U23 Uzbekistan mất chức vô địch theo cách không thể đau hơn

    Chỉ để thủng lưới 1 bàn và thua 1 trận duy nhất, nhưng đó là trận chung kết nên U23 Uzbekistan đã kết thúc VCK U23 châu Á 2024 trong sự tiếc nuối khi đứng nhìn U23 Nhật Bản lên ngôi.

  • CĐV gợi ý MU mua Kim Min-Jae thay Varane CĐV gợi ý MU mua Kim Min-Jae thay Varane

    Trên mạng xã hội X, nhiều CĐV gợi ý MU nên tận dụng thời điểm tốt này để mang về trung vệ Kim Min-Jae ở mùa giải mới sau khi anh thi đấu tệ hại ở trận Bayern Munich hòa Real Madrid với tỉ số 2-2 tại bán kết lượt đi Champions League 2023/24.

  • Ten Hag vẫn mơ De Jong, muốn mượn Roque và lo cho Bruno Fernandes Ten Hag vẫn mơ De Jong, muốn mượn Roque và lo cho Bruno Fernandes

    HLV Erik ten Hag của MU lần nữa thừa nhận có ý định chiêu mộ Frenkie de Jong từ Barca. Song song với đó, MU có kế hoạch mượn chân sút trẻ Vitor Roque từ đối tác. Liên quan tới trận gặp Crystal Palace, MU có khả năng không thể tung ra sân thủ quân Bruno Fernandes.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x