Bóng Đá Plus trên MXH

Ruben Amorim đang phớt lờ 'con voi trong phòng' tại MU

08 phút trước
MU có thành tích thi đấu trong nước tệ hại dưới thời Ruben Amorim, song sự chú ý lại đang bị chuyển hướng khỏi cách tiếp cận chiến thuật của ông.

    Amorim liệu có đang quá cứng nhắc vào hệ thống của mình

    Trong buổi họp báo thẳng thắn đến mức tàn nhẫn sau thất bại mới nhất của MU trước West Ham tại Premier League, Amorim đã đề cập đến nhiều chủ đề: văn hóa, sự xấu hổ, tiêu chuẩn và những điều cần thay đổi.

    Nhưng ở đó, ngồi lặng lẽ trong góc, là "con voi trong phòng". Liệu hệ thống chiến thuật này có bao giờ thực sự phù hợp với bóng đá Anh? Và có lẽ quan trọng hơn, phong cách chơi này có bao giờ thực sự phù hợp với MU?

    Amorim đã nói rất rõ rằng ông không có ý định từ bỏ sơ đồ 3-4-2-1 của mình, vì vậy đây trở thành vấn đề bị lãng quên. Không có lý do gì để hỏi nữa khi bạn biết câu trả lời sẽ là gì. Và cũng có bằng chứng cho thấy hệ thống ba hậu vệ có thể thành công tại đây. Antonio Conte đã làm được với Chelsea, còn Oliver Glasner và Vitor Pereira cũng đã có những thành công nhất định cùng Crystal Palace và Wolves mùa này.

    Nhưng phiên bản mà Amorim mang đến xứ sở sương mù cho đến nay thì chậm chạp, dễ đoán và thiên về phòng ngự. Nó dễ bị hóa giải vì cách triển khai bóng quá đơn giản, và nhịp độ trận đấu không cho phép đủ cầu thủ tham gia vào các pha tấn công. Trong các trận đấu ở châu Âu, khi nhịp độ chậm hơn, cả hai đội đều muốn kiểm soát bóng và hệ thống pressing không quá gắt gao, đội bóng của Amorim có thời gian để tổ chức thế trận.

    Dù vậy, điều ấy không xảy ra ở Premier League. Dưới thời Amorim, MU mới chỉ thắng 6/25 trận tại giải đấu, thua đến 13 trận. Nó tương đương với 2/3 mùa giải, và thành tích này không khác gì một đội đang chiến đấu trụ hạng. Tính cả các trận cúp, MU thua Tottenham ở Cúp Liên đoàn, thắng Leicester trên sân nhà tại FA Cup, vượt qua Arsenal sau loạt luân lưu và để thua Fulham.

    Hệ thống 3 hậu vệ có thực sự phù hợp với MU nói riêng và bóng đá Anh nói chung?

    Đó là một chuỗi kết quả thảm hại nếu so với phong độ ở Europa League. Cuối tuần qua, Amorim đổ lỗi cho sự thiếu khẩn trương ở Premier League so với các trận đấu tại châu Âu, song trận chung kết ở Bilbao với đối thủ trong nước có thể sẽ là một thước đo quan trọng. MU của Amorim đã thua Tottenham 3 lần mùa này.

    Nếu phiên bản MU ở châu Âu xuất hiện và cuối cùng đánh bại được Spurs, điều đó sẽ củng cố cho lập luận của Amorim rằng có điều gì đó đã thiếu trong các trận đấu ở Premier League. Nhưng nếu đó lại là một màn trình diễn giống những gì đã thấy tại Anh, thì hệ thống chiến thuật của ông cần phải được mổ xẻ kỹ hơn.

    Thực tế, chuông báo động lẽ ra đã phải vang lên từ lâu. Dễ dàng đổ lỗi cho những thất bại gần đây là do đội bóng "buông" Premier League để tập trung cho Europa League, song các đội hình xuất phát vẫn rất mạnh - và đây cũng không phải là hiện tượng mới.

    MU đã thua 5/6 trận Premier League trong tháng 12. Dưới thời Amorim, họ đã không thể ghi bàn trước Arsenal, Bournemouth, Wolves (hai lần), Newcastle, Crystal Palace, Tottenham, Nottingham Forest và giờ là West Ham. Những khó khăn trên sân Old Trafford càng nói lên nhiều điều.

    Không đội bóng nào còn sợ "Nhà hát của những giấc mơ" nữa, nhưng nơi mà đội bóng của Amorim gặp nhiều khó khăn nhất chính là khi họ phải chủ động áp đặt thế trận trước các đội bị đánh giá yếu hơn. Khi cần kiểm soát nhịp độ cùng tốc độ trận đấu, MU lại chơi quá chậm, quá dễ bị phòng ngự và dễ dàng bị phản công.

    Chỉ trong vòng 6 tháng, Nottingham, Bournemouth, Newcastle, Brighton, Crystal Palace, Wolves và West Ham đều đã giành chiến thắng tại Old Trafford ở Premier League. Đó là một thành tích vô cùng tệ hại. Những đội hiếm hoi mà MU đánh bại được trên sân nhà trong cùng thời gian đó là Southampton và Ipswich, và cả hai trận cũng chẳng dễ dàng gì.

    MU đang thể hiện tệ hại tại Premier League

    Việc đổ lỗi Amorim không có những cầu thủ phù hợp là một lý lẽ quá dễ dãi, và thành thật mà nói, đó là một sự ngụy biện đáng xấu hổ đối với một HLV ở đẳng cấp hàng đầu. Lẽ ra Amorim phải có sự linh hoạt hơn, và ngay cả khi không thay đổi sơ đồ, ông vẫn có thể làm tốt hơn với lực lượng hiện tại.

    Hôm Chủ nhật, Amorim nói rằng ông có thể bị sa thải nếu khởi đầu mùa giải sau không tốt. Rõ ràng, chiếc đồng hồ đếm ngược đã bắt đầu. Câu hỏi dành cho MU lúc này là: liệu họ còn đủ niềm tin để tiếp tục dốc ngân sách chuyển nhượng mùa hè vào một hệ thống mà người kế nhiệm có thể sẽ xé bỏ?

    MU chắc chắn sẽ cải thiện nếu Amorim có trong tay những wing-back tấn công tốt hơn và một tiền đạo cắm chất lượng hơn. Họ cũng sẽ trở nên nguy hiểm hơn nếu có một tiền vệ sáng tạo.

    Nhưng liệu điều đó có giải quyết được những vấn đề về cấu trúc lối chơi? Và nếu cách duy nhất để huy động ngân sách là bán đi Kobbie Mainoo hoặc Alejandro Garnacho, thì liệu có đáng để đánh đổi?

    Amorim vẫn nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ MU. Ông là một người thẳng thắn, trung thực và thường tự chỉ trích, đồng thời cũng đã đưa đội bóng vào đến chung kết cúp châu Âu. Nhưng vẫn còn những câu hỏi chưa được trả lời - và những nghi ngờ đang dần lớn lên.

    Đỗ Trung • 08 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay