Son Heung-min đưa ra tuyên bố sốc sau thất bại của Tottenham

Trung Nghĩa
08:12 ngày 17-03-2024
Đội trưởng Son Heung-min đã đưa ra những đánh giá thẳng thắn về màn trình diễn của Tottenham sau thất bại 0-3 gây sốc trước Fulham vào rạng sáng nay 17/3.
Son Heung-min đưa ra tuyên bố sốc sau thất bại của Tottenham

Cú đúp của Rodrigo Muniz và bàn thắng của Sasa Lukic đã khiến Spurs phải chịu trận thua thứ 2 sau 4 trận gần nhất, làm mất đi hy vọng leo lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League. 

Phát biểu sau trận đấu, Son không hề dè dặt khi bày tỏ sự bức xúc trước tình hình hiện tại. Anh nói với các phóng viên: “Thật là thất vọng và bực bội. Đây là màn trình diễn kém cỏi và không đúng với nỗ lực mà chúng tôi đã bỏ ra trong mùa giải này". 

"Đây là một lời cảnh tỉnh lớn lao. Ở Premier League, nếu bạn không sẵn sàng 100%, bạn sẽ bị trừng phạt như thế này. Aston Villa là một đội bóng tuyệt vời nhưng Fulham cũng vậy, mọi đội đều có những cầu thủ chất lượng cao".

“Nhưng nếu bạn không cống hiến 100%, kể cả tôi, thì thất bại sẽ đến. Bạn sẽ bị trừng phạt. Thất bại này buộc chúng tôi phải thực hiện một số thay đổi mạnh mẽ hơn trong phần còn lại của mùa giải".

Son tiếp tục cho rằng màn trình diễn này là “không thể chấp nhận được” và sau đó thậm chí còn xin lỗi người hâm mộ Tottenham trong cuộc phỏng vấn với trang web chính thức của câu lạc bộ.

Son cùng Tottenham đã có trận thua sốc 0-3 trước Fulham

“Thất bại này là không thể chấp nhận được nhưng bạn luôn có những bài học, kể cả tôi. Chúng tôi cần phải chứng tỏ mình xứng đáng với niềm tin của người hâm mộ hơn nữa", Son nói.

“Tôi không thể diễn tả được cảm giác sau trận đấu. Tôi suy sụp và vô cùng thất vọng. Với tư cách là đội trưởng của câu lạc bộ này, tôi chỉ muốn xin lỗi người hâm mộ, họ không xứng đáng với kết quả và màn trình diễn vừa qua".

“Chúng tôi không thể bỏ cuộc trong những trận đấu này, chúng tôi phải cống hiến tất cả những gì mình có - kể cả tôi - chúng tôi phải làm tốt hơn. Sau kỳ nghỉ quốc tế, chúng tôi phải trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết".

"Tôi không muốn đổ lỗi cho bất kỳ cầu thủ nào vì tất cả chúng tôi đều chơi không đủ tốt. Fulham đã chơi tốt nhưng bàn thắng đến từ những sai lầm của chúng tôi. Chúng tôi có thể nói về điều đó cả đêm nhưng hiệu suất và thái độ không bằng những gì chúng tôi đã thể hiện trong mùa giải này”.

Tottenham lẽ ra đã lọt vào top 4 với một chiến thắng trước Fulham. Nhưng họ đã thất bại và phải chờ cơ hội tìm lại niềm vui chiến thắng sau 2 tuần nữa khi tiếp đón Luton Town vào ngày 30/3.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
36
+60
83
2
35
+54
82
3
35
+41
75
4
36
+20
67
5
34
+13
60
6
35
+11
54
7
34
+1
54
8
34
+19
53
9
36
-14
49
10
36
-11
48
11
35
-4
47
12
36
-11
46
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x