Từ một cầu thủ châu Á bình thường, nay Son Heung-min đã trở thành thần tượng mới của Tottenham và Ngoại hạng Anh nhưng anh không cần sự quan tâm đặc biệt.
Heung-min thi đấu cực kỳ ấn tượng trong mùa trước và trở nên nổi tiếng không chỉ ở cộng đồng fan châu Á mà thế giới nói chung. Tuy nhiên, trong mắt tiền đạo người Hàn Quốc, anh sẵn sàng làm người hùng thầm lặng để giúp đội bóng chủ quản.
Khi được hỏi liệu sự thiếu quan tâm của công chúng có ảnh hưởng đến bản thân, Heung-min chia sẻ: "Không, không chút nào. Tôi không giống Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo. Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức và giúp đỡ đội bóng với khả năng của mình. Nếu có thể làm được, tôi đã hạnh phúc lắm rồi.
Giải Ngoại hạng Anh rất khác biệt. Tôi không muốn so sánh với Bundesliga bởi Bundesliga rất chất lượng, nhưng ở nước Anh mọi thứ diễn ra nhanh và mạnh hơn. Hồi mới đến, tôi đã ghi được vài bàn nhưng không may, chấn thương xảy ra và tôi mất đi kết nối với đồng đội.
Tôi không được thi đấu nhiều và muốn quay lại Đức. Nhưng HLV (Mauricio Pochettino) đã luôn ở đó và động viên tôi. Ông ấy là người thích hợp ở đúng thời điểm. Tôi nói tôi muốn ra đi nhưng ông ấy bảo rằng muốn tôi thành công ở Tottenham. Ông ấy cho tôi tự tin và buổi nói chuyện đó đã khiến ý nghĩ ra đi trong tôi biến mất".
Đến thời điểm này, Heung-min đã thi đấu gần 200 trận cho Tottenham và vào mùa trước, anh cùng các đồng đội đã tiến đến trận chung kết Champions League. Nói về mục tiêu vô địch các giải đấu, Heung-min chia sẻ: "Những gì mọi người quan tâm chỉ là danh hiệu. Chúng tôi thường đến gần tới chức vô địch nhưng chưa làm được. Hy vọng khoảnh khắc đó rồi sẽ đến. Như ở Ngoại hạng Anh, Liverpool chắc chắn sẽ mất điểm vào lúc nào đó. Tôi không muốn nói họ đang thi đấu ở đẳng cấp khác. Tôi đặc biệt không muốn đầu hàng. Chỉ có 10 điểm để đeo bám mà thôi, đặc biệt là khi bạn nhìn vào số trận còn lại. Mọi chuyện đều có thể xảy ra".
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Tin vui đã đến với người hâm mộ Chelsea khi tiền vệ phòng ngự N'Golo Kante đã có thể tập luyện bình thường sau quãng nghỉ vì dính chấn thương gân khoeo.
Arsenal tính thay Oezil bằng sao trẻ Real; Messi trở lại sớm hơn dự kiến, Pogba nguy cơ lỡ trận đấu tới của M.U... là những tin tức nổi bật tối ngày 1/10.
Với tình trạng tồi tệ hiện nay, Man United chắc chắn đang ngóng chờ kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới với 2 cái tên được đưa vào tầm ngắm là Toby Alderweireld và Jadon Sancho.
Dù tiền đạo người Argentina đã qua đời sau thảm kịch rơi máy bay và chưa thi đấu một phút nào trong màu áo Cardiff, song đại diện nước Anh vẫn phải trả phí chuyển nhượng cho phía Nantes.
Thật ra, anh đã là ngôi sao của Leicester mùa trước (anh được bầu là cầu thủ hay nhất của đội). Bây giờ, khi Leicester đang trở thành một hiện tượng ở Premier League, với vị trí vững vàng chỉ sau Liverpool và Man City, người ta lại phải tiếp tục nói về Pereira.
Với bàn thắng vào lưới Man United đêm qua, tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang đã cân bằng với kỷ lục về số bàn thắng ghi được sau 7 vòng đầu mà huyền thoại Dennis Bergkamp đã làm trong màu áo Arsenal.
Thể Công Viettel có màn ngược dòng ấn tượng để đánh bại đội đầu bảng Nam Định với tỷ số 2-1. Vì quá “sướng”, HLV Nguyễn Đức Thắng đã tiến cử luôn… 21 học trò của mình lên ĐTQG.
Đức Chiến - một trong những “người hùng” giúp Thể Công Viettel ngược dòng đánh bại Nam Định ở vòng 19 V.League - hé lộ “bí kíp” giúp đội nhà giành chiến thắng.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn