Szoboszlai gia nhập Liverpool: Người Anh vốn khiếp máu Hung Nô

Từ 12:08 ngày 04-07-2023
Cho dù người Hungary chưa từng xâm lược nước Anh, thế nhưng người Anh vô cùng kinh sợ Đội bóng vàng - biệt danh của ĐT Hungary trong thập niên 1950.

Nói đến bóng đá Hungary, có lẽ nhiều người tỏ ra ngơ ngác, cho dù đấy là nơi sản sinh ra tiền vệ Dominik Szoboszlai mà Liverpool vừa phải bỏ ra hơn 60 triệu bảng để đem về Anfield trong sự hậm hực của Newcastle và nhiều CLB Premier League khác.

Thật sự, mấy ai biết đến các CLB hay cầu thủ Hungary, ngoài thủ môn “dị hợm” bắt bóng ở VCK EURO 2016 tên là Gabor Kiraly. Chúng ta nhớ tới “người giữ đền” ngoài 40 tuổi này bởi vì cái quần ngủ của anh hơn là tài bắt bóng, vì chất hài hước hơn là tài năng. 

Thế nhưng, người Anh lại sợ các cầu thủ Hungary như châu Âu khiếp sợ Đại dịch Vàng, chỉ đế quốc Mông Cổ của 7-8 thế kỷ trước. Khi đó, các đạo quân của Thành Cát Tư Hãn đã thôn tính gần hết châu Âu bằng những chiến dịch bách chiến bách thắng. 

Dòng máu Hung Nô, danh từ chỉ các bộ lạc du mục sống ở Mông Cổ bao gồm cả những bộ lạc thuộc quyền cai trị của Thiết Mộc Chân, đã chảy khắp châu Âu, xâm thực, hoà huyết và tạo nên những dân tộc mới. Dòng máu của Bạt Đô, cháu nội của Thành Cát Tư Hãn, đã tạo nên dân tộc và đất nước Hungary, với âm tiết “hung” ám chỉ huyết thống Hung Nô. 

Cho dù người Hungary chưa từng xâm lược nước Anh, thế nhưng người Anh vô cùng kinh sợ Đội bóng vàng, biệt danh của ĐT Hungary trong thập niên 1950, với thủ lĩnh Ferenc Puskas, chân sút siêu đẳng sau này được FIFA dùng tên để đặt cho giải thưởng thuộc về cầu thủ ghi bàn đẹp nhất một mùa giải. 

Cần biết, người Anh khi đó coi mình không chỉ là cha đẻ của môn bóng đá mà còn là nóc nhà của bóng đá, không coi đối thủ nào xứng tầm. Họ thách thức Đội bóng vàng ở “trận cầu thế kỷ” diễn ra tại thánh đường Wembley năm 1953 trước sự chứng kiến của 10 vạn khán giả. 

Kết quả là Tam sư bị Đội bóng vàng “giã nát” với tỉ số 3-6, Puskas lập cú đúp còn Hidegkuti lập hat-trick. Đây là trận thua đầu tiên của ĐT Anh trên sân nhà. Khỏi phải nói, người Anh đau đớn và nhục nhã như thế nào. Họ đòi đá lại để rửa nhục, và năm 1954, trên đất Italia, Đội bóng vàng lại thắng nhẹ nhàng 7-1, và Puskas vẫn lập cú đúp vào phút 17 và 71.

Sau thảm bại này, người Anh tỉnh mộng “làm bố thiên hạ”. Dòng máu kiêu hãnh của quý tộc Anh đã bị dòng máu Hung Nô chảy trong người Puskas, Hidegkuti, Kocsis, Lantos, Czibor… đập nát, giống như các đội quân phương trận của châu Âu bị rách bươm trước tốc độ và sự hung hãn của vó ngựa Mông Cổ. 

Việc một tiền vệ người Hungary lại xuất hiện tại Premier League của người Anh không phải là sự nhắc nhở về nỗi điếm buồn quá khứ. Nó chỉ nêu ra một bài học: Có thể Szoboszlai vẫn vô danh tại nước Anh, nhưng hãy nhớ rằng Đội bóng vàng cũng từng chẳng hơn gì một hạt bụi trong mắt Tam sư kiêu căng ngạo mạn, và người Anh đã phải chuốc nhục từ chính “hạt bụi vàng” đó. 

Người Anh và các CĐV Liverpool đang bàn tán xem liệu Szoboszlai có đủ năng lực để mặc lại chiếc áo số 8 của huyền thoại Steven Gerrard không? Đó là màn bàn tán vô ích, bởi trong huyết quản của Szoboszlai vẫn chảy dòng máu Hung Nô không hề biết ngán sợ quyền lực hay sức ép nào. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x