Thảm họa với Man City là gì?

Từ 19:08 ngày 18-02-2024
Từ thủ đô, những người London đang nhìn về Manchester bằng con mắt giận dữ. Bạn nghĩ rằng chúng ta đang nói về trận hòa giữa Chelsea và Man City? Không. Chúng ta đang nói tới "cú lừa thế kỷ" mà City dành cho West Ham.

Ít giờ trước khi City đón tiếp Chelsea tại Etihad, Kalvin Phillips có màn trình diễn thảm họa trong chuyến làm khách đến sân City Ground của Nottingham Forest. Chơi tệ đã đành, tiền vệ người Anh còn bị đuổi khỏi sân sau 2 tấm thẻ vàng liên tiếp ở phút 68 và 71. Với 10 người trên sân, West Ham không còn cơ hội lật ngược thế cờ và chấp nhận thất bại 0-2 trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn.

Kể từ khi gia nhập West Ham dưới dạng cho mượn từ Man City, Kalvin Phillips chưa giúp đội bóng thành London giành bất kỳ chiến thắng nào. "Pirlo của vùng Yorkshire" mắc sai lầm dẫn đến bàn thua ngay trong trận ra mắt, khiến West Ham bị Bournemouth cầm hòa 1-1. Sau đó, anh cùng đồng đội nhận liền 3 thất bại, lần lượt trước MU, Arsenal và Nottingham. 

Trước khi đem Phillips cho West Ham mượn, HLV Pep Guardiola liên tục bày tỏ sự tiếc nuối. Ông thậm chí còn xin lỗi học trò vì đã không thể tìm ra cách giúp cầu thủ này phát huy khả năng tại Etihad. Nhưng hóa ra, đó lại là màn PR "trá hình" dành cho một sản phẩm "hết đát".

Phillips mới là thảm họa của Man City

"West Ham đang lãng phí thời gian cho Kalvin Phillips, CĐV cũng vậy. Tôi thấy cậu ấy chẳng hề muốn thi đấu", cựu trọng tài Premier League, Mike Dean bình luận về thẻ đỏ của tiền vệ đang khoác áo West Ham. Với Phillips, CĐV West Ham từng mơ về một sự thay thế hoàn hảo cho Declan Rice. Tuy nhiên, anh lại trở thành "cú lừa" khiến đội chủ sân Olympic London trượt dài trên BXH.

Phillips cứ thi đấu kiểu này, kiểu gì cuối mùa West Ham cũng mang trả lại cho City thay vì đồng ý chi tiền mua đứt. Sân Etihad vì thế lại phải chứa "của nợ" và đó mới thực sự là thảm họa. Chứ còn trận hòa mới đây với Chelsea thì không đến mức! Tính ra, Man City mới chỉ đánh rơi 4 điểm trong tổng số 27 điểm gần nhất tại Premier League. Trong cùng thời điểm, không đội nào năng suất hơn nhà ĐKVĐ.

Vậy thì trận hòa Chelsea không đáng để thất vọng? Đương nhiên nó thất vọng với tiêu chuẩn của Man City - một chuyên gia tăng tốc trong giai đoạn lượt về của mùa giải và vừa có mạch 11 chiến thắng trước đó. Nhưng đặt trong một bức tranh rộng hơn, đó là hệ quả không thể tránh khỏi của bất cứ tập thể nào, kể cả đó có là một cỗ máy chiến thắng.

Nếu cần cải thiện một điều gì đó thì có lẽ Pep nên ngừng chơi trò đi trên dây. Cụ thể, trong 11 trận gần nhất tại giải quốc nội, có tới 7 lần City bị đối thủ mở tỷ số hoặc vươn lên dẫn trước. Sức phản kháng của City là khủng khiếp khi chỉ thua 1 và hòa 2 trong những trận rơi vào thế khó như vậy. Nhưng việc gì phải… khổ như vậy khi City hoàn toàn đủ khả năng chơi đàn áp ngay sau tiếng còi khai cuộc và giải quyết gọn gàng trận đấu ngay trong hiệp 1. Tựu chung lại, công chúng cũng chỉ bất bình vì City đang chệch khỏi đường ray hoàn hảo và thêm chút gia vị vào cuộc đua vô địch với Liverpool và Arsenal mà thôi.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x