Bóng Đá Plus trên MXH

Tottenham bị Southampton cầm hòa 1-1: Cựa gà vẫn chưa đủ sắc
Thạch Long • 11:49 ngày 30/12/2021
Thi đấu hơn người trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng Tottenham chỉ ghi được 1 bàn thắng từ chấm penalty và chấp nhận chia điểm với Southampton. Thêm một lần nữa, hiệu quả tấn công của Spurs dưới thời Antonio Conte bị dấu câu hỏi.

    Hơn người vẫn bế tắc

    Sau khi Mohamed Salisu (Southampton) nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân ngay từ phút 39, Antonio Conte đã lập tức xua quân tràn lên tấn công. Áp lực mà Spurs tạo ra về phía khung thành Southampton trong hiệp 2 cao gấp đôi so với hiệp 1, nhưng bi kịch là họ chẳng ghi thêm bàn thắng nào.

    Đây đã là trận sân khách thứ 3 liên tiếp tại Premier League, Tottenham ghi không quá 1 bàn/trận và cũng là trận sân khách thứ 3 liên tiếp họ không thắng. Một vấn đề lớn được phơi bày: Antonio Conte vẫn chưa tạo ra được một lối chơi hiệu quả khi Spurs phải chạm mặt những đội chủ nhà được tổ chức tốt.

    Kể từ khi lên nắm quyền, đa phần những lần Tottenham chơi hay đều diễn ra trên sân nhà và phần lớn là trước những đối thủ yếu. Dẫu biết rằng đây cũng có thể coi là một chiến quả lớn mà Conte tạo ra nếu so sánh với người tiền nhiệm Nuno Santo (thời Tottenham chơi dở trước cả đối thủ yếu lẫn trung bình), nhưng dĩ nhiên là các fan Spurs chờ đợi nhiều hơn thế từ Conte.  

    Lấy trận gặp Southampton tối 28/12 ra làm ví dụ. Sau khi mất người, Southampton lập tức kéo đội hình lùi sâu, tổ chức phòng ngự bài bản và cũng gần như ngay lập tức, chúng ta thấy rõ sự bối rối của Tottenham. Trước nhiệm vụ phải khoan thủng một hàng thủ có tổ chức, mọi ánh mắt đổ dồn vào hàng tiền vệ Spurs, mà cụ thể là 2 ngôi sao Dele Alli và Pierre Hojbjerg.

    HLV Conte gặp quá nhiều bế tắc dù Southampton thiếu người trong hiệp 2

    Hàng tiền vệ “tàng hình”

    Với Pierre Hojbjerg, hiệp đấu thứ 2 ghi nhận anh chạm bóng nhiều gấp đôi so với hiệp 1 (53 so với 29). Tuy nhiên, đa phần những đường chuyền của Hojbjerg lại chỉ quanh quẩn phạm vi giữa sân, không có bất kỳ kết nối nào với cặp tiền đạo Harry Kane – Son Heung-min.

    Thống kê cũng cho thấy rõ điều này, khi Hojbjerg khép lại 45 phút hiệp 2 khi không có đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn (key pass).

    Alli thì còn tệ hơn. Sau khi “tàng hình” trong phần lớn thời gian hiệp 1, cầu thủ người Anh tiếp tục duy trì phong độ “tàng hình” ở hiệp 2 khiến HLV Antonio Conte phải rút anh ra khỏi sân, tung Lucas Moura vào thay thế. Thế nhưng Alli hay Lucas thì hiệu quả vẫn chỉ là con số 0. Lucas Moura cũng khép lại trận đấu mà không có bất kỳ key pass nào. 

    Sơ đồ mà Conte chọn trong thời gian thi đấu hơn người là 3-4-3, với trọng tâm của nhiều pha lên bóng thuộc về 2 hậu vệ biên dâng cao. Thế nhưng, cả Emerson Royal và Sergio Reguilon đều không đóng góp key pass nào. Vậy rốt cuộc cơ hội của Tottenham đến từ đâu?

    Thật đáng buồn khi 50% key pass mà Tottenham tạo ra trước Southampton lại thuộc về 2 tiền đạo đá cao nhất: Son có 3 key pass trong khi đó Kane đóng góp 2. Son và Kane có mặt trên sân là để nhận đường chuyền và tung ra những cú dứt điểm. Thế nhưng, họ lại phải còng lưng gánh cả nhiệm vụ của hàng tiền vệ. Đó là lý do tại sao lối chơi tấn công của Tottenham nhạt nhẽo và bế tắc. Đơn giản vì Conte chưa tạo ra được một hàng tiền vệ có sức uy hiếp đối với khung thành đối phương.

    Nếu Tottenham muốn trở thành một trong những đối trọng của nhóm đại gia Premier League, thì khả năng tấn công của họ buộc phải được cải thiện trong thời gian tới. Và nhiệm vụ này thuộc về Antonio Conte. 

    Chờ 51 ngày để được đá sân khách

    Trận gặp Southampton mới là trận sân khách đầu tiên của Tottenham tại Premier League sau… 51 ngày. Đây chính là quãng thời gian dài nhất trong lịch sử giải đấu giữa 2 trận sân khách của một CLB. Trước trận gặp Southampton, lần gần nhất Spurs đá sân khách tại Premier League là trận hoà 0-0 với Everton ngày 7/11. 

    3. Sau khi trải qua một giai đoạn dài tịt ngòi, Harry Kane vừa ghi được bàn thắng thứ 3 trong 3 trận Premier League gần nhất. Đây là lần đầu tiên sau 11 tháng Kane ghi bàn trong 3 trận Premier League liên tiếp. 

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội