Guardiola đã quỳ sụp xuống, gương mặt đầy đau khổ từ trước thời điểm Joao Pedro ghi bàn gỡ hòa ở phút 77, bắt đầu màn lội ngược dòng của Brighton và dẫn đến thất bại thứ tư liên tiếp của Man City - chuỗi trận tệ hại nhất của họ kể từ năm 2006.
Điều này cũng đánh dấu chuỗi trận tồi tệ nhất trong sự nghiệp cầm quân của Guardiola, khi lần đầu tiên ông phải hứng chịu 4 thất bại liên tiếp trong thời gian thi đấu chính thức.
Thực tế, Pep đã thể hiện sự lo lắng ngay từ tiếng còi khai cuộc trên sân Amex. Tâm trạng của ông càng trở nên căng thẳng hơn khi Matt O'Riley vượt qua hàng phòng ngự như "đói ăn" của Man City để ghi bàn quyết định cho Brighton lúc trận đấu chỉ còn 7 phút nữa là hết giờ.
Đặt dấu hỏi về Guardiola và Man City là điều mạo hiểm khi xét đến thành công vô tiền khoáng hậu mà họ đã làm được tại Premier League. Dù vậy, không thể phủ nhận những thất bại này, cùng với cách chúng diễn ra, đang báo hiệu rắc rối.
Hiện tại, Man City đang kém đội dẫn đầu Liverpool 5 điểm. Vậy điều gì đang đi sai hướng và liệu đây có thực sự là k