Tuchel đang 'chơi dao' tại Chelsea

Đỗ Trung Đỗ Trung
13:46 ngày 23-02-2021
Tuần trăng mật tại Chelsea đã kết thúc. Thomas Tuchel đã truyền đi một thông điệp rõ ràng tới phòng thay đồ của Stamford Bridge rằng ông sẵn sàng đưa ra các quyết định mạnh tay nhằm giúp đội bóng đi đúng quỹ đạo.

Bằng việc rút Tammy Abraham và Callum Hudson-Odoi khỏi sân ở trận hòa Southampton 1-1 tại Ngoại hạng Anh hồi cuối tuần trước, sau đó công khai rầy la bộ đôi này trong buổi họp báo sau trận, Tuchel đã thực hiện một bước tiến quan trọng.

Hudson-Odoi được Tuchel tung vào sân ở đầu hiệp 2, nhưng không lâu sau lại bị rút ra nhường chỗ cho Hakim Ziyech. Tuchel thẳng thắn chỉ trích Hudson-Odoi thiếu năng lượng và để mất bóng quá dễ dàng. Trong khi đó, Abraham phải rời sân ngay đầu hiệp 2 do hoàn toàn mất hút suốt quãng thời gian hiện diện trên sân.

Rõ ràng, chẳng có quý ngài đáng yêu nào ở Stamford Bridge cả, dẫu cho một số cầu thủ ít được ra sân thi đấu mùa này như Ben Chilwell hay Ziyech có thể đã suy nghĩ như vậy. Tuchel bắt đầu thực hiện "cuộc càn quét" tại Chelsea, thanh lọc nhằm tìm ra những người thực sự xứng đáng bước ra sân thi đấu. 

Thực tế, Tuchel đã chứng minh cá tính của mình tại các CLB cũ. Cựu thủ thành của Dortmund, Roman Weidenfeller từng đặt câu hỏi về cách hành xử của Tuchel trên khía cạnh con người. Trong khi đó, cựu thủ thành của Mainz, Heinz Fuller thì lại cho ông thầy cũ tên gọi "kẻ độc tài". 

Tuchel đã cố gắng hạ thấp tầm quan trọng ở các quyết định thay người của ông sau trận đấu gặp Southampton, song hành động còn lớn hơn lời nói. Giờ đây, ai nấy tại Chelsea có lẽ đã thấu hiểu một điều rằng nhà cầm quân người Đức sẽ không bao giờ chấp nhận việc tiêu chuẩn mà ông đặt ra bị xem nhẹ.

Hudson-Odoi mới bị Tuchel "trừng phạt" trước Southampton

Trước Southampton, cựu tiền vệ của Chelsea, Joe Cole đã có mặt trên khán đài sân St Mary's để chứng kiến toàn bộ sự việc. Trong quá khứ, Cole cũng từng trải qua cảm giác tương tự thời còn làm việc dưới trướng Jose Mourinho. 

Ví dụ, sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng trước Liverpool hồi tháng 10/2004, Mourinho đã la mắng Cole trước báo giới bất chấp nhiều người nhận xét anh là cầu thủ thi đấu hay nhất của Chelsea hôm đó. Ở mùa giải kế tiếp, Cole cùng với Shaun Wright-Phillips bị rút ra khỏi sân chỉ sau 26 phút trong trận thua 0-1 của Chelsea trước Fulham.

Mourinho đã sử dụng phương thức này để thúc đẩy Cole chơi tốt hơn cũng như nâng cao tiêu chuẩn của ông. Tuy nhiên, khi tận mắt chứng kiến mọi chuyện diễn ra với Hudson-Odoi trên sân St Mary's, Cole vẫn bị sốc. 

Ông nói: "Tôi chỉ đặt câu hỏi liệu điều đó có cần thiết hay không, khi bạn chọc giận một cầu thủ có thể ra sân vào thứ Ba. Có thể đó là cách quản lý thiên tài, có thể Callum sẽ mang đến màn trình diễn để đời trước Atletico. Cậu ấy là một cầu thủ trẻ xuất sắc và chắc chắn rất bực tức với những gì đã xảy ra.

24 giờ tới là tối quan trọng, là buổi tập tiếp theo. Việc đưa một cầu thủ vào sân để thay đổi trận đấu rồi rút ra là một điều quan trọng. Tôi chưa thấy nhiều HLV làm điều ấy, đặc biệt từ rất sớm (mới chân ướt chân ráo dẫn dắt CLB). Điều đó cho thấy Tuchel muốn tuyên bố quyền lực của mình, nhưng tôi không chắc điều ấy là đúng đắn.

Tuchel rất nhạy cảm và đây là khoảnh khắc đầu tiên ông ấy làm được điều gì đó hơi khác một chút. Các cầu thủ sẽ phản ứng như thế nào? Đêm thứ ba là một trận đấu lớn. Có cần phải rung lắc con thuyền một chút như vậy không? Chúng ta hãy chờ xem".

Mateo Kovacic là cầu thủ thứ ba được Tuchel rút ra khỏi sân trước Southampton, nhưng không có lời chê trách nào về đóng góp của cựu tiền vệ Real, bất chấp anh đã thi đấu không đúng với phong độ và đẳng cấp như mấy trận trước đó. Nhưng liệu Tuchel có đúng với những quyết định đã đưa ra? Abraham có lẽ không có gì phải phàn nàn nhiều bởi màn trình diễn của anh trước Southampton là quá tệ.

Ở bản đồ chạm bóng bên dưới, Abraham chỉ có vỏn vẹn vài lần tham gia vào cuộc chơi trong 45 phút đầu, dẫu cho Chelsea cầm bóng tới hơn 70%. Tiền đạo 23 tuổi không có nổi một cú sút về phía cầu môn Southampton, chuyền thành công 5/7 lần và mất bóng 5 lần. Với những gì đã thể hiện, việc Abraham bị rút ra là hoàn toàn xứng đáng.

Biểu đồ chạm bóng của Abraham trước Southampton

Chelsea được cho đang theo đuổi Erling Haaland của Dortmund, và đó là lời cảnh báo dành cho Abraham. Chân sút trẻ này cần phải nắm bắt mọi cơ hội được trao để chứng minh rằng anh chính là sự lựa chọn số 1 trên hàng công của The Blues. 

Về phần Hudson-Odoi, Tuchel từng khẳng định ông không có gì phải lo lắng về cầu thủ chạy cánh này. Thực tế, Hudson-Odoi đã ra sân ở cả 7 trận đấu của Chelsea dưới thời Tuchel. Cách đây 2 năm, chiến lược gia 47 tuổi còn muốn chiêu mộ Hudson-Odoi về PSG, và điều đó cho thấy ông coi trọng anh thế nào.

Tuy nhiên, trước Southampton, Hudson-Odoi đã gây thất vọng lớn. Trong hơn 30 phút thi đấu, cầu thủ người Anh chuyền thành công 7/10 lần, có 1 đường chuyền vào trong vòng cấm và mất bóng tới 7 lần. Điểm sáng duy nhất có lẽ chỉ là tốc độ của Hudson-Odoi đã khiến hàng thủ của Southampton đôi lúc gặp vấn đề. Xét về mặt bằng chung, Hudson-Odoi chắc chắn tham gia nhiều hơn vào lối chơi của Chelsea so với Abraham.

Biểu đồ chạm bóng của Hudson-Odoi

Sau khi bị Tuchel thay ra, Hudson-Odoi tỏ rõ sự bất mãn bằng việc đá mạnh vào chai nước. Anh được Chilwell và Kepa vỗ về đồng cảm khi đi ngang qua, trước khi ngồi cùng hàng ghế với Abraham - người cũng lộ rõ bộ mặt khó chịu. 

Tâm trạng của Hudson-Odoi có lẽ còn tệ hơn khi anh chứng kiến Ziyech - người vào sân thay anh - gặp khó trước Southampton. Sức tấn công của Chelsea suy giảm thấy rõ kể từ thời điểm tiền vệ người Morocco vào sân. Ziyech không thể tiếp cận vòng cấm của The Saints nên tỏ ra vô hại. Anh tung ra vỏn vẹn 6 đường chuyền, một nửa trong số ấy đi đúng địa chỉ.

Biều đồ chạm bóng của Ziyech

Rõ ràng, nếu Ziyech thi đấu bùng nổ hoặc chí ít đem lại điều gì đó tích cực khi vào sân, quyết định của Tuchel sẽ đem đến kết quả. Ngược lại, việc tung một cầu thủ còn chơi tệ hơn vào sân rất có thể mang tới hiểm họa khôn lường, khiến những cầu thủ như Hudson-Odoi càng cảm thấy bức xúc, dẫn tới hiệu ứng ngược. 

Tuchel vẫn còn một chặng đường dài với Chelsea để chứng tỏ năng lực, và hãy chờ xem liệu việc thể hiện quyền lực như trước Southampton vừa qua có giúp ông truyền cảm hứng cho các học trò không, hay sẽ khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. 

Dẫu sao, Tuchel vẫn chỉ là một "lính mới tò te" và ông nên hiểu môi trường mà mình đang làm việc là như thế nào.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Ngay cả Pep cũng bất ngờ Man City thắng 18 trận liên tiếp: Ngay cả Pep cũng bất ngờ

    Man City vẫn tiếp tục vận hành một cách hoàn hảo. Tin hay không, tùy bạn, nhưng chính HLV Pep Guardiola nói sau trận thắng Arsenal rằng bản thân ông cũng lấy làm bất ngờ và phải khâm phục điều này. Nghĩa là Man City đang hay hơn cả sự chờ đợi của Pep!

  • Không phải Martial hay Cavani, MU cần 'máy săn bàn' mới Không phải Martial hay Cavani, MU cần 'máy săn bàn' mới

    Man United đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Newcastle và trở thành đội bóng ghi nhiều bàn nhất tại Premier League mùa này. Nhưng các trung phong của họ vẫn chưa mang đến sự an tâm.

  • M.U có gì ngoài cái duyên của Bruno? M.U có gì ngoài cái duyên của Bruno?

    Nếu không quá khắt khe thì các CĐV của M.U có thể xoa tay hài lòng khi đội nhà giành được 3 điểm trước Newcastle để tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi Man City trong cuộc đua vô địch. Nhưng câu hỏi là liệu họ có thể bám được Man xanh đến bao giờ, nếu cứ chơi như trước Newcastle?

  • Đánh giá thế nào về Rashford? Đánh giá thế nào về Rashford?

    Marcus Rashford vẫn bị chê là dứt điểm “tù”, là thiếu ổn định. Và thực tế thì đúng là như vậy thật. Nhưng nếu tính từ đầu mùa trước, thì lại không có mấy cầu thủ ghi bàn ổn định hơn anh.

  • Nhận định bóng đá Leeds vs Southampton, 01h00 ngày 24/2: Leeds sẽ bứt lên Nhận định bóng đá Leeds vs Southampton, 01h00 ngày 24/2: Leeds sẽ bứt lên

    Với 32 điểm, Leeds đang đứng ngay trên Southampton, đối thủ mà họ đón tiếp trận này. Nhưng rất có thể, đoàn quân của HLV Bielsa sẽ bứt xa hơn khỏi các vị khách ngay sau trận cầu đêm nay.

  • Pedro Neto: Trên hành trình kế thừa Ronaldo ở Bồ Đào Nha Pedro Neto: Trên hành trình kế thừa Ronaldo ở ĐT Bồ Đào Nha

    Mới 20 tuổi, cầu thủ chạy cánh trái Pedro Neto đã khiến cả các BHL Wolves phải ngạc nhiên với lối chơi trực diện và sự lắt léo với bóng trong chân. Với nhiều người, Pedro chính là người kế thừa hoàn hảo vị trí của siêu sao Cristiano Ronaldo tại ĐT Bồ Đào Nha.

  • Ruben Dias được ví như 'Vidic của Man City' Ruben Dias được ví như 'Vidic của Man City'

    Dù chỉ là một tân binh nhưng tầm ảnh hưởng của Ruben Dias với Man City là vô cùng to lớn. Điều này khiến BLV và là cựu danh thủ Jamie Redknapp phải so sánh Dias với một trung vệ huyền thoại của Premier League.

  • Ruben Dias, '1 mũi tên trúng 3 đích' của Pep Ruben Dias, '1 mũi tên trúng 3 đích' của Pep

    HLV Pep Guardiola đã có thể giải quyết được 3 vấn đề khó khăn của Man City chỉ bằng một bản hợp đồng trong mùa Hè 2020 mang tên Ruben Dias.

  • Lộ lý do đường lên đội một MU của Shoretire ngắn lại Lộ lý do đường lên đội một MU của Shoretire ngắn lại

    HLV Ole Gunnar Solskjaer cho biết việc có hai cầu thủ MU phải ra đi vào tháng Giêng vừa qua là một phần nguyên nhân giúp tiền vệ trẻ Shola Shoretire được ra mắt đội một.

  • Mourinho vẫn tự nhận mình là số 1 thế giới. Mourinho vẫn tự nhận mình là số 1 thế giới

    Bất chấp Tottenham vừa để thua muối mặt trước West Ham tại vòng 25 Premier League, Jose Mourinho vẫn nhận mình là HLV số 1 thế giới hiện nay.

  • Man City trên đường phá kỷ lục thế giới Man City trên đường phá kỷ lục thế giới

    Man City đã có 18 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường và nếu giành thêm 6 thắng lợi nữa, họ sẽ cân bằng kỷ lục chuỗi trận thắng dài nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x