Trận khai mạc mùa giải 2020/21 của Manchester United đã kết thúc với thất bại 1-3 trước Crystal Palace. Zaha là cầu thủ xuất sắc nhất trận với một cú đúp vào lưới đội bóng cũ. Sau trận, khi được Sky Sports hỏi vì sao M.U lại có thể để mất một viên ngọc như Zaha, Patrice Evra đã nói lại một câu chuyện cũ liên quan đến đời tư của chàng cầu thủ này: “Ban đầu, David Moyes mới đến, Zaha được sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, sau khi xuất hiện những tin đồn liên quan đến việc Zaha ngủ với con gái của Moyes, thì cậu ấy mất chỗ đứng”.
Vì sao việc này lại ảnh hưởng đến như thế? Chắc trong chúng ta ai cũng từng nghe một đúc kết của người xưa dành cho đàn ông khi chọn vợ hay người yêu.
Đấy là “Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” - 3 yếu tố này là tuyệt đối phải tránh. “Vợ bạn” là chuyện liên quan đến nhân cách của thằng đàn ông, tránh là điều đương nhiên. “Gái cơ quan” liên quan đến sự nghiệp của đàn ông. Bạn nghĩ đàn ông có thể toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp tại một công ty, tập đoàn, nhà máy khi mà mỗi giây mỗi phút đều tơ tưởng đến cô nàng đồng nghiệp? Còn “con thầy” vì sao cũng cần tránh? À, vì thầy là người dạy dỗ, có ơn với ta. Quan hệ với “con thầy” nếu tốt thì không sao, nếu sai thì thành ra có lỗi với công ơn của thầy.
Trong giới cầu thủ, những vụ án liên quan đến “vợ bạn” thì nhiều lắm. Ví dụ như việc Mauro Icardi “hốt” vợ của Maxi Lopez hay John Terry qua lại với bồ của Wayne Bridge. Còn “con thầy” thì chỉ có mỗi Zaha mà thôi. Bởi vậy, Zaha nổi tiếng đến hôm nay cũng có lý do. Tuy nhiên, khi được hỏi về chuyện này, Zaha nói: “Mọi người nói với tôi rằng, tôi đã ngủ với con gái của HLV và đó là lý do tại sao tôi không được ra sân. Tuy nhiên, điều đó không phải là sự thực. Tôi thậm chí chưa bao giờ gặp con gái của ông ấy”.
Vâng, thật khổ cho cái tin đồn ấy. Được biết Zaha đã gửi lời biện bạch đến Moyes nhưng chẳng ai nghe. Con người thích các chuyện drama hơn. Chứ chẳng ai biết nó đã tạo thành một ngã rẽ cho đời một cầu thủ trẻ. Thời điểm Zaha tỏa sáng, cũng có một ngôi sao trẻ được kỳ vọng giống anh. Cậu chàng đó tên là Raheem Sterling.
Nhìn Sterling và Zaha, có lẽ những người làm sư phạm cũng có chút bài học cho mình. Sự trưởng thành của một đứa trẻ, mấu chốt nằm ở người lớn. Nếu dẫn chúng đi đúng hướng, những tài năng có sẵn sẽ đạt được ước mơ đẹp. Hôm nay, gặp Liverpool, liệu có lúc nào Zaha từng nghĩ, uớc mơ của anh vào năm 21 tuổi, đó là cũng được như Trent Alexander-Arnold hôm nay?