Nhật thắng Đức và một chiến thắng kiểu… Đức

Tùng Lâm
Từ 09:36 ngày 25-11-2022
“Đúng là bất ngờ, nhưng chẳng phải là một bất ngờ lớn”. Đấy là cảm nghĩ của Maya Yoshida, trung vệ đội trưởng của Nhật Bản. Khi Nhật đánh bại Đức và chính người Nhật cho rằng đấy là chuyện gần như bình thường, thì đúng là quá buồn cho người Đức.

Nhưng câu chuyện chính ở đây lại không liên quan tới cảm xúc. Thực tế, sau những màn ăn mừng điên dại, điều người ta quan tâm nhất là tại sao Nhật Bản lại có thể đánh bại được Đức, nhất là trong bối cảnh họ đã bị dẫn trước và bị đối thủ dồn ép đến nghẹt thở trong cả hiệp đấu đầu tiên? Họ gặp may? Đối thủ quá xui xẻo? Hay họ đã có những điều chỉnh quá hay để xoay chuyển thế trận?

Câu trả lời là: tất cả đều đúng.

Trước hết, phải nói thẳng rằng người Đức đã thiếu may mắn. Ngay cả khi họ có thiếu tôn trọng đối thủ theo như thuyết âm mưu trên các mạng xã hội, thì một điều rõ ràng là họ đã tạo được một thế trận vượt trội và số cơ hội đủ để giành chiến thắng. Dù vấn đề của người Đức có là thiếu may mắn hay thiếu một trung phong xịn, thì thực tế vẫn là nếu một trong các cầu thủ của họ tận dụng được một trong rất nhiều những cơ hội được tạo ra khi tỉ số vẫn là 1-0, thế trận chắc chắn sẽ rất khác.

Nhưng thật hay, đấy lại là điều có trong dự liệu của người Nhật. “Tôi thấy không có gì gọi là bất ngờ,” trung vệ kỳ cựu Yoshida chia sẻ. “Chúng tôi có những cầu thủ giỏi, và đã có một trận đấu hay. Cả đội cố gắng duy trì sự tập trung và ổn định, bởi vì chúng tôi biết rằng chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn trong hiệp 2”. Thực tế diễn ra đúng như thế. Nhưng ngay cả vậy, chúng ta vẫn có quyền đặt câu hỏi, phải chăng tất cả chỉ là một sự tình cờ?

Trả lời câu hỏi này, rất tiếc, lại là một nhiệm vụ bất khả thi khác. Nhân tính, sau tất cả, vẫn không lại được thiên tính. Tuy nhiên, phép tính của người Nhật, nếu có (mà rõ ràng là có), không hề thiếu cơ sở. Đầu tiên là thực tế cầu thủ của họ bây giờ đã tiệm cận nếu không muốn nói là ngang hàng với trình độ bóng đá đỉnh cao ở châu Âu. Trong 26 cầu thủ Nhật được triệu tập cho World Cup 2022, có 20 người đang chơi bóng ở châu Âu. Đáng nói hơn, 8 trong số đó đang chinh chiến ngay tại Bundesliga. “Họ cung cấp cho chúng tôi những thông tin hữu ích”, Kubo, tiền vệ trẻ đang chơi bóng ở La Liga cho Sociedad, chia sẻ.

Trung vệ đội trưởng Yoshida cho rằng chiến thắng trước Đức nằm trong tính toán của Nhật Bản

Thông tin thực ra chỉ là một khía cạnh. Việc có nhiều cầu thủ chơi bóng ở châu Âu, mà cụ thể hơn là nhiều cầu thủ chơi bóng ngay tại Đức, giúp các cầu thủ Nhật Bản không bị choáng ngợp trước tốc độ và cường độ của các cầu thủ Đức. Ngay cả việc bị dẫn trước cũng không khiến họ sụp đổ (có đội bóng nào mà không bị dẫn trước?). Nhưng quan trọng nhất, đó là một chỉ dấu về trình độ của cả nền bóng đá. Với những cầu thủ được “tắm” trong bầu không khí của bóng đá đỉnh cao mỗi ngày, Nhật sẵn sàng xoay chuyển sang những phương án chiến thuật mới khi tình hình không thuận lợi, và xoay chuyển một cách có hiệu quả.

Nhiều chuyên gia tin rằng bước ngoặt của trận đấu diễn ra từ thời điểm HLV Hajime Moriyasu tung Tomiyasu, hậu vệ của Arsenal, vào sân và chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 sang sơ đồ 3-4-3. Hệ thống này giúp Nhật Bản kiểm soát chiều rộng tốt hơn, đồng thời khai thác khoảng trống giữa các tuyến hiệu quả hơn. Một lần nữa, đôiị trưởng Yoshida lại khẳng định tất cả đều có trong kế hoạch. “Chúng tôi có nhiều lựa chọn chiến thuật khác nhau,” anh nói, “đầu trận chúng tôi muốn kiểm soát và tấn công, nhưng đối thủ pressing rát quá, nên chúng tôi đổi sang sơ đồ ba trung vệ. Thực ra cả đội đều đã nắm rõ cách chơi này”.

Đó là điều mà rõ ràng người người Đức không muốn nghe nhất. Cũng thắng theo một cách, với cùng một tỉ số, nhưng người Saudi Arabia đã ăn mừng chiến thắng trước Argentina theo đúng cách một đội bóng nhỏ đánh bại đại gia. Quốc vương của họ thậm chí còn cho cả nước nghỉ lễ ngày sau trận đấu để ăn mừng. Theo một góc độ nào đó thì đấy cũng là một cách để “an ủi” những người Argentina. Nhưng người Nhật thì lại làm ngược lại. Họ xem chiến thắng trước người Đức như thể là chuyện rất bình thường, đã có trong tính toán. 

Sao lại có thể như thế được? Thắng và khiến cho đối thủ uất ức đáng ra phải là “đặc sản” riêng có người Đức chứ?

Sức mạnh của sự thay đổi
Chính những người Nhật cũng cho rằng kỳ World Cup này đánh đấu một sự thay đổi rất lớn so với ba kỳ World Cup trước đó. “Từ 2010 tới 2018, chúng tôi không thay đổi nhiều lắm,” đội trưởng Yoshida nhận xét. “Nhưng Hajime Moriyasu quyết tâm phải thay đổi. Ông tận dụng tối đa cơ hội mang tên Olympic 2021 để tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thử lửa. Và cả các trận đấu ở vòng loại nữa. Đấy là một quá trình không hề dễ dàng”.

Thắng không kiêu
Tiền vệ Kubo cho rằng trận thắng Đức “có lẽ là một trong những trận đấu hay nhất của Nhật Bản ở World Cup. Tuy nhiên, HLV Moriyasu lại tỏ ra cẩn trọng hơn. “Đấy là một thành công lớn, nhưng cũng chưa thể gọi là thành tựu được”, ông nói. Tiền đạo Takumi Minamino cũng cảnh báo chiến thắng này có thể là kết quả của việc “bóng đá đôi lúc cũng rất kỳ lạ”, vậy nên chưa có gì là chắc chắn.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: [email protected]
 

x