Bóng Đá Plus trên MXH

Câu chuyện SEA Games: Vàng chảy nước mắt
Đức Nguyễn (từ Kuala Lumpur) • 20:13 ngày 27/08/2017
Ở tuổi 36, Judo Nguyễn Thị Như Ý đã rất xuất sắc đánh bị đối thủ kém hơn mình 8 tuổi để giành HCV. Và tôi gọi đó là chiếc HCV của nước mắt và nghị lực.
    Năm 2013, khi SEA Games được tổ chức tại Myanmar, Như Ý đã thua đau đớn vào những giây cuối cùng. Cố gái đến từ thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp) đã khóc hết nước mắt. Nhưng rồi, Ý tự hứa với lòng mình, cô phải trả vốn lẫn lãi đã vay trước đối thủ này. 

    Như Ý đã làm được tại SEA Games 2015 khi đánh bại đối thủ. VĐV mà chúng tôi đang nói đến chính là Aye Aye người Myanmar, đối thủ của Như Ý trong trận chung kết môn Judo hạng cân dưới 78kg diễn ra chiều 27/8.

    Một trận đấu căng thẳng đến nghẹt thở và có những thời điểm, chúng tôi, những người đứng ngoài cũng cảm thấy “đau tim” khi Aye Aye ra đòn hiểm và rất dễ ăn điểm. Rất may sau hiệp chính hòa 0-0, Như Ý thắng điểm waza ari ở luật bàn thắng vàng trong hiệp phụ để đoạt HCV. Đây cũng là chiếc HCV thứ 5 tại đấu trường SEA Games và nên nhớ rằng, năm nay Như Ý của chúng ta đã bước sang tuổi 36.

    Như Ý (trắng) vô địch SEA Games bằng nghị lực phi thường ở tuổi 36. Ảnh: Minh Tuấn

    “Nói thật là tôi đã vô cùng áp lực khi bước vào trận đấu này khi bộ môn đặt ra chỉ tiêu giành 1 HCV. Hơn thế nữa, đối thủ trẻ hơn tôi rất nhiều và chúng tôi từng đụng độ nhau 4 liền liên tiếp tại SEA Games. Thật tuyệt vời vì tôi đã thắng”, Như Ý chia sẻ ngay sau khi trận đấu kết thúc. 

    Đứng kế bên, HLV Nguyễn Hữu Sơn không giấu được niềm vui: “Một chiến thắng căng thẳng và hạnh phúc. Như Ý hơn đối thủ đến 8 tuổi, cô ấy đã nhập cuộc tốt nhưng hơi đuối phút cuối. Đối thủ đến từ Myanmar đã quá nhẵn mặt, đây là lần thứ 4 gặp nhau, trước đó Ý thắng 2 và thua 1. Bản lĩnh và ý chí đã giúp Ý có được điểm quyết định để mang về chiếc HCV cho đoàn TTVN”.

    Ít ai biết rằng, chiếc HCV của Như Ý không chỉ là vinh quanh trong sự nghiệp mà còn nguồn sống của người phụ nữ 36 tuổi này. Như Ý khá lận về tình duyên và cuộc sống kinh tế cũng vô cùng khó khăn. Cô gái người Đồng Tháp này chia sẻ rằng: “Tôi chọn Judo xem như là cái nghề để kiếm sống và mưu sinh. Môn võ này nuôi sống bản thân tôi và đã giúp tôi rất nhiều trong việc trang trải cuộc sống gia đình”.

    Hà Thị Nguyên cũng vượt qua chính mình để giành HCV

    Nước mắt đã chảy trên tấm HCV của Như Ý. Và cách đó chỉ mấy trăm mét, những người đồng nghiệp của cô ở môn Taekwondo cũng rơi nước mắt theo những cảm xúc trái chiều. Nó bắt đầu từ Hà Thị Nguyên, nữ võ sĩ được xem là “người Mohican cuối cùng” trong lứa VĐV tài năng” cùng thời với Nguyễn Thị Huyền Diệu, Nguyễn Văn Hùng hay Lê Huỳnh Châu… đã xuất sắc đánh bại võ sĩ  Shaleha của Indonesia với tỷ số cách biệt 21-10 để giành HCV SEA Games 29 ở nội dung đối kháng, hạng cân dưới 62 kg nữ. 

    Nếu cô gái 27 tuổi người Yên Bái khóc vì “sướng trong người” thì chẳng  bao lâu sau đó, người đồng nghiệp trẻ Phạm Thị Thu Hiền lại rơi nước mắt uất ức khi đánh mất chiếc HCV trong một nháy mắt trước võ sĩ người Thái Lan Benjarat. 

    Phạm Thị Thu Hiền khóc hết nước mắt vì mất vàng trong nháy mắt

    Cả HLV và chính bản thân Hiền không tin vào nước mắt, bởi khi đồng hồ đã báo chỉ còn vài giây cuối, thì cô lại dính đòn của đối thủ. Quả thật, chúng tôi cũng không tin nỗi, cô gái đến từ Việt Nam lại thua theo kịch bản như “phim hành động” như thế.

    Chiều nay, nước mắt đã chảy trên những tấm HCV của võ Việt, xen lẫn là những giọt nước mắt tiếc nuối vì “cầm vàng lại để vàng rơi”. Nhưng thể thao là thế, có đôi khi bạn khóc chẳng biết vì sao lại khóc.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội