Dọc đường tác nghiệp: Viết cho người thua cuộc

Đỗ Tuấn
06:06 ngày 17-05-2022
Trong thể thao thắng thua là lẽ thường, nhưng có những thất bại khiến người ta thương cảm và có cả chút chua xót. Những ngày qua, bên cạnh niềm vui của các nhà vô địch, những người làm báo chúng tôi cũng không ít lần chia sẻ với những thất bại…
Dọc đường tác nghiệp: Viết cho người thua cuộc

1. Chiều qua ở nội dung chạy 800m nữ, nhà đương kim vô địch SEA Games Đinh Thị Bích và á quân Khuất Phương Anh cùng bước vào hành trình bảo vệ tấm HCV. Trước đó, các nhà chuyên môn đều dự đoán HCV nội dung này không thể thoát khỏi tay 2 tuyển thủ Việt Nam và thực tế đã diễn ra như thế. Trên đường chạy, Khuất Phương Anh và cả Đinh Thị Bích đã băng băng về đích ở 200m cuối. Nhưng cách đích đến đến khoảng 30m, Đinh Thị Bích đã bị đối thủ hích vai ngã, trong lúc Khuất Phương Anh vẫn về đích đầu tiên.

Cú ngã khá nặng, nhưng Đinh Thị Bích vẫn cố gượng dậy lết về đích rồi ngã vật xuống. Trên đường chạy, lúc Khuất Phương Anh ăn mừng với tấm HCV đầu tay, ở một góc đồng đội của cô vẫn vật vã trong đau đớn. Sau đó, bộ phận y tế đã cáng Đinh Thị Bích ra sân, chỗ cô nằm lại ngay sát khu vực Phương Anh đang trả lời phỏng vấn. Hai hình ảnh trái ngược đến nao lòng!

Bị đối thủ chơi xấu, Đinh Thị Bích đã không thể bảo vệ tấm HCV nội dung 800m nữ 	Ảnh: MINH TUẤN

2. Sau thất bại trước đồng đội Lương Đức Phước ở nội dung 1.500m, chiều qua Trần Văn Đảng tiếp tục bước vào thi chung kết 800m và đối thủ của anh lần này là tuyển thủ nhập tịch Joshua Robert Atkinson (Thái Lan). Đây là đối thủ rất mạnh và đã soán ngôi nội dung 400m mà chúng ta đang nắm giữ. Kết quả không ngoài dự đoán khi Văn Đảng không thể bảo vệ được HCV ở cự ly sở trường 800m mà điền kinh Việt Nam nắm giữ từ SEA Games 2003 đến nay. Thậm chí, Văn Đảng chỉ về thứ 3 với thành tích 1’56”50, thành tích này thực tế còn thấp hơn rất nhiều so với thông số HCV (1’49”91) mà Dương Văn Thái giành được tại SEA Games 2019.

Tại đích đến, Văn Đảng vẫn cố gắng cười vui, nhưng nhìn vào mắt anh, tôi thấy một nỗi buồn sâu thẳm. Lúc anh em gặp riêng nhau, Văn Đảng đã ôm lấy tôi nghẹn ngào: “Em buồn lắm, nhưng đối thủ mạnh quá nên đành chịu. Chỉ tiếc là thành tích của em không như ý, khi đối thủ cố tình kéo thấp thành tích ở cự ly này xuống. Anh và mọi người đừng buồn em, em sẽ luôn nỗ lực không ngừng”.

3. Nội dung 400m nam đã mất HCV về tay của đối thủ Thái Lan, nhưng bất ngờ hơn cả khi đương kim vô địch Trần Nhật Hoàng chỉ về thứ 5 với thành tích 47”65. Tại đích đến, Nhật Hoàng đổ gục và không thể gượng dậy vì sốc. Không nhiều người biết, anh đã trải qua những chấn thương liên miên và thời gian tập luyện chuẩn bị cho đại hội không nhiều. Tuy nhiên, Nhật Hoàng không hề hé răng than thở, vì anh xem đấy như là thử thách cho bản thân. Vì vậy, có thể hiểu vì sao Nhật Hoàng bật khóc như đứa trẻ rồi gào lên: “Tại sao mày thi đấu tệ thế Hoàng ơi”, trong vòng tay an ủi của mẹ - người phụ nữ lặn lội từ Nha Trang ra để chăm sóc cậu con trai suốt thời gian qua. Gặp tôi, chị đã hướng ánh mắt cầu cứu vì muốn tôi động viên cậu con trai đang bị sốc. 

Lúc ấy, tôi đã ôm lấy Nhật Hoàng chia sẻ: “Em không có gì phải buồn khi bản thân đã luôn cố gắng. Thi đấu luôn có thắng và bại, thi không tốt nội dung này chúng ta sẽ cố gắng hơn ở những nội dung còn lại. Cuộc chơi của em còn dài, nên cứ luôn cố gắng, vì bên em có đồng đội và rất nhiều người cổ vũ em”.

Đấy có lẽ cũng chính là lời nhắn nhủ của những người làm báo chúng tôi đến những tuyển thủ thi đấu không thành công tại SEA Games 31.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x