Ngay khi kết thúc phần thi đấu của mình ở môn cử tạ, nữ tuyển thủ Vương Thị Huyền đã vỡ oà trong cảm xúc. Cứ thế, nhà vô địch hạng cân 45kg đã khiến mọi người không khỏi rưng rưng lúc nhớ về người cha vừa mất cách đây 2 tuần, thời điểm cô đang tập huấn tại Trung Quốc chuẩn bị cho đại hội.
Hôm nay, chứng kiến những giọt nước mắt cùng tiếng nấc nghẹn ngào của Vương Thị Huyền khi thốt lên: “Bố mẹ ơi con đã làm được rồi. Con đã hoàn thành lời hứa với bố mẹ” ở nhà thi đấu Ninoy Aquino tại thủ đô Manila (Philippines), đấy có lẽ sẽ là khoảnh khắc khiến tôi rất khó quên trong những ngày tác nghiệp tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á.
Nào chỉ Vương Thị Huyền, sáng nay lúc về đích đầu tiên ở nội dung băng đồng, nữ cua rơ Đinh Thị Như Quỳnh của đội tuyển xe đạp đã cười thật rạng rỡ, bởi cô chính là người mở hàng HCV tại SEA Games 30 cho đoàn thể thao Việt Nam.
Vậy nhưng lúc nhìn quốc kỳ Việt Nam tung bay trên bầu trời Philippines trong khúc Tiến quân ca hào hùng, cả Như Quỳnh và người đồng đội Cà Thị Thơm (giành HCB cùng nội dung) đã lặng đi với những giọt nước mắt lăn dài trên mặt vì niềm hạnh phúc quá lớn.
Nhưng đâu chỉ người chiến thắng rơi lệ vì hạnh phúc, tại nhà thi đấu môn cử tạ, chúng tôi cũng chứng kiến nữ lực sĩ Setiawati Lisa của Indonesia ngồi tức tưởi ở một góc phòng sau khi thua Vương Thị Huyền tại hạng cân 45kg.
Thực tế Lisa chính là ứng viên sáng giá trong việc tranh đoạt HCV nội dung này, bởi cô từng thắng Huyền cách đó chưa lâu ở giải vô địch thế giới 2019. Tuy nhiên, trong thể thao nào ai biết trước chữ ngờ và sự nôn nóng đã khiến nữ tuyển thủ xứ Vạn đảo phải trả giá...
SEA Games chỉ mới chính thức khởi tranh ngày đầu tiên, nhưng đã có nhiều câu chuyện xung quanh những giọt nước mắt.