SEA Games đang chứng kiến những điều bất ngờ. U22 Campuchia có vé đi tiếp và ứng cử viên số 1 ở bảng A là U22 Malaysia xách vali về nước. Ngay cả đội chủ nhà Philippines vốn may mắn rơi vào bảng đấu dễ cũng bị loại cay đắng. Và ở bảng B, hiện tượng U22 Indonesia khiến nhiều người ngạc nhiên dù họ thất bại trước U22 Việt Nam. Đội bóng trẻ xứ Vạn đảo với sức mạnh, sự hưng phấn và bất khuất đã đẩy U22 Thái Lan vào tình thế nguy nan.
U22 Thái Lan luôn kiêu hãnh về đẳng cấp của họ. Bởi bóng đá Thái Lan có hàng chục năm huy hoàng, thống trị mọi giải đấu khu vực. Ngay cả khi họ khủng hoảng nhất thì ý thức về truyền thống, đẳng cấp luôn thường trực trong mỗi cầu thủ Thái Lan. Họ luôn tin mình là số 1 và phải chiến đấu vì vị thế bất khả xâm phạm đó.
Chúng ta luôn dành cho người Thái sự tôn trọng tuyệt đối. Họ xứng đáng nhận được sự tôn trọng của bất cứ đối thủ nào. Đó là thực tế không thể thay đổi và tôn trọng đối thủ không làm chúng ta yếu đi, hay run sợ trước trận đấu. Nhưng rõ ràng giờ là thời điểm thích hợp để bóng đá Việt Nam toan tính và xác lập một bức tranh mới cho khu vực. Hay nói cách khác, chúng ta có quyền tự hào về hành trình, sức mạnh và bản lĩnh của mình.
Một trận cầu mang ý nghĩa chiến lược đang mở ra. Sự thành bại của hai đội bóng mạnh nhất khu vực được quyết định trong 90 phút sắp tới. Nhưng với riêng bóng đá Việt Nam, một chiến thắng hoặc một trận hòa sẽ mang đến những cột mốc mới trong tiến trình xác lập vị thế. Chúng ta phải đủ bản lĩnh, tỉnh táo để duy trì lợi thế cạnh tranh, dần xác lập vị thế của người dẫn dắt cuộc chơi. Đó là mệnh lệnh, là yếu tố quyết định để U22 Việt Nam hoàn thành giấc mộng vàng SEA Games mà chúng ta theo đuổi hàng chục năm qua và mở ra chương mới trong sự phát triển.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn