Milan già hóa hàng công

MINH NAM
08:46 ngày 08-07-2022
Những diễn biến trên thị trường chuyển nhượng cho thấy Milan dường như đang già hóa hàng công. Họ vừa mua đứt Messias dù cầu thủ này đã 31 tuổi. Ngoài ra, Milan cũng đang đàm phán gia hạn hợp đồng với Giroud thêm 2 năm, khi ngôi sao người Pháp sẽ… 39 tuổi.
Milan già hóa hàng công

Olivier Giroud gia nhập Milan vào mùa Hè năm ngoái. Ban đầu, HLV Stefano Pioli chỉ coi Giroud là phương án dự phòng cho tiền đạo chủ lực Zlatan Ibrahimovic. Tuy nhiên, Ibra chấn thương liên miên thì Giroud từ kép phụ đã vươn mình trở thành kép chính tại San Siro. Chân sút người Pháp mặc dù 35 tuổi nhưng vẫn chơi cực hay, góp công lớn vào Scudetto của Milan với 11 bàn/29 trận vòng và 14 bàn/38 trận trên mọi đấu trường. 

Chính sự xuất sắc này của Giroud đã khiến BLĐ Milan thay đổi cách nhìn về anh. Cụ thể, hợp đồng hiện tại của Giroud sẽ chỉ còn thời hạn đến năm 2023. Nhưng Milan đánh giá Giroud sẽ là phần quan trọng trên hàng công Rossoneri trong những năm tới, kể cả khi anh đã nhiều tuổi. Nên mới nhất, họ đã mời Giroud gia hạn hợp đồng thêm tận 2 năm, đến Hè 2025. Nếu đặt bút ký vào bản hợp đồng mới này, Giroud sẽ ở lại San Siro đến khi anh… 39 tuổi. 

Mà khả năng lớn là cựu cầu thủ Chelsea sẽ tiếp tục gắn bó với Milan. Các nguồn tin thân cận cho biết quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng giữa 2 bên đang diễn ra rất thuận lợi và rất có thể lễ ký kết chính thức sẽ diễn ra trong tương lai gần. 

Đây được coi là lựa chọn hoàn hảo dành cho cả 2 bên. Với Milan, họ sẽ giữ được chân sút nhiều kinh nghiệm để dẫn dắt thế hệ đàn em, đặc biệt khi thủ lĩnh Ibra rất có thể sẽ chỉ ở lại San Siro thêm 1 năm nữa. Cũng cần biết là Giroud đã giúp Milan giải lời nguyền số 9. Trước khi Giroud cập bến Rossoneri, đã rất nhiều số 9 lụi bại tại đây, kiểu Krzysztof Piatek hay Gonzalo Higuain. Còn về phía Giroud, ở lại Milan cũng sẽ giúp anh được ra sân thường xuyên để đảm bảo vị trí ở đội tuyển Pháp. 

Milan cần kinh nghiệm của Olivier Giroud (số 9) để dẫn dắt dàn tiền đạo trẻ tài năng

Không chỉ Giroud, cùng thời điểm này, Rossoneri cũng đã giữ chân xong một cầu thủ khác trên hàng công. Đó là trường hợp của Junior Messias. Tiền đạo người Brazil mùa trước đá cho Milan theo hợp đồng cho mượn từ Crotone. Nhưng mùa Hè này, Rossoneri đã quyết định mua đứt Messias với giá 4,5 triệu euro. Messias sẽ ở lại San Siro đến Hè 2025, giống Giroud. 

Messias năm nay đã 31 tuổi. Mặc dù có bản CV không ấn tượng nhưng mùa trước, chân sút này cũng có những đóng góp rõ rệt cho Milan trong cuộc đua Scudetto khi anh đã ghi được 5 bàn, 2 pha kiến tạo sau 26 vòng đấu. Trong đó có những bàn thắng quan trọng như pha lập công vào lưới Roma giúp Milan có chiến thắng 3-1 vào ngày 6/1. Messias dù không có kỹ năng gì quá nổi bật, nhưng điều quan trọng là anh luôn cần cù và nỗ lực 100% mỗi khi được Pioli sử dụng. Một dạng tiền đạo kiểu “công nhân” như Messias trong tay Pioli lại trở thành thứ vũ khí bí mật khi cần thiết. 

Như vậy, trong mùa Hè này, Milan đã và đang đàm phán để giữ chân 2 tiền đạo đều đã qua tuổi băm. Đó là những động thái cho thấy Rossoneri đang già hóa hàng công. Tuy nhiên, đây lại là tính toán cần thiết bởi đội bóng này vẫn rất cần kinh nghiệm của những lão tướng để dẫn dắt lứa đàn em. 

Mùa trước, Rafael Leao đã chơi tuyệt vời. Ngôi sao Bồ Đào Nha đã ghi tới 14 bàn/42 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 11 bàn ở Serie A để đóng góp vào Scudetto của Milan. Mùa này, họ lại mới được bổ sung Divock Origi, một tiền đạo năm nay cũng mới 27 tuổi. Dàn tiền đạo trẻ trung này khi được bổ sung bởi kinh nghiệm và đẳng cấp của Giroud, Ibra sẽ giúp Pioli hoàn toàn yên tâm về hàng tiền đạo mùa tới. 

Milan đang nhắm De Ketelaere
Theo tiết lộ của báo chí Italia thì Milan vẫn đang nhăm nhe mua thêm tiền đạo De Ketelaere để tăng cường hàng công. Chân sút sinh năm 2001 được coi là viên ngọc quý của Club Brugge, người đã ghi 18 bàn/49 trận mùa trước. Milan sẵn sàng trả 20 triệu euro cho De Ketelaere nhưng Club Brugge đang đòi 30-35 triệu euro. 

8 - Năm ngoái, khi mượn Messias thì điều khoản cho phép Milan mua đứt cầu thủ này là 8 triệu euro. Tuy nhiên, bây giờ thì Rossoneri chỉ phải trả có hơn 4 triệu euro là có được Messias. 

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x