Ivan Perisic: Người hùng hờn dỗi

Phương Minh
10:44 ngày 13-05-2022
Không chỉ tỏa sáng ở Serie A, Ivan Perisic còn vừa trở thành người hùng với cú đúp trong hiệp phụ giúp Inter vượt qua Juventus để giành Coppa Italia. Nhưng ngay sau trận đấu tuyệt vời ở sân Olimpico, cầu thủ người Croatia lại bất ngờ chĩa mũi dùi về phía ban lãnh đạo đội bóng.
Perisic, người hùng hờn dỗi

“Gia hạn hợp đồng với Inter à? Hiện tại tôi không thể nói gì về nó. Marotta nói rằng chúng tôi đã sắp đạt thỏa thuận? Bạn không thể chờ đến phút cuối để làm vậy với những cầu thủ quan trọng”. Perisic đã nói vậy khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Sportmediaset sau trận chung kết Coppa Italia với Juventus. Và rõ ràng, người ta không thể hiểu tuyên bố này theo một nghĩa nào khác.

Perisic đơn giản là đang hờn dỗi. Cầu thủ người Croatia cảm thấy không hài lòng khi chỉ sau đây hơn 1 tháng nữa, anh sẽ hết hạn hợp đồng và phía Inter vẫn chưa có động thái gì cụ thể. Theo tiết lộ của tờ La Gazzetta dello Sport, thực ra đội chủ sân Giuseppe Meazza cũng muốn giữ Perisic, nhưng quan điểm của hai bên lại đang khá xa nhau.

Cụ thể, Perisic muốn một hợp đồng mới có thời hạn 2 năm, với lương được giữ nguyên ở mức 5 triệu euro/mùa. Trong khi đó, đề nghị mà CEO Beppe Marotta của Inter đưa ra là hợp đồng 1 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm, với thu nhập 4 triệu euro/mùa. Chính khoảng cách 1 năm và 1 triệu euro này đã khiến họ chưa thể tìm được tiếng nói chung.

Tất nhiên, Inter có lý do để làm thế khi họ đang phải cắt giảm 15% quỹ lương, và còn vừa gia hạn hợp đồng với Alessandro Bastoni, Nicolo Barella cùng Lautaro Martinez. CEO Marotta cũng đã nói thẳng là “Perisic có thể ở lại nếu cậu ấy muốn vậy”, và còn thòng thêm là “thương hiệu của Inter đủ lớn để thu hút những tên tuổi lớn”. Nerazzurri thực tế cũng bắt đầu tính đến tương lai không Perisic, khi đưa Robin Gosens về từ Atalanta.

Vấn đề chỉ là Perisic xứng đáng nhận được sự đối xử tốt hơn thế. Cầu thủ được báo chí Italia gọi là “Ivan l’Imprendibile” (Ivan không thể ngăn chặn) này đang bùng nổ dữ dội với 2 bàn thắng và 4 đường kiến tại trong 6 vòng gần nhất ở Serie A. Tính từ đầu mùa, anh cũng đã có 9 bàn, 8 kiến tạo trên mọi mặt trận và đã xé lưới cả Juventus, Milan, Napoli lẫn Lazio.

Mới nhất chính là màn trình diễn rực sáng trong trận chung kết Coppa Italia. Cầu thủ người Croatia chính là người khởi đầu cho màn ngược dòng của Inter, với cú đánh đầu chuyền bóng cho Lautaro Martinez, trước khi cầu thủ người Argentina bị phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền. Sau đó là cú đúp trong hiệp phụ kết liễu Juventus để giúp Nerazzurri đăng quang. Vậy mà đội chủ sân Giuseppe Meazza vẫn đang lần lữa trong việc giữ chân anh, chỉ vì 1 triệu euro.

Quà chia tay là Scudetto?
Dù chưa biết có tiếp tục gắn bó với Inter hay không, Ivan Perisic vẫn muốn cùng Nerazzurri giành danh hiệu thứ 3 mùa này là Scudetto, sau khi đã có Siêu Cúp Italia và Coppa Italia. Phát biểu sau trận thắng Juventus, cầu thủ người Croatia cho biết: “Chúng tôi chỉ cần tiếp tục chơi như vậy. Phía trước còn hai trận ‘chung kết’. Chúng tôi sẽ thắng và chờ đợi vì trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra”. Scudetto chắc chắn sẽ là một món quà chia tay tuyệt vời cho Perisic.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: [email protected] | [email protected]
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: [email protected]

x